Phim zombie đầu tiên của Việt Nam: Đề tài mới nhưng chưa "đã" - Tạp chí Đẹp

Phim zombie đầu tiên của Việt Nam: Đề tài mới nhưng chưa “đã”

Giải Trí

Chính thức “trình làng” dịp lễ Quốc khánh vừa qua, phim điện ảnh về đề tài zombie đầu tiên của Việt Nam – “Cù lao xác sống” khiến không ít khán giả thất vọng.

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên cho đến trailer chính thức, “Cù Lao Xác Sống” của đạo diễn Nguyễn Thành Nam đã gây ấn tượng rất mạnh cho người xem bởi diện mạo của dàn zombie. Thay vì khắc họa binh đoàn “khát máu”, ghê rợn trước đó, đạo diễn Nguyễn Thành Nam đã cùng ê-kíp xây dựng hình tượng zombie đậm chất miền Tây hơn.

Phim zombie Việt đầu tiên vượt qua kiểm duyệt, gắn mác C18

Đây là dự án điện ảnh với đề tài thảm họa, không chỉ đơn giản khắc họa cuộc chiến sống còn giữa binh đoàn xác sống và nhóm người yếu thế. Phim còn bày tỏ thông điệp về tình người, về sự hy sinh, về những ích kỷ và về những hiềm khích khiến con người sẵn sàng đẩy nhau vào chỗ chết. Để từ đó, chạm đến trái tim khán giả bằng sự gần gũi, chân thật về cốt truyệt và cả về hình ảnh zombie đậm chất miền Tây.

Trailer Cù Lao Xác Sống: Zombie giả trân, bối cảnh không ấn tượng - Divine News

Tuy nhiên, sau khi công chiếu, “Cù lao xác sống” chỉ dừng lại ở mức giải trí khiến không ít khán giả thất vọng. Theo đó, một số người xem nhận xét dù đề tài phim còn khá mới lạ với thị trường trong nước nhưng so với các phiên bản zombie nước ngoài như “Train To Busan” hay “World War Z” thì tác phẩm này cả phần nhìn lẫn nội dung vẫn còn non tay và chưa thật sự thuyết phục. Ngoài ra, binh đoàn xác sống trong phim cũng bị đánh giá là… quá hiền và không mang đến cảm giác sợ hãi như mong đợi.

Cù Lao Xác Sống tung poster cá nhân, Ốc Thanh Vân - Lê Lộc bê bết máu

Dù vậy, sự nỗ lực của đạo diễn Nguyễn Thành Nam cũng như ê-kíp của phim vẫn được công chúng khen ngợi và ghi nhận khi dám khai thác “vùng đất mới” này trong lĩnh vực điện ảnh. Đồng thời, đoàn làm phim cũng xác nhận sẽ tiếp tục cho ra mắt phần hai của phim và mang đến một “vũ trụ zombie” hoàn thiện hơn cho khán giả.

Tác giả: Oanh Oanh

30/08/2022, 15:41