Từ những đường cắt may tinh xảo đến thông điệp nữ quyền mạnh mẽ, ba thành viên Blackpink gồm Lisa, Rosé và Jennie đã mang đến ba sắc thái thời trang khác biệt tại Met Gala 2025, khẳng định vị thế biểu tượng toàn cầu trên thảm đỏ danh giá nhất hành tinh.
Xuất hiện lần đầu tại Met Gala, Lisa đã chiếm lĩnh ống kính của phóng viên trong thiết kế của Louis Vuitton, dưới bàn tay sáng tạo của Pharrell Williams. Tại đây, giọng ca “LALISA” diện một chiếc blazer menswear được biến tấu thành áo basque chiết eo, mặc bên ngoài corset xuyên thấu và quần tất monogram. Thiết kế quần siêu ngắn đầy táo bạo không chỉ giúp cô phô diễn hình thể, mà còn thách thức các chuẩn mực thông thường của thảm đỏ.
Toàn bộ phần áo sử dụng ren đen được dệt thủ công dựa trên tác phẩm của nghệ sĩ người Mỹ Henry Taylor, đồng thời lồng ghép họa tiết hoa Monogram đặc trưng của Louis Vuitton và đính pha lê tinh xảo. Từng chi tiết tôn vinh kỹ thuật may đo bậc thầy của Louis Vuitton, đồng thời thể hiện tinh thần nghệ thuật đậm chất cá nhân.
Theo chân Lisa đến thảm đỏ triển lãm là mẫu túi Speedy P9 Bandoulière 20 phiên bản dạ tiệc bằng da mềm màu đen. Thiết kế được điểm xuyết thêm hoa văn Monogram bằng ngọc trai và dây xích ngọc trai – hiện thân của tinh thần dandy mà Pharrell đang theo đuổi tại nhà mốt. Thiết kế là sự kết hợp mạnh mẽ giữa kỹ thuật may đo cổ điển và chất gợi cảm hiện đại, tạo nên một hình ảnh Lisa đầy sắc sảo, cá tính và quyến rũ.
Rosé chọn cho mình một vẻ ngoài tối giản nhưng đầy quyền lực với bộ tuxedo đen được may độc quyền bởi giám đốc sáng tạo Saint Laurent – Anthony Vaccarello. Thiết kế gồm áo blazer đệm rộng vững chãi, tạo độ ăn ý với quần suông dài và áo choàng bằng lụa taffeta. Bộ trang phục thể hiện đúng tinh thần “quiet power” của nhà mốt Pháp.
Với trang phục này, Rosé thể hiện một phong cách quyền lực, mạnh mẽ nhưng không phô trương. Không cần đến những chi tiết phức tạp hay hoa mỹ, chỉ với những đường cắt may tinh tế, cô đã tỏa ra một sức hút đầy tự tin và kiên định. Sự tối giản trong thiết kế được cân bằng bởi vẻ sang trọng của trang sức Tiffany & Co., tạo nên hình ảnh một người phụ nữ hiện đại tự chủ.
Bộ trang phục này không chỉ là một lựa chọn thẩm mỹ, mà còn là tuyên ngôn của Saint Laurent: gợi cảm, quyền lực một cách thầm lặng. Và Rosé chính là người thể hiện xuất sắc triết lý ấy.
Trong bộ chiếc đầm satin đen phối cùng quần tây được chế tác trong 330 giờ của CHANEL, Jennie một lần nữa chứng minh đẳng cấp đại sứ toàn cầu và tái khẳng định biệt danh “CHANEL sống” mà giới mộ điệu ưu ái dành tặng. Thiết kế được tô điểm bởi ngọc trai, hoa trà trắng, nút đá quý và phần vải lót bằng lụa taffeta trắng. Chiếc đầm được đội ngũ sáng tạo CHANEL lấy cảm hứng từ một thiết kế nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 1987 dưới thời Karl Lagerfeld.
Bộ trang phục là ví dụ điển hình cho tinh thần thời trang may đo cao cấp đặc trưng của CHANEL. Tại Met Gala, nơi thời trang thường nghiêng về hướng kịch tính, phóng đại, CHANEL lại chọn lối tiếp cận: dùng kỹ thuật cắt may cổ điển để kể một câu chuyện về di sản, vẻ đẹp đo ni đóng giày và tính nữ mạnh mẽ.
Không dừng lại ở vẻ ngoài lộng lẫy, Jennie kết hợp cùng mũ và giày CHANEL đồng bộ, đeo nhẫn Ruban bằng vàng trắng 18K đính kim cương. Giữa Jennie và CHANEL là một sự cộng hưởng hiếm có. Nếu thương hiệu đến từ Pháp cần một biểu tượng để truyền tải vẻ đẹp di sản đương đại, thì Jennie chính là người đại diện lý tưởng. Tự nhiên, thuyết phục và đầy khí chất, cô đã lan tỏa giá trị của thương hiệu bằng chính bản sắc của mình.