Êkíp thực hiện ngoài những tên tuổi quen thuộc đã làm nên thương hiệu DFS như Giám đốc sáng tạo Nguyễn Thanh Hương, Giám đốc sản xuất Lê Như Thoa và êkip chuyên nghiệp của Le Bros… còn có thêm gương mặt mới toanh – đạo diễn Ngô Quang Hải – một đạo diễn nổi tiếng trong lĩnh vực… điện ảnh đến với DFS bằng sự mạo hiểm và DFS chọn anh cũng bằng sự mạo hiểm không kém.
Nếu khán giả ấn tượng với những bữa tiệc thời trang mang dấu ấn của không gian sắp đặt, của kiến trúc… thì lần này các giác quan của họ sẽ được trải nghiệm với cái mới, đó là điện ảnh. DFS7 sẽ có những trường đoạn được dựng như phim, bao gồm cả hình ảnh lẫn diễn viên (chủ yếu được tuyển chọn từ các trường nghệ thuật). Ngay từ đầu, “bài toán” của Đẹp là phải lựa chọn một đạo diễn phim thích thời trang và am hiểu về thời trang. Cuối cùng, Đẹp dừng lại ở cái tên Quang Hải – một đạo diễn điện ảnh thích và am hiểu thời trang, tinh tế, thông minh, đầy sáng tạo, cộng thêm một bất ngờ nữa là, Quang Hải đã theo dõi gần như trọn vẹn các chương trình DFS trước.
Từng lăn lộn với điện ảnh, từng gặt hái những vinh quang trên màn bạc. Nhưng đây là lần đầu tiên Quang Hải chạm tay đến thời trang. Bản thân điều đó đã là một sự mạo hiểm cho Đẹp. Và một sự mạo hiểm thứ hai, khá tế nhị, mà ai cũng biết, trong giai đoạn này, tâm lí của Quang Hải rất khó có thể trong trạng thái bình thường! Nhiều người trong giới lo lắng: Đẹp quá liều, quá mạo hiểm! Tại sao Đẹp không chọn một sự an toàn hơn? Câu trả lời của Đẹp là: sáng tạo không bao gồm yếu tố an toàn.
Một trong những điều làm nên giá trị của DFS là luôn khai phá những cái mới, và đương nhiên, sự mới mẻ luôn đi cùng mạo hiểm. Lần đầu tiên Đẹp chọn Việt Tú cũng là một sự mạo hiểm. Và Việt Tú đã thành công, từ đó DFS đã vang danh. Đẹp từng mạo hiểm, nên không lí do gì để không tiếp tục mạo hiểm. Hay nói cách khác, tiêu chí của DFS là luôn đi tìm cái mới, bất chấp sự mạo hiểm.
Khán giả quan tâm đến chặng đường đi của DFS, đều dễ dàng nhận thấy DFS luôn là nơi tạo điều kiện tối đa để các nhà thiết kế trẻ khẳng định tài năng của mình. Với tiêu chí đó, lần này Đẹp thêm một lần “mạo hiểm” khi chọn hai nhà thiết kế chưa thành danh là Võ Phan Huy (học ở Mỹ) và Lê Hà (học ở Pháp). Đó là những nhà thiết kế còn rất trẻ nhưng đã được đào tạo bài bản, đủ sự sáng tạo để cho ra đời những sản phẩm chất lượng.
Với sự sáng tạo và kiến thức nền vững chắc, cùng sự trải nghiệm của người trẻ yêu mến chủ nghĩa “xê dịch”, có điều kiện lĩnh hội những cái mới, bộ sưu tập của Lê Hà trong DFS lần này sẽ là hành trang của các quý bà, quý cô. Những cuộc hành trình bất tận mang theo những trang phục quý phái, riêng biệt với những phụ liệu cầu kỳ, thể hiện sự sang trọng và niềm đam mê thời trang vô tận ở đô thị văn minh và xa hoa nhất thế giới – Paris tráng lệ – nơi quy tụ những ngôi sao có phong cách lãng mạn cổ điển.
Còn “chuyến đi” của Võ Phan Huy là dấu ấn của sự sang trọng, lịch lãm, tôn vinh vẻ đẹp kiêu kỳ và phù du. Nơi đó, sẽ là một Milan với những bức tranh thời Phục Hưng gợi cảm và tiếng opera vang vọng…
Một trong những điều kì diệu của thời trang là những bộ sưu tập luôn mới với những con người cũ. Đương nhiên, Đẹp chỉ chọn những con người có khả năng tạo ra sản phẩm mới, đáp ứng được yêu cầu về thẩm mỹ cũng như những giá trị sáng tạo riêng của DFS. Đó là lí do, Đẹp tiếp tục bắt tay với nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường và Mai Lâm.
Nhắc đến Đỗ Mạnh Cường, hẳn những khán giả đã được thưởng thức DFS6 còn nhớ cảm giác choáng ngợp trước bộ sưu tập toàn màu đen với những ý tưởng, những đường cắt cúp cực kỳ táo bạo. Lần này sẽ là một Đỗ Mạnh Cường với ý tưởng thời trang cho thanh niên hippi. Họ chọn trang phục không giống những gì bạn thường thấy và nhiều lúc thể hiện cả sự hoảng loạn, không tin vào chính mình.
Trang phục của Cường không rườm rà, phức tạp nhưng nổi loạn trong sự chi phối của việc tìm kiếm cái đẹp. Ở đó, những người trẻ hướng tới nghệ thuật và cảm thụ tinh tế vẻ đẹp hiện đại. Và, họ sẽ đại diện cho thế hệ của chính họ nói lên khát vọng sống của mình, yêu cái đẹp, nhưng cũng khủng hoảng trong chính cách tìm đến với các giá trị đích thực của cái đẹp.
Còn Mai Lâm – nhà thiết kế đã gây được những ấn tượng đặc biệt với BST Nhịp Sống trong DFS6 – lại tìm đến những cuộc hành trình với sự lạc quan, bình thản của một người từng trải, thích sự tĩnh lặng. Đây gần như là những người ẩn mình trong các câu chuyện, các bữa tiệc, và chăm chú theo dõi cuộc sống bằng sự tinh tế trong cách nhìn. Họ khoác bên ngoài chiếc áo tu hành, và hướng tới cửa Phật, chăm chú tụng niệm, dù ngoài kia vẫn là cuộc sống với bộn bề công việc và lo toan.
Với êkíp thực hiện chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, luôn nỗ lực sáng tạo hết mình, DFS7 – Moving in Style hứa hẹn là sự kiện được mong đợi nhất trong năm 2008.
Bối cảnh của Đẹp Fashion Show 7 lần này sẽ là sân ga – điểm đến, điểm gặp gỡ, chia ly, giao lưu văn hóa và các ý tưởng nghệ thuật độc đáo. Nơi đó, người ta được chiêm ngưỡng, được trải nghiệm những cái mới với sự thăng hoa của những cảm xúc phức hợp. Trong không gian này, 4 nhà thiết kế của DFS7 là 4 nhân vật đại diện cho 4 vùng văn hóa, 4 thành phố của thời trang và nghệ thuật, 4 điểm đến khác nhau. Đó là Đỗ Mạnh Cường – Tokyo, Mai Lâm – Hà Nội, Võ Phan Huy – Milan và Lê Hà – Paris, và hành khách chính là những người tham gia cuộc hành trình chuyển động thú vị này. |