Khi các nữ nghệ sĩ kéo “chồng ngoại” sum vầy trong Tết Việt - Tạp chí Đẹp

Khi các nữ nghệ sĩ kéo “chồng ngoại” sum vầy trong Tết Việt

Giải Trí

Các nữ nghệ sĩ chia sẻ rằng khi lấy chồng ngoại, để giữ cuộc sống gia đình yên ấm, cả hai người phải biết “dung nạp” văn hóa sống của nhau. Tết chính là thời điểm có nhiều khác biệt về văn hóa nhất, nhưng các nữ nghệ sĩ đã khéo léo “dắt tay” các ông chồng ngoại hòa nhập và “say mê” văn hóa Tết Việt… 

Các ông chồng ngoại yêu sự đầm ấm của Tết Việt  

Ca sĩ Ánh Tuyết thường hay nói rằng, chị là cái “phần Việt Nam” bé bỏng ở trong gia đình vì chồng và con trai rất… Tây. Chồng Ánh Tuyết là người Pháp, con trai cũng theo lối sống Tây như bố mẹ nên bình thường thì Tết với nhà chị đơn giản vô cùng vì chủ yếu ăn Tết Tây như người phương Tây. Đó chính là một nét trong chuyện chiều chồng của chị, thôi thì lấy chồng phải theo chồng, tết Tây là những ngày rất quan trọng với anh thì chị đương nhiên cũng phải hòa vào nhịp sống đó rồi.

 

Nhưng, Ánh Tuyết cũng là người phụ nữ rất Việt Nam, rất yêu truyền thống sum họp, quây quần của cả gia đình những ngày lễ nên chị thường đứng ra “khuấy động” tinh thần đoàn tụ ngày Tết để cho hai cha con “Tây” cùng hòa nhập. Cứ sắp Tết là chị “hò dô” cả đại gia đình, kể cả các cháu chắt về Hội An (quê Ánh Tuyết) cùng nhau đón Tết. Ở Hội An, chị có một căn nhà vườn đủ rộng rãi, đủ khang trang và đủ lãng mạn, đáng yêu để mọi người có thể ở và cùng nhau đón năm mới. Chị rất thích cái không khí cả nhà bên cạnh nhau, chị thích được nhìn “ông Tây bố” và “ông Tây con” của chị quây quần trong cái sự đầm ấm ấy. Về Hội An, cả đại gia đình chị kéo nhau đi chơi phố cổ đợi đến giao thừa rồi hò dzô ai nhanh chân chạy thì được về nhà “đạp đất” (xông đất). Giây phút giao thừa, người này kéo qua thăm người kia rồi chúc nhau một năm mới may mắn, bình an…

Ngày xưa, chồng Ánh Tuyết thấy “hoảng” với những cái Tết đầu tiên ở nhà vợ vì anh thấy có rất nhiều những thủ tục thờ cúng, rồi nào thì chào hỏi, nào thì líu ríu đi chúc Tết khắp nơi, có khi cả ngày mệt bở hơi tai chỉ vì đi chúc Tết. Bây giờ thì anh quen rồi, còn cảm thấy hứng thú, rất thích những giờ phút đoàn viên, xôm tụ. Những lúc ấy, trong lòng anh lại chạnh lòng thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ và gia đình đang ở đất nước xa xôi mười mấy tiếng bay.

Ánh Tuyết nói, chị có một may mắn là người Pháp và người Việt cũng có những nét văn hóa khá tương đồng nên chị và chồng cũng dễ thích nghi, chồng chị dễ hòa nhập với phong tục Việt Nam. Hơn nữa, cũng giống như rất nhiều người nước ngoài thích khám phá các phong tục truyền thống của những đất nước khác, chồng chị rất thích thú và tìm hiểu rất kỹ lưỡng về phong tục, văn hóa ăn uống của người Việt. Và khi ăn là họ ăn cái văn hóa đó chứ không đơn thuần là món ăn. Chồng Ánh Tuyết thích ăn bánh tét và dưa món ngày Tết, anh ăn rất nhiều và đó cũng là cách anh nhâm nhi cái không khí xuân của quê vợ.

Năm nay, Diva Hồng Nhung không về Hà Nội ăn Tết như mọi khi, mặc dù chị “thèm”lắm. Bà ngoại chị không được khỏe nên Tết này, cả nhà sẽ sum họp rất đông và làm Tết rất to để được ở bên cạnh bà và cầu chúc cho bà mạnh khỏe. Hồng Nhung không về được do hai con của chị nhỏ quá, không tiện di chuyển xa xôi. Năm 2012, có thể nói là năm thành công rực rỡ của Hồng Nhung cả về đời sống gia đình, chị tìm được bến đỗ của mình và sinh hạ hai người con xinh xắn. Cuộc sống của Hồng Nhung cũng thay đổi hẳn, chị dành nhiều thời gian cho gia đình, đi đâu, làm gì cũng vội vã về để chăm sóc hai con. Hạnh phúc của chị còn là người chồng “ngoại” rất biết san sẻ và chăm sóc gia đình giúp chị yên tâm vừa đi hát, vừa lo cho con cái.

Bận thì bận nhưng năm nay Hồng Nhung vẫn giữ một thú vui ngày Tết chính là gói bánh chưng. Ở Sài Gòn đã lâu nhưng chị thích không khí gói bánh chưng của người Hà Nội, từ khi chuyển đến căn nhà hiện tại rộng rãi chị mới có đủ điều kiện làm bánh. Làm bánh chưng ở Sài Gòn cũng dễ vì rất dễ mua nhưng cây củi dài, chuyên để nấu bánh. Chồng chị thích Tết Việt lắm, anh luôn tò mò và khám phá về tất cả những nét truyền thống đó. Đã từng được “hưởng” mấy mùa gói bánh chưng ở nhà Hồng Nhung, anh rất chí thú học gói bánh. Hồng Nhung thường tự tay sắm tết và cũng tự tay gói bánh chưng, với chị đó là một cách để vui Tết, chị dạy anh cách làm bánh dù “đương nhiên là anh gói rất xấu”, Hồng Nhung cười giòn kể. Hồng Nhung trân trọng cái Tết của chồng ở Mỹ và chồng chị rất trân trọng những phong tục, tập quán của cái Tết Việt Nam. Tết ta là nhất định chị phải ở Việt Nam, đêm giao thừa là “phải” ôm điện thoại gọi cho khắp lượt người thân, bè bạn.

 

Sao mai Phương Anh có chồng là người Hồi giáo với những văn hóa và tập tục khá khác biệt so với người Việt Nam. Năm đầu tiên, đón Tết ở nhà vợ, chồng Phương Anh “choáng” luôn vì Tết Việt, anh không thể tưởng tượng sao lại phải đi chúc Tết nhiều người đến thế, tụ tập ăn uống nhiều nơi đến vậy, từ nội – ngoại đến bạn bè thân thích… Nhưng, sau năm đầu bị “chóng mặt” ấy, đến giờ thì anh lại cảm thấy thích thú cái Tết của người Bắc. Gia đình chồng Phương Anh sống ở TP.HCM, Tết của người miền Nam đơn giản hơn, mọi người thường kéo nhau đi du lịch, đi chơi, còn người Bắc lại có thói quen đoàn tụ về mái ấm nhà mình. Chồng Phương Anh cũng thích sự quây quần như thế.

Hạnh phúc như chiếc… bánh chưng!

Từ ngày Sao mai Phương Anh lấy chồng đạo Hồi, gia đình cô đã thử nghiệm nấu một món bánh chưng rất đặc biệt nhằm dung hòa văn hóa giữa con gái và chàng rể, đó là bánh chưng nhân… thịt gà. Người đạo Hồi kiêng thịt lợn, cho nên nếu muốn ăn được bánh chưng thì phải thay đổi nhân bánh cho phù hợp. Không những thế, để có thể lấy thịt gà làm nhân bánh, thì chồng Phương Anh phải là người cắt tiết gà. Vì thế, trước khi chuẩn bị “lên nồi” bánh chưng thì dù bận bịu đến mấy, anh cũng phải về và làm nghi lễ cắt tiết gà theo cách của người đạo Hồi rồi mới thịt gà.

Sao mai Phương Anh rạng rỡ nói rằng cô là người hạnh phúc, mẹ cô thì tâm lý thay đổi cách gói bánh chưng để hai bên thông gia có thể cùng ăn chung nồi bánh chưng, còn cô được mẹ chồng rất hiểu và giúp cô hòa nhập với văn hóa của người theo đạo Hồi khá nhanh chóng, dễ dàng.

Người đạo Hồi có Tết riêng, và giữ gìn truyền thống Tết của họ rất chuẩn mực cho dù số người Hồi giáo ở Việt Nam không nhiều. Tết của người Hồi giáo là sau tháng ăn chay, nhưng tháng ăn chay lại không cố định mà thường xê dịch theo lịch riêng. Phương Anh không thể quên được cái Tết Hồi giáo đầu tiên mà cô được tham dự, cô được sống trong những nghi lễ nhịn chay và xả chay rất thiêng liêng. Vào ngày Tết, tất cả những người đạo Hồi tập trung tại nhà thờ, ai có đồ ăn thức uống gì thì đóng góp, sau giờ nhịn chay là cùng nấu một nồi bánh thật to và bày tất cả những đồ ăn đã góp lại cùng ăn tập thể. Phương Anh ấn tượng mãi cảnh mọi người ngồi ăn và uống cà phê ở trước cửa thánh đường đầm ấm vô cùng. Cô tin ở nơi nào trên thế giới, dù bất kể là người nước nào đi chăng nữa thì tình yêu thương và sự quây quần bên nhau vẫn là những giá trị tốt đẹp nhất và luôn được gìn giữ.

 

Ca sĩ Ánh Tuyết ít có điều kiện đón năm mới với gia đình chồng tại Pháp vì không chịu được không khí lạnh của khoảng thời gian này. Tuy nhiên, Ánh Tuyết luôn ấn tượng cảnh đoàn viên của gia đình chồng vào những đầu năm mới. Người Pháp cũng rất yêu cuộc sống đầm ấm, tụ họp của đại gia đình, đó cũng chính là điểm khiến chị và chồng có sự tương hợp, thấu hiểu nhau.

Các nữ nghệ sĩ lấy chồng ngoại đều có chung tâm sự rằng, hạnh phúc không chỉ là tình yêu mà còn là sự dung hòa trong cuộc sống. Giống như chiếc bánh chưng nhân thịt gà của nhà Phương Anh, đó không chỉ là chiếc bánh mà còn là tình yêu, sự quan tâm, sẻ chia lẫn nhau khi biết dung hòa giữa hai nền văn hóa trong một chiếc bánh chưng rất ngọt ngào.

Là người cũng từng trải và thấu hiểu những thăng trầm của cuộc sống, chị “Bống” Hồng Nhung chia sẻ, hai vợ chồng ở cùng một nền văn hóa, cùng một đất nước cũng còn có những sự bất đồng để tìm đến sự hòa hợp, huống chi là hai văn hóa khác nhau. Nhưng thú vị là nhiều khi chính sự khác nhau đó lại làm cho chị thấy dễ thương và vô tình trở thành điểm lôi cuốn thú vị vì trở thành những khám phá, và đó là một trong những yếu tố để luôn tạo nên những tiếng cười vui vẻ. Hồng Nhung không có bí quyết để giữ hạnh phúc riêng, bởi chị nghĩ mọi chuyện trong cuộc đời này khó là ở chỗ không nói trước được và không thể toan tính trước điều gì, nhưng giữ được hay không là cũng do chính mình  và sự may mắn mà thôi. Chị đã ở tuổi trưởng thành, cái tuổi xác định được điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống rồi và cứ cố gắng vun xới, giữ gìn thì sẽ hạnh phúc. Nói chung, có công xây đắp sẽ hơn là… mặc kệ.

Hồng Nhung, Ánh Tuyết hay Phương Anh đều đang hồi hộp đón chờ một năm mới với rất nhiều dự định. Đặc biệt, Sao mai Phương Anh đã được lên chức mẹ sau mấy năm chờ đợi, hạnh phúc ấy ngời ngời trong mắt cô. Bất kể là công việc gì, từ công việc của người phụ nữ trong gia đình đến chuyện sự nghiệp, các nghệ sĩ đều luôn có được sự thấu hiểu và chia sẻ của các ông chồng “ngoại”. Dù là “ngoại” hay  “nội” thì đó cũng là bí quyết để có được hạnh phúc.

Phi Yến

Theo Đang yêu

Thực hiện: depweb

04/02/2013, 18:43