MasterChef Vietnam: “Mỹ nhân kế” và 3 nguyên liệu thời gian khó

Giám khảo làm khó hai đội trưởng

Thành phố biển Nha Trang chính là địa điểm diễn ra cuộc thi nhóm của các thí sinh MasterChef Vietnam. Việc nấu ăn ngoài trời cho 200 chiến sỹ đến từ Học viện Hải Quân Việt Nam không dễ, nhưng khiến các thí sinh vô cùng thích thú bởi đây là dịp bày tỏ tình cảm tới những người lính ngày đêm bảo vệ  biển đảo tổ quốc. Và vì thế, Kim Quyên – người nấu ăn tốt nhất tập trước cũng là đội trưởng được quyền chọn người ở phần thi này – đã chọn vào đội mình những thí sinh theo cô là phù hợp nhất, để có thể nấu được những món ăn ngon nhất cho các chiến sĩ, đồng thời tận dụng tối đa lợi thế của mình.

Hình ảnh hoành tráng, đáng nhớ của MasterChef Vietnam

Nhưng bất ngờ, nữ giám khảo Tịnh Hải đã tuyên bố hai đội trưởng hãy thay tạp dề cho nhau vì muốn thử thách khả năng lãnh đạo của các đội trưởng. Chia sẻ về bất ngờ này, Kim Quyên cho biết: “Tôi cảm thấy bất bình hơn là bất ngờ vì ở thử thách trước tôi là người thắng cuộc, tôi vô hình chung là người có lợi thế bị đẩy vào tình huống bất lợi”.

Nhưng bản lĩnh của một đội trưởng đã được Kim Quyên thể hiện rõ ràng. Kim Quyên cho biết: “Khi vào cuộc, chúng tôi đã tổ chức nhóm với nhau khá tốt, ai làm việc đó, không tranh lấn địa bàn của nhau, sự hỗ trợ lẫn nhau rất là tốt. Với tư cách là đội trưởng, tôi không làm gì chính cả, tôi sẽ bao quát và là người để tất cả mọi người cần gì thì tôi sẽ xử lý việc đó”. Bằng sự phân công công việc nhịp nhàng, các thành viên đội đỏ thoải mái nấu nướng và chính điều này đã góp phần không nhỏ vào kết quả cuối cùng.

Đội đỏ phục vụ món ăn cho các chiến sỹ

Trái ngược với đội đỏ, ngay từ khi bắt tay vào thử thách, đội xanh của đội trưởng Hồng Nam đã gặp nhiều vấn đề trong nội bộ, các thành viên không theo một định hướng rõ ràng. Hồng Nam cho biết: “Trong quá trình mà chúng tôi họp, không thành viên nào đưa ra được cần phải làm món gì cụ thể một cách thuyết phục nên tôi phải giữ quan điểm của tôi”. Không thuyết phục được các thành viên trong đội, đội trưởng Hồng Nam trở nên nhạt nhòa và hoạ sỹ 47 tuổi Quang Huy gần như trở thành người lãnh đạo của đội xanh: “Đa phần các thí sinh nhìn vào tôi, hoàn toàn tin vào những quyết định mình đưa ra” – anh chia sẻ.

Đội xanh thực hiện các món ăn trong tranh cãi

Nhưng chất lượng món ăn không phải là yếu tố quyết định chiến thắng duy nhất. Thái độ phục vụ cộng thêm chiến thuật “mỹ nhân kế” với át chủ bài là Anh Thư cũng góp phần không nhỏ vào chiến thắng 108 phiếu bầu của đội đỏ.

Niềm vui chiến thắng của đội đỏ

Và nỗi buồn thất bại của đội xanh

Thử thách loại người: Trở về thời gian khó

Ngô (bắp), sắn (khoai mỳ) và bobo – những nguyên liệu của thời đất nước còn gian khó – là “đề bài” cho đội xanh bước vào thử thách loại người. Mỗi nguyên liệu đều gợi nhắc cho mỗi thí sinh về một thời vất vả, thiếu thốn từng trải qua hoặc nghe kể và vì thế, từng món ăn được chế biến đều đong đầy cảm xúc.

3 nguyên liệu gợi nhớ thời gian khó

Quang Huy (món Bobo đồ với sắn ăn cùng tôm khô mỡ hành), Thuý Hồng (món xôi bắp tôm khô) và Thái Hoà (món chả bắp chay sốt cà chua) chính là 3 thí sinh xuất sắc nhất trong thử thách loại người.  Không chỉ tạo ra hương vị thơm ngon, những hoài niệm được gửi gắm trong từng món ăn đã khiến giám khảo vô cùng xúc động và hạnh phúc. Với món xôi bắp của thí sinh Thuý Hồng, giám khảo Tịnh Hải không giấu được cảm xúc: “Khi thưởng thức, món ăn này làm tôi nhớ đến bà nội của tôi đã mất… Cô là một người lớn tuổi nhất trong căn bếp MasterChef Vietnam nhưng suy nghĩ, quan điểm của cô rất mới, cô làm cho Tịnh Hải nhìn nhận sự cũ và mới được hoà quyện với nhau, tạo nên hoàn hảo của món ăn này. Hoài niệm, vinh hạnh, hạnh phúc với món ăn ngày hôm nay của cô. Cô nhớ nấu cho Tịnh Hải ăn nha”.

Top 3 thí sinh xuất sắc nhất trong thử thách loại người

Trái ngược với thí sinh Thúy Hồng, may mắn đã không đến với Văn Dần ở lần thứ 5 đứng trong top nguy hiểm. Chàng trai Huế đã phải dừng cuộc chơi. Chia sẻ cảm xúc lúc giám khảo tuyên bố dừng cuộc chơi, Văn Dần cho biết: “Lúc giám khảo gọi tên lần lượt từng thí sinh, tôi cứ nghĩ anh Quang Huy, cô Thuý Hồng và chị Thái Hoà là ba người nấu dỡ nhất nhưng kết quả ngược lại. Lúc còn tôi và chị Thuỳ Dương, tôi nghĩ mình đã mất cơ hội. Tôi buồn và nghĩ mình thiếu kinh nghiệm nên phải dừng cuộc thi sớm. Đây cũng là bài học rút ra mà tôi muốn gởi đến các thí sinh khác là hãy đừng bao giờ mạo hiểm quá sức mà hãy tự tin lên.”

Văn Dần phải dừng bước ở Top 14 của MasterChef Vietnam

* Mời các bạn theo dõi toàn bộ tập 8, MasterChef Vietnam:

Vỹ Vỹ

Ảnh: Ân Nguyễn


From the same category