Kate Winslet: “Tôi là một bà mẹ quá sành điệu” - Tạp chí Đẹp

Kate Winslet: “Tôi là một bà mẹ quá sành điệu”

Sao

Kate Winslet bận rộn với việc nhắn tin khi cô bước vào hành lang khách sạn nơi cuộc phỏng vấn của chúng tôi diễn ra. “Tôi nhắn cho con trai Joe của tôi. Nó bị đau tai và nó đang quay về Anh, nên tôi nhắn tin hẹn bác sĩ khám cho nó”.

Joe, 9 tuổi, là con trai của Kate và Same Mendes. Kate còn có một cô con gái khác, Mia, 12 tuổi, sau cuộc hôn nhân với Jim Threapleton. Cả hai đứa trẻ sẽ chuẩn bị có em bé, vì nữ diễn viên 38 tuổi này hiện đang mang bầu đứa con thứ ba với Ned Rocknroll, người cô vừa kết hôn hồi tháng 12 năm ngoái.

Cuộc hôn nhân này có lẽ là một cú sốc đối với tất cả bạn bè của Kate, nhưng cô chỉ nói: “Tôi cảm thấy hạnh phúc thực sự, nhìn chung là vậy. Tôi hạnh phúc với công việc, với cuộc sống, mọi thứ đều tuyệt vời. Có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi khi chúng tôi có con, nhưng tôi không biết, chúng tôi chỉ chờ đợi thôi”.

Mặc dù vậy, sẽ có một thứ không thay đổi, đó là tên của Kate Winslet. Cô quyết định sẽ giữ nguyên tên của mình, thay vì đổi theo họ chồng: “Tôi sẽ không bao giờ thay tên, tôi chẳng thấy có lý do gì để làm thế. Tôi rất tự hào về tên của mình, vì tôi là một trong ba cô con gái của một gia đình có bốn anh chị em, và gia đình tôi rất cần người giữ họ của cả gia đình, mà lúc này thì anh trai tôi lại chưa có đứa con nào cả”.

“Labor Day” là bộ phim sắp ra mắt với sự góp mặt của Josh Brolin và Kate Winslet kể về Henry Wheeler (Dylan Minnette/Tobey Maguire), một thiếu niên phải vật lộn để chăm sóc mẹ, Adele (Winslet), sau khi cha bỏ đi. Trong một buổi mua sắm cho ngày tựu trường, họ gặp gỡ Frank Chambers (Brolin), người đã cố gắng thuyết phục họ đưa mình về nhà nhưng sau đó tự thú nhận mình là một tù nhân tẩu thoát vì tội giết người.

Chuyện làm mẹ và những đứa trẻ chiếm một vị trí nổi bật trong cuộc đối thoại của chúng tôi, không phải chỉ vì Kate đang mang bầu, mà còn vì cô đang đảm nhiệm vai một bà mẹ đơn thân bị chồng bỏ rơi trong phim mới “Labor Day” (một bộ phim của đạo diễn người Canada Jason Reitman).

Kate Winslet từng có 3 năm làm mẹ đơn thân, sau cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm với đạo diễn Sam Mendes (người chỉ đạo phim “Revolution Road” mà Kate đã tham gia). Kate cũng phải trải qua vụ ly dị với Jim Threapleton, trợ lý đạo diễn cô gặp ở Morcocco tại trường quay phim “Hideous Kinky” năm 2001 – sau 3 năm chung sống. Ở thời điểm đó, cô nói với tôi: “Tôi vẫn tin vào tình yêu đích thực. Hôn nhân chỉ là cuộc gặp gỡ giữa hai tâm hồn, hai trí óc và cả hai hy vọng rằng nó sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng thỉnh thoảng chuyện đó không xảy ra, thật ngại quá”.

Hiện giờ, khi 12 năm đã trôi qua, Kate nói: “Tất nhiên tôi vẫn tin vào tình yêu. Cha mẹ tôi đã chung sống hạnh phúc hơn 40 năm, và tôi đã lớn lên với tình yêu ấy trong gia đình, nó quá quan trọng với tôi và tôi chắc rằng mình vẫn giữ tình yêu ấy”.


 

Trong phim “Labor Day”, Kate đảm nhiệm vai Adele, một bà mẹ đơn thân phải lánh đời vì bị chồng bỏ. Cô bị bỏ rơi chỉ vì không thể mang thai tiếp sau khi sinh con trai. Adele và con trai cô, Henry, lúc đó đã 13 tuổi, gặp một người đàn ông cần sự giúp đỡ và anh ta thuyết phục cô cho anh ta ở nhờ nhà. Thực ra, đây chính là một người tù vượt ngục. Trong ngày lễ Lao động, anh ta đã có được cả tình yêu của Adele và sự ảnh hưởng tới Henry.

Đã quá lâu rồi kể từ khi tôi thể hiện một nhân vật như Adele, người vừa yếu đuối vừa mong manh nhưng lại là một bà mẹ tuyệt vời. Cô ấy có quá khứ buồn bã, cực nhọc, và những gì cô ấy làm để vượt qua hàng ngày đã khiến tôi tôn trọng, ngưỡng mộ kỳ lạ, có lẽ vì cô ấy nuôi dạy con cái rất giỏi nữa. Henry là một đứa trẻ ngoan, tất cả là nhờ mẹ.


Có rất nhiều người cùng cảnh ngộ này có thể cần được điều trị tâm lý, hoặc sẽ say xỉn, sao nhãng việc chăm sóc con cái. Khi thể hiện nhân vật Adele, tôi cảm thấy biết ơn vô cùng những trải nghiệm tôi đã có khi làm mẹ. Tôi đã gần chết mỗi khi các bộ phim kết thúc, hoặc những thứ tồi tệ diễn ra, và thật dễ chịu khi vẫn là một phụ nữ hấp dẫn, có kết cục hạnh phúc” – Kate chia sẻ. 


Dù đang có bầu, Kate Winslet vẫn mặc như một ngôi sao điện ảnh: váy đen Dolce Gabbana, vòng cổ Cartier và đôi giày của Christian Louboutin. Kate cũng cẩn trọng hơn khi trả lời các câu hỏi mang tính riêng tư, và cô luôn cố để mọi thứ liên quan tới sự nghiệp diễn xuất của mình.

Kể từ khi có phần ra mắt rất ấn tượng với phim “Heavenly Creatures” hồi năm 1994, Kate Winslet thường xuyên thể hiện vai những phụ nữ phóng khoáng, tự do, thoáng nét gợi dục. Khi 22 tuổi, Kate trở thành nữ diễn viên trẻ nhất được nhận tới 2 đề cử Oscar, một cho vai diễn mang tính bước ngoặt trong “Sense and Sensibility” (1996) và hai cho bộ phim đỉnh cao “Titanic” của đạo diễn James Cameron năm 1997.

Sinh ra tại Bershire, Kate có một nền tảng gia đình cho thấy cô có định mệnh để trở thành diễn viên: cha và mẹ của Kate đều là diễn viên kịch, trong khi ông bà cô thì thành lập và điều hành một nhà hát. “Chúng tôi chẳng bao giờ có tiền, và tôi lớn lên với những nghệ sĩ phải vật lộn để sống nhưng vẫn gắn bó với kịch, đơn giản vì họ yêu nghề”.

Sau Titanic, Kate đã có thể chọn những phim bom tấn ở Hollywood, nhưng cô lại thoát khỏi con đường nhàm chán đó để tham gia những phim độc lập, kinh phí thấp như “Hideous Kinky”, “Holy Smoke”, “Quills”, “Iris and Enigma”: “Tôi không muốn bị lạc lối trong cái bóng quá lớn của ‘Titanic’, và tôi thực sự không hề thích những thứ kiểu Hollywood. Tôi muốn được làm việc hàng ngày, và biết tất cả tên mọi người ở trường quay”.

 

Sau 5 lần được đề cử, cuối cùng Kate cũng đã giành được một giải Oscar năm 2009 cho vai diễn của cô trong bộ phim kinh phí thấp “The Reader”: “Tôi đang muốn làm việc ít thôi, chỉ đóng một phim mỗi năm. Tôi muốn mỗi ngày thức dậy tới trường quay đều có sự căng thẳng, hồi hộp, hứng thú như ngày đầu tiên tới trường”.

Kate Winslet cũng vừa hoàn thành vai diễn phản diện trong phim “Divergent” – phần đầu tiên của ba phần phim được quay ở Chicago, dựa theo tiểu thuyết ăn khách của Veronica Roth: “Đây là thể thoại tôi chưa từng đóng bao giờ, tôi sẽ phải thể hiện một nhân vật phản diện và tôi thấy rất thích. Vai này sẽ khiến tôi trở thành một bà mẹ thực sự sành điệu”.

Hoa Đường

Biên dịch từ Telegraph

>>> Có thể bạn quan tâm: “Thiên nga đen” Natalie Portman không thích bị người khác áp đặt cuộc sống của mình. Cô ngoan cố, bướng bỉnh nhưng cũng lại rất chín chắn và trưởng thành.

 

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

08/11/2013, 16:16