Nghe và khám phá ca khúc cuối của Amy Winehouse - Tạp chí Đẹp

Nghe và khám phá ca khúc cuối của Amy Winehouse

DELETED

Đột ngột qua đời vào ngày 23/7/2011, nữ ca sỹ Amy Winehouse để lại một gia sản
âm nhạc sáng chói đã ghi dấu ấn trong lòng nhiều người yêu nhạc với giọng hát và
cá tính âm nhạc mạnh mẽ, độc đáo. Cô cũng để lại khá nhiều tác phẩm còn chưa
phát hành tới công chúng.

Nhân sinh nhật lần thứ 28 của nữ ca sĩ tài hoa bạc mệnh, ngày 14/9/2011, gia
đình cô đã giới thiệu đến công chúng bản song ca và video “Body and Soul” của cô
với danh ca Tony Bennett (ca khúc cuối cùng được Amy ghi âm lúc sinh thời) cùng
Quỹ từ thiện mang tên cô.

Bản song ca “Body and Soul” được Amy và Tony ghi âm tại Abbey Road Studios ở
London, Anh, hồi tháng 3/2011 là một bản nhạc Jazz-Soul sâu lắng, đầy cảm xúc.
Và hình ảnh trong video của ca khúc cũng chính là những cảnh quay trong phòng
thu. Hầu hết trong video là những hình ảnh của một Amy vô cùng tập trung và thả
hồn vào âm nhạc, là một Amy ngượng ngùng nhìn lén Bennett khi ông cất giọng với
sự trợ giúp của tờ giấy ghi lời ca khúc…

“Body and Soul” không phải là một ca khúc mãnh liệt hay chật kín những cảm xúc
như những tác phẩm mà công chúng vẫn mong đợi từ Amy Winehouse nhưng nó vẫn giúp
người nghe nhạc thấy được giọng ca tuyệt đẹp của cô ca sĩ còn đang ở độ tuổi đôi
mươi. Và, hình ảnh của Amy trong clip cũng thực sự sưởi ấm phần nào trái tim
những người hâm mộ cô – hình ảnh một Amy thật dễ thương, khỏe mạnh, hình ảnh một
nhạc sĩ – ca sĩ thăng hoa chứ không phải hình ảnh của nữ nghệ sĩ trẻ trên báo lá
cải, hình ảnh được mô tả trước khi cô qua đời…
 
 Toàn bộ lợi nhuận thu được từ các khúc này sẽ là nguồn thu đầu tiên của
Quỹ Từ thiện Amy Winehouse Foundation mà cha mẹ cô chính thức ra mắt vào đúng
sinh nhật 28 của con gái họ. Quỹ từ thiện này sẽ hỗ trợ cho những tổ chức từ
thiện tại Anh và cả ở nước ngoài hướng tới những người trẻ, đặc biệt là những
người cần đến sự hỗ trợ vì bệnh tật, khuyết tật, gặp khó khăn về tài chính và kể
cả những người mắc nghiện”.
 
Bà Janis, mẹ của Amy Winehouse nói rằng con gái bà chắc hẳn sẽ tự hào với
việc ra mắt Quỹ từ thiện mang tên cô với mục đích giúp đỡ cho những bạn trẻ gặp
phải những tổn thương trong cuộc đời này. “Chúng tôi muốn hỗ trợ tiền cho những
dự án có thể tạo nên một điều khác biệt gì đó. Đây là nguồn động viên lớn và Amy
sẽ tự hào về nó và luôn ở phía sau nó”.
 
Còn ông Mitch, bố Amy Winehouse chia sẻ: “Amy vốn là người rất hào phóng
và chúng tôi luôn nhớ cách nó yêu trẻ con thế nào. Có lẽ là thích hợp khi tập
trung nguồn lực có được cho những người trẻ luôn rất dễ bị tổn thương cũng như
đang phải chống chọi với bệnh tật và hoàn cảnh khắc nghiệt”.
 

“Amy đã làm rung động hàng triệu người trên khắp thế giới với âm nhạc của
nó, và tôi biết nó sẽ tiếp tục, thông qua Quỹ từ thiện này”, cha Amy nghẹn ngào.
 
Amy đã có thời gian dài chống chọi với chứng nghiện rượu và thuốc nhưng
kết quả khám nghiệm cho thấy cái chết của Amy không phải do dùng thuốc. Sau khi
Amy qua đời, album phát hành cuối cùng của cô “Back to Black”‘ đã trở thành đĩa
bán chạy nhất ở Anh trong thế kỷ 21.
Châm Nguyễn

Thực hiện: depweb

16/09/2011, 11:33