“Người đàn bà đẹp”: Trang phục thay đổi số phận - Tạp chí Đẹp

“Người đàn bà đẹp”: Trang phục thay đổi số phận

DELETED

Bộ phim “Người đàn bà đẹp” (Pretty Woman, 1990) của đạo diễn Garry Marshall nổi tiếng với việc đưa hình ảnh nữ diễn viên Julia Roberts lên một tầm cao mới. Với bộ tóc xù đặc biệt và nụ cười “miệng rộng” đáng yêu, Julia đã gây ấn tượng mạnh với vai diễn Vivian, một cô gái điếm có “trái tim vàng”. Sau khi gặp ngài tỉ phú Edward, từ một cô nàng ăn chơi, diêm dúa với boots da bóng bẩy cao quá đầu gối, Vivian bắt đầu khoác lên áo choàng, những bộ vest của các quý bà giàu có, giày Chanel… và hơn tất cả, cô khoác lên mình một số phận mới, cuộc đời mới.

Pretty Woman, Người đàn bà đẹp, Julia Roberts, Vivian

Pretty Woman, Người đàn bà đẹp, Julia Roberts, Vivian

Hình ảnh thay đổi hoàn toàn của nhân vật Vivian trong phim.

Marilyn Vance, chỉ đạo phục trang của phim, là một nhà thiết kế phục trang nổi tiếng trong giới Hollywood. Marilyn từng phụ trách trang phục cho các bộ phim: “The Untouchables” (1987), “Predator” (1987), “Die Hard” (1988), “Predator 2” (1990), “Die Hard 2” (1990), “The Rocketeer” (1991), “G.I.Jane” (1997)… Với bộ phim “Người đàn bà đẹp” năm 1990, Marilyn Vance đã được Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh quốc (BAFTA) trao giải thưởng Thiết kế Phục trang Xuất sắc nhất (Best Costume Design).

Những chiếc đầm đen cổ điển, thanh lịch hoàn toàn phù hợp với hình ảnh của nữ diễn viên Julia Roberts trong vai Vivian.

Phong cách trang phục của “Người đàn bà đẹp” có thể tóm gọn trong câu mà Edward đã nói với Vivian khi cô chuẩn bị đi mua váy: “Không được quá bóng bẩy, cũng không được hở hang quá… Chỉ cần thanh lịch và nhã nhặn.” (“Nothing flashy, not too sexy… Elegant”). Có lẽ, bất cứ quý cô nào cũng chỉ cần thuộc lòng công thức này trong việc ăn mặc mà thôi.

Rất thanh lịch trong bộ đầm trắng và nón rộng vành đen.

Kết hợp khéo léo với clutch đen và giày trắng, nhìn Vivian thật sang trọng.

Họa tiết nhỏ trên chiếc mũ “ăn rơ” với màu chiếc váy chấm bi, khiến bộ trang phục trở nên tinh tế.

Trang phục mặc nhà đẹp và sang.

Trong bài phỏng vấn Tạp chí Elle năm 2010, nhân kỉ niệm 20 năm bộ phim “Người đàn bà đẹp”, nhà thiết kế kì cựu Marilyn Vance đã chia sẻ: “Lúc đó Julia rất trẻ, khoảng 21-22 tuổi thôi. Cô ấy rất kiên nhẫn và làm việc tập trung. Julia đã phải thử đồ trong nhiều giờ đồng hồ, và lại tiếp tục thử phối màu trong nhiều tiếng tiếp theo, nhưng cô ấy không kêu ca một lời nào.

Trong bộ phim, có một cảnh Vivian mặc bộ váy đỏ dài chấm gót rất đẹp. Theo tiết lộ của Marilyn, thiết kế ban đầu của bộ váy là màu đen, nhưng đội làm phục trang của ông đã phải thử đi thử lại rất nhiều lần để chọn ra màu sắc phù hợp hơn, và cuối cùng, Julia Roberts đã thực sự trở thành “người đàn bà đẹp” trong bộ váy đó.

Pretty Woman, Người đàn bà đẹp, Julia Roberts, Vivian

Pretty Woman, Người đàn bà đẹp, Julia Roberts, Vivian

Bộ váy đỏ lộng lẫy đã để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng người xem về một “người đàn bà đẹp” cả về người lẫn nết.

Cảnh Vivian được Edward dẫn đi mua đồ – một cảnh rất thú vị trong phim.

Bài: Ngọc Đặng


Bữa sáng ở Tiffany” cũng đã đi vào lịch sử điện ảnh thế giới không chỉ với nội dung hấp dẫn mà còn bởi thế giới thời trang phong cách và sang trọng.


Bạn am hiểu về thời trang, đam mê cập nhật và tìm hiểu những thông tin xung quanh các bộ sưu tập mới nhất, vậy thì còn chần chừ gì mà không gửi ngay cho chúng tôi những bài viết chia sẻ cảm nhận của bạn về các bộ sưu tập. Bài được chọn đăng sẽ hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn. Mọi thông tin xin gửi tại đây.



Thực hiện: depweb

10/10/2013, 15:33