Dựa theo cuốn hồi ký “Marilyn & Me” của Schiller, tạp chí Vanity Fair số ra tháng 6 đã tiết lộ những bức ảnh chưa từng được công bố từ ngày ấy, cũng như chi tiết những cuộc nói chuyện giữa Schiller với huyền thoại điện ảnh Hollywood.
Vào năm 1960, một phần trong những nỗ lực để hãng Fox có thể xem trọng mình hơn, và có chút ghen tị với thành công của Taylor, Marilyn đã nghĩ ra kế hoạch để thu hút sự chú ý: thực hiện một bức ảnh chụp ở bể bơi, nơi mà cô sẽ nhảy xuống nước với duy nhất chiếc khăn tắm và bước lên khi không có nó.
“Larry”, cô nói, “Nếu tôi bước lên khỏi hồ bơi mà không có gì trên người, tôi muốn anh đảm bảo rằng khi những bức ảnh của anh xuất hiện trên các trang bìa thì sẽ không còn sự xuất hiện của Elizabeth Taylor trong cùng số đó nữa.”
Năm 1962, Marilyn chỉ được nhận khoản cát xê 100.000USD cho bộ phim cuối cùng của mình, “Something’s Got to Give”, trong khi Taylor lại nhận đến khoản cát xê 1 triệu đô cho bộ phim “Cleopatra”. Cô muốn cho Fox thấy cô có tiềm năng thu hút truyền thông, công chúng ngang bằng với chuyện tình của Elizabeth Taylor và bạn diễn Richard Burton trong khi thực hiện bộ phim có chi phí cao nhất thời điểm đó, “Cleopatra”.
Khi Hugh Hefner đồng ý trả 25.000USD cho một bức ảnh nude của Marilyn – khoản tiền lớn nhất mà Playboy từng trả cho một bức ảnh – Schiller đã cảm ơn cô về việc đã tạo ra một ngày thu nhập lớn trong cuộc đời mình. Ông hài hước nói: “Hãy xem điều mà đôi núm vú và một cái mông có thể làm được?” “Đó là cách tôi có thể mua được nhà và hồ bơi cho mình”, Marilyn nói và cười. “Không một cơ thể nào có thể giống tôi khi không mặc quần áo cả.”
Schiller mới chỉ 23 tuổi vào thời điểm đó và anh đã không nhận thức được bản thân đang có cơ hội biết đến một biểu tượng vào một trong những khoảnh khắc yếu đuối nhất của cô. Cuốn hồi ký của Schiller đã viết về những buổi làm việc giữa hai người, nhớ lại một mối quan hệ thân tình và tâm sự của huyền thoại về những bế tắc trong thời gian cuối đời.
-Tôi có thể kể cho anh nghe tất cả về những sự thất bại. Đôi khi tôi có cảm giác toàn bộ cuộc đời mình là một thất bại lớn.
– Nhưng nhìn vào cô bây giờ xem.
– Chính xác là vậy. Hãy nhìn vào tôi bây giờ đi.
– Cô là một ngôi sao! Gương mặt của cô xuất hiện trên các trang bìa tạp chí khắp thế giới! Mọi người đều biết đến Marilyn Monroe!
– Để tôi hỏi anh, tôi có bao nhiêu giải Oscar?
– Tôi không biết.
– Tôi biết đấy. Không có cái nào cả.”
Marilyn thậm chí còn kể về nỗi sầu muộn lớn nhất của mình: “Tôi đã luôn mong có một đứa con. Nhưng có một đứa con, đó luôn luôn là nỗi sợ lớn nhất của tôi. Tôi muốn một đứa con và tôi sợ một đứa con. Bất kỳ khi nào cảm giác điều đó sắp đến gần, cơ thể tôi lại nói không và tôi tiếp tục mất đi cơ hội có một đứa bé.”
Cô cũng chia sẻ về những điều giả tạo ở con người mình và chút nào là của Norma Jeane còn lại. “Tôi chưa bao giờ muốn trở thành Marilyn – điều đó mới chỉ xảy ra thôi. Marilyn giống như là chiếc mạng che mặt mà tôi phủ lên Norma Jeane. Tôi luôn luôn có một chiếc gương dài, rộng bên cạnh cái camera mỗi khi tôi làm thực hiện trước công chúng. Bằng cách đó, tôi biết tôi thực sự trông thế nào.” Schiller liền hỏi: “Vậy, cô muốn chụp ảnh trước một nhiếp ảnh gia hay trước một chiếc gương?” “Chiếc gương.” Cô trả lời nhanh chóng, không cần suy nghĩ. “Tôi luôn có thể tìm thấy Marilyn trong gương.”
Tuy nhiên, Schiller tiết lộ, nhận thức trong Marilyn về vị trí biểu tượng sex của mình luôn dao động thất thường. Trong khi cô đang ở thời gian kiêu hãnh về sắc đẹp và đó là những gì mà mọi người có thể thấy ở cô, Marilyn vẫn cảm giác không an toàn và giận dữ. “Đó vẫn còn là vấn đề nude. Có phải đó là tất cả những gì mà tôi có thể làm tốt? Tôi muốn chỉ ra rằng tôi có thể nổi tiếng ngay cả khi không dùng đến cái mông của mình hay bằng việc thổi bùng lên một ngọn lửa nhờ một bức ảnh. Tôi vẫn chưa thể suy nghĩ rõ ràng được.”
Đó là cuộc hội thoại cuối cùng giữa họ, vào sáng ngày hôm sau, tin tức Marilyn qua đời ở tuổi 36 chính thức được thông báo. Một trong những việc cuối cùng trong đời mà huyền thoại làm là gửi lại cho Schiller bức ảnh nude của mình, bức ảnh mà ông đã thấy đợi sẵn ở nhà của mình. Marilyn đã gửi nó kèm dòng chữ: “Hãy gửi cho Playboy, họ có thể sẽ thích nó.”
Linh Nguyễn (Theo Vanityfair )