Mùa... hoa hậu: Các cô đã... sống thử chưa? - Tạp chí Đẹp

Mùa… hoa hậu: Các cô đã… sống thử chưa?

Sao

Lâu lâu, dân tình lại có dịp xôn xao vì… hoa hậu. Người ta sẽ tổ chức ở đâu, giải thưởng thế nào, quy chế có gì thay đổi, liệu có nhiều thí sinh tham gia, có nhiều cô xinh hơn năm trước…? Dù giá xăng có tăng, giá vàng có tiếp tục dò đáy, U19 VN có làm cho fan nữ khóc nhè, thì cũng hượm đã – mùa hoa hậu đến rồi!

Khán giả lao xao, showbiz nháo nhào, và đương nhiên, háo hức lẫn lo lắng nhất vẫn là những thí sinh (tương lai) cùng gia đình, bạn bè, hàng xóm, ông bầu bà bầu… của các cô. 


Từng lọt vào Top 10 Siêu mẫu châu Á (2009), sau đó là giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012, thế nhưng, Phương Mai lại “chuyển nghề” sang làm MC và diễn viên…

Đừng tưởng số đo 3 vòng đẹp là xong. Lại còn phải học giỏi cơ, hay ít ra cũng phải tốt nghiệp PTTH! Chưa hết, lại còn phải hiền ngoan lễ phép ngây thơ, chăm chỉ từ thiện và không dùng hàng hiệu nữa chứ…
À mà ừ từ đã mấy cô! Trước khi xét các tiêu chí trên thì trả lời câu hỏi này mới là quan trọng nhất nè: Các cô đã… sống thử chưa?

Nói qua thì cũng phải nói lại: các nước khác người ta cũng không chấp nhận hoa hậu/thí sinh hoa hậu của họ chụp hình nude cơ mà! Trò chơi nào chẳng có luật. Bạn cảm thấy bạn phù hợp, thì bạn tham gia, không thì thôi. Nào ai ép uổng gì đâu!
Dành cho những ai không hiểu “sống thử” nghĩa là gì: Theo từ điển Tiếng Việt hiện đại, sống thử, tựa ăn thử, mặc thử, chơi thử…, người “sống thử” (không – mang – nghĩa – đối – nghịch – với – “chết thử” nhé!) sẽ có một số trải nghiệm cho một (hoặc vài) giác quan của mình trong một khoảng thời gian nhất định nhưng không mang tính cam kết, hay tóm lại là có quyền hoàn trả khi… không thích nữa.

Thế cái chuyện “sống thử” ấy của các cô trở nên nghiêm trọng từ khi nào? “Tội” là “tội” ở cái ngày 8/9/2014, cái ngày đã nâng cụm từ “sống thử” lên một “tầm cao” mới: “Sống thử” đã được nâng niu và đưa hẳn vào một trong những điều khoản thuộc quy chế cuộc thi hoa hậu lâu đời và uy tín nhất VN, với tên khoa học là “sống (với ai đó khác) như vợ chồng”. Xin chúc mừng “Sống thử” – em vốn nổi nay còn nổi hơn. Người ta bảo em đu bám với các cô gái trẻ đẹp đa tài để được nổi tiếng thì kệ họ, nào em có cố tình đâu nhỉ!


Phương Mai hiện là gương mặt MC song ngữ quen thuộc của các chương trình hội thảo, sự kiện…
Thí sinh hoa hậu là phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và các chuẩn mực đạo đức phổ quát của người Việt Nam đấy nhé! Tôi đảm bảo là có ối người đọc xong quy chế này vội vội vàng vàng google lại… cho chắc, xem cái chuyện sống thử ấy mà, nó có phạm pháp không. May mà sau một vài giây tim đập chân run, tôi cũng thở phào khi biết mình vẫn là đứa con ngoan của luật pháp. 
 
Thế thì hẳn là cái chuyện thử này nó có vấn đề về đạo đức rồi. Tự dưng tôi lại nhớ đến hôm anh bạn tôi nhắc về “sống thử”. Đại loại anh ví nó giống như là đi mua sầu riêng. Người nào mà được thử thì: ngon mua về, dở không mua. Với những người không thử thì: ai quen sầu riêng sẽ thấy ngon; mà gặp phải bạn không quen thì y rằng ăn như ăn mít trong toilet. Bạn này sẽ có hai lựa chọn: một là cố mà quen rồi ăn cho hết, hai là bịt mũi,… bỏ.
 
Tóm lại thử là quyền được người ta cho. Hưởng hay không là tùy bạn lựa chọn. Tự dưng gắn nó với đạo đức làm gì, tội nghiệp… người cho.
 
Mà thôi! Tiếng Anh có câu là “My home , my rules”, dịch tạm là: “Nhà tớ, luật tớ”. Các bạn thích tớ thì các bạn được mời vào, các bạn thấy khó chịu với cái kiểu tớ bắt các bạn tháo dép rửa chân trước khi qua cửa thì… sang nhà đứa khác chơi. Cả cuộc thi lớn người ta tổ chức ra, chủ yếu chỉ để tìm được 3 cô tới đây còn “mang chuông đi đấm nước người” thì người ta phải chọn người thế nào cho ít nhất chính họ cảm thấy tin tưởng được chứ! (Chuyện họ xác minh cái chuyện “vô đạo đức” ấy, các cô có hay không, như thế nào là việc của họ. Đừng có cô nào bướng bỉnh cãi: “Cháu với anh í share chung cái nhà chứ bộ!”, đây lên facebook là biết hết nhé!. Mà chính ra tôi nghĩ, kiểm tra việc ở như vợ chồng hay ở như anh (chị) em, có khi cũng không thể xác minh chính xác 100% được đâu! Khó đấy!
Nói qua thì cũng phải nói lại: các nước khác người ta cũng không chấp nhận hoa hậu/thí sinh hoa hậu của họ chụp hình nude cơ mà! Mỗi đất nước một thể chế, một văn hóa; mỗi cuộc thi một quy định mà người tham gia buộc phải tuân thủ, cấm cãi! Trò chơi nào chẳng có luật. Mà ai quan tâm luật í do ai hay vì sao lại có chứ! Câu chuyện cuối cùng vẫn là: Bạn cảm thấy bạn phù hợp, thì bạn tham gia, không thì thôi. Nào ai ép uổng gì đâu!


Hiện tại cô sắp hoàn thành vai diễn ca sĩ Hải Yến trong phim truyền hình “Đam mê” của đạo diễn Nguyễn Minh Chung, đồng thời hoàn thành nốt những cảnh quay cuối cùng của vai diễn chính đầu tay trong một bộ phim điện ảnh.

Vậy nên mới có không ít cô kiêu hãnh giữ nguyên đôi giày cao gót của mình (mà tôi tin là đang rất đẹp, rất vừa vặn), rẽ một đường điệu nghệ sang những “căn nhà bên cạnh” (một cuộc thi  sắp lên sóng truyền hình thực tế và một lớp đào tạo hoa hậu) – nơi mà các cô – ít nhất trong thời điểm hiện tại – được hoan nghênh nồng nhiệt. Tất nhiên, một miếng bánh mới ra lò – liệu nó sẽ là một kiệt tác ẩm thực hay một tuyệt phẩm thùng rác, thì… phải thử mới biết!
Chỉ biết rằng, điều tôi thích nhất về hai cái “nhà” kia là người ta chẳng đòi hỏi kiểm tra đạo đức của các cô  qua việc các cô có đã, đang và sẽ yêu ai hay không. Nếu tôi mà là mấy cô ấy, thì tôi sẽ chẳng ngại… tham gia thử, theo cách: “Khi một cánh cửa đóng lại, thì một cánh cửa khác được mở ra”
 
Các cô gái xinh đẹp và tài năng, dù nồng nhiệt hay thùy mị, thì họ cũng thừa thông minh để biết lựa chọn  nào là thích hợp nhất để viên đá thô trong họ biến thành kim cương. Cơ hội trong thế giới hiện đại này là quá nhiều và gần như là bình đẳng. Các cô gái ấy chắc chắn sẽ không để chúng vuột khỏi tay mình. Bởi các cô đã dành quá nhiều công sức, mồ hôi, nước mắt đề mài dũa, để sẵn sàng cho những cuộc tranh đấu, và để tỏa sáng.

Nhưng để trở thành một nữ hoàng nhan sắc và trí tuệ… “hợp lòng dân”, thì e là còn lắm gian nan!

MC/Diễn viên Phương Mai
Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

logo

Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.

 >> Bài liên quan: Cấm cửa thí sinh dự thi Hoa hậu “sống thử”: Lấy gì đảm bảo không… lọt?

Thế cái chuyện “sống thử” ấy của các cô trở nên nghiêm trọng từ khi nào? “Tội” là “tội” ở cái ngày 8/9/2014, cái ngày đã nâng cụm từ “sống thử” lên một “tầm cao” mới: “Sống thử” đã được nâng niu và đưa hẳn vào một trong những điều khoản thuộc quy chế cuộc thi hoa hậu lâu đời và uy tín nhất VN, với tên khoa học là “sống (với ai đó khác) như vợ chồng”. Xin chúc mừng “Sống thử” – em vốn nổi nay còn nổi hơn. Người ta bảo em đu bám với các cô gái trẻ đẹp đa tài để được nổi tiếng thì kệ họ, nào em có cố tình đâu nhỉ!
Thế cái chuyện “sống thử” ấy của các cô trở nên nghiêm trọng từ khi nào? “Tội” là “tội” ở cái ngày 8/9/2014, cái ngày đã nâng cụm từ “sống thử” lên một “tầm cao” mới: “Sống thử” đã được nâng niu và đưa hẳn vào một trong những điều khoản thuộc quy chế cuộc thi hoa hậu lâu đời và uy tín nhất VN, với tên khoa học là “sống (với ai đó khác) như vợ chồng”. Xin chúc mừng “Sống thử” – em vốn nổi nay còn nổi hơn. Người ta bảo em đu bám với các cô gái trẻ đẹp đa tài để được nổi tiếng thì kệ họ, nào em có cố tình đâu nhỉ!
Thế cái chuyện “sống thử” ấy của các cô trở nên nghiêm trọng từ khi nào? “Tội” là “tội” ở cái ngày 8/9/2014, cái ngày đã nâng cụm từ “sống thử” lên một “tầm cao” mới: “Sống thử” đã được nâng niu và đưa hẳn vào một trong những điều khoản thuộc quy chế cuộc thi hoa hậu lâu đời và uy tín nhất VN, với tên khoa học là “sống (với ai đó khác) như vợ chồng”. Xin chúc mừng “Sống thử” – em vốn nổi nay còn nổi hơn. Người ta bảo em đu bám với các cô gái trẻ đẹp đa tài để được nổi tiếng thì kệ họ, nào em có cố tình đâu nhỉ!

Thực hiện: depweb

16/09/2014, 20:30