#ModernLove: 3 ngôn ngữ tình yêu trong “Khó Dỗ Dành”, “Yêu Em”

Tình yêu vốn dĩ không cần quá nhiều lời hay những kỳ vọng xa vời, mà chỉ cần sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau là đủ. Hai bộ phim “Khó Dỗ Dành” và “Yêu Em” đã khắc họa rõ nét ba ngôn ngữ tình yêu quan trọng trong một mối quan hệ: không cần quá ồn ào, chỉ cần bình yên khi ở cạnh nhau cũng là minh chứng cho tình yêu của cả hai. 

Học cách yêu bản thân mình trước mới có thể yêu được đối phương

Chúng ta thường bước vào một mối quan hệ với những vết xước còn hằn sâu từ những chuyện cũ, mang theo cả những bão giông của cuộc đời. Trái tim nhiều lần vụn vỡ, đôi khi trở nên e dè, có lúc lại cố chấp tìm kiếm một ai đó để lấp đầy những khoảng trống trong lòng. Nhưng giữa những mảnh vỡ ấy, ta vô tình quên mất một ngôn ngữ quan trọng nhất – yêu chính mình trước khi yêu một người khác. Tình yêu không phải là trò chơi trốn tìm, cũng chẳng phải sự cứu rỗi từ một ai đó xa lạ. Ta không thể mong ai đó sẽ đến và vỗ về trái tim, nếu bản thân chưa từng học cách tìm thấy hạnh phúc trong chính mình. Yêu là sự sẻ chia giữa là hai con người tự do, chứ không phải là những mảnh ghép cố chấp chắp vá nỗi cô đơn của nhau.

Hà Tô Diệp luôn động viên và khẳng định Thẩm Tích Phàm luôn phải yêu thương bản thân mình trước trong “Yêu Em”

Chỉ khi biết yêu bản thân, ta mới hiểu được giá trị của chính mình và không đánh mất bản thân trong một mối quan hệ. Khi yêu bản thân, ta sẽ không vì sợ cô đơn mà níu lấy một người xa lạ, cũng không vì sự tự ti mà xa lánh người yêu mình. Nên khi dọn dẹp toàn bộ những tổn thương, tình yêu giữa cả hai sẽ đến theo một cách dịu dàng. Không còn là sự mong manh dễ vỡ, hay những tổn thương chồng chất mà cả hai vô tình đem lại cho nhau, mà là sự bình yên khi ở cạnh đối phương. Và khi đó, yêu vì thực sự muốn đồng hành, trải qua những sóng gió cùng với nhau chứ không phải cần một ai đó để lấp đầy khoảng trống. Bởi thế, trước khi trao đi tình yêu, hãy dành thời gian yêu chính mình. Hãy tự chữa lành, học cách bắt lấy hạnh phúc ngay cả khi một mình, để rồi khi tình yêu đến, ta có thể dang rộng vòng tay đón nhận nó bằng một trái tim vẹn nguyên, không còn những vết xước của ngày cũ.

Thấu hiểu – Ngôn ngữ dịu dàng của tình yêu

Tình yêu không chỉ là những rung động ban đầu hay những lời hứa hẹn ngọt ngào, mà hơn hết, đó là một hành trình dài của sự thấu hiểu và chấp nhận. Chúng ta thường đặt ra những tiêu chuẩn cho người mình yêu, mong muốn họ trở thành hình mẫu lý tưởng trong tâm trí, mà quên mất rằng tình yêu chỉ thực sự bền lâu khi hai trái tim biết lắng nghe nhau. Hiểu một người không phải là thuộc lòng những sở thích, không phải là đoán trước từng suy nghĩ, mà là nhẹ nhàng bên cạnh, cảm nhận được những điều họ đang giấu kín trong lòng – những niềm vui chưa nói, những nỗi buồn chưa kịp thổ lộ.

Có một Tang Diên thấu hiểu nỗi đau và luôn sẵn sàng chờ đợi Ôn Sương Giáng mở lòng để nói về những tổn thương của cô (bộ phim “Khó Dỗ Dành”)

Thấu hiểu không có nghĩa là kiểm soát hay can thiệp quá sâu vào thế giới riêng tư của nhau. Tình yêu không phải là sự gò bó, mà là sự tự do khi đã tin tưởng nhau, thấu hiểu đối phương tường tận. Đôi khi, chỉ một ánh mắt lặng lẽ, một cái nắm tay ấm áp hay một câu hỏi nhẹ nhàng: “Hôm nay anh/em có mệt không?” cũng đủ để đối phương cảm thấy được yêu thương. Bởi đôi khi, điều chúng ta cần nhất không phải là một người có thể thay đổi cả thế giới, mà là một người chịu dừng lại, lặng yên bên cạnh và lắng nghe những điều nhỏ bé trong lòng.

Và tình yêu, đẹp nhất không phải là lúc ta không có lỗi lầm, mà là khi ta học cách chấp nhận, tha thứ và đồng hành. Khi giông bão kéo đến, hãy là bến bờ bình yên cho người kia tựa vào. Đừng vội trách móc vì đối phương trầm lặng, cũng đừng quay lưng vì họ chưa kịp giãi bày. Mà chỉ cần ngồi lại, trao cho đối phương một cái nắm tay, một cái ôm là quá đủ đối với họ.

Yêu là chấp nhận những ưu và khuyết điểm của đối phương

Tình yêu đôi khi không phải là câu chuyện về những tiêu chuẩn hoàn mỹ mà ta vẫn luôn tự dệt nên trong lòng. Chúng ta thường lầm tưởng rằng, để yêu ai đó, họ phải thật chỉn chu, thật lý tưởng, thật giống với những giấc mơ mà ta từng ấp ủ. Nhưng rồi đến một ngày, khi trái tim rung động trước một người, ta mới hiểu ra rằng yêu không phải là tìm kiếm sự hoàn hảo, mà là học cách chấp nhận một người với tất cả những điều không hoàn hảo trong họ.

Cả Hà Tô Diệp lẫn Thẩm Tích Phàm đều hiểu được được sự tan vỡ của cả hai trong mối tình trước, họ chấp nhận và đồng hành cùng nhau (bộ phim “Yêu Em”)

Người ấy có thể có những thói quen đôi khi khiến ta không vừa ý, có những lúc cọc cằn, trẻ con hay những lần vô tâm đến mức làm ta chạnh lòng. Nhưng nếu yêu, ta sẽ không cố gắng thay đổi họ để trở thành một phiên bản mà mình mong muốn, mà sẽ dịu dàng học cách yêu thương những nét riêng biệt ấy – vì đó chính là một phần không thể tách rời của họ. Chấp nhận người ấy cũng có những quá khứ không được trọn vẹn, vẫn còn nhiều thiếu sót, thậm chí có đôi lúc đối phương rơi vào vực sâu. Nhưng chỉ cần ở bên cạnh họ, im lặng và dùng những lời an ủi để vuốt ve những sự tự ti ấy, khiến cho người ấy trở nên tốt hơn. 

Vậy nên, nếu đã thương một người, hãy thương cả những điều không trọn vẹn trong họ. Hãy yêu cách họ mỉm cười khi hạnh phúc, cách họ lặng lẽ khi buồn, cách họ vụng về trong những hành động nhỏ bé nhưng chất chứa biết bao chân tình. Bởi sau cùng, tình yêu không phải là câu chuyện về hai con người hoàn hảo bước đến bên nhau, mà là câu chuyện về hai trái tim biết học cách yêu nhau dù có bao nhiêu khác biệt.


From the same category