Jean Paul Gaultier: Kết thúc một kỷ nguyên nổi loạn - Tạp chí Đẹp

Jean Paul Gaultier: Kết thúc một kỷ nguyên nổi loạn

Bộ Sưu Tập

“Ðứa con hư” (l’enfant terrible) của làng thời trang, Jean Paul Gaultier, luôn dẫn dắt người yêu thời trang đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác xuyên suốt sự nghiệp của mình kể từ thập niên 70. Show diễn Haute Couture Xuân Hè 2020 chính là lần cuối cùng ông gửi đến công chúng những pha mãn nhãn đã thành thông lệ của Tuần lễ thời trang Paris. Nhiều tín đồ thảng thốt đầy tiếc thương trước “tin dữ” chỉ được công bố vài ngày trước thềm show diễn này, nhưng Jean Paul Gaultier khẳng định đây không phải dịp để buồn, bởi show diễn cuối cùng của ông là một buổi tiệc thực thụ.

Dễ dàng nhận ra trong dàn mẫu lẫn khách mời đều là những ngôi sao danh giá hàng đầu của làng thời trang và giải trí như Karlie Kloss, Christian Louboutin, Nicolas Ghesiquière, Dita von Teese, cựu đệ nhất phu nhân Pháp – siêu mẫu Carla Bruni, và cả nhà thiết kế nổi tiếng kín kẽ Martin Margiela ngay hàng ghế đầu. Nicolas Ghesquière và Martin Margiela đều từng là đồng nghiệp thân cận của Gaultier. “Ông ấy là người đã giúp tôi bứt phá. Ông ấy luôn gợi cảm hứng cho tất cả mọi người”, giám đốc nghệ thuật đương nhiệm của Louis Vuitton chia sẻ đầy cảm xúc tại show diễn.

Tổ chức tại nhà hát Théâtre du Châtelet danh tiếng, Gaultier đã không ngần ngại tung hết chiêu trò để thiết đãi khách mời một bữa tiệc thời trang thịnh soạn. Không hề có nỗi buồn hay sự tiếc nuối, Jean Paul Gaultier Haute Couture Xuân Hè 2020 chính là khúc ca tri ân vui tươi, phóng khoáng và đẹp đẽ về những giá trị độc đáo mà nhà thiết kế đã mang lại cho thời trang cao cấp xuyên suốt sự nghiệp đình đám kéo dài 50 năm.

Coco Rocha trên sàn diễn Haute Couture Xuân Hè 2020 của Jean Paul Gaultier

Rất nhiều chủ đề nóng bỏng của thời trang ngày nay đã được Gaultier quan tâm và thực hiện ngay từ thời gian đầu của sự nghiệp. Sự đa dạng sắc tộc, giới tính, xu hướng tái chế và tính bền vững vốn đang được nhiều nhà mốt theo đuổi đã trở thành DNA không thể tách rời của Gaultier từ lâu. Ngay từ show diễn đầu tiên tổ chức vào năm 1976, Jean Paul Gaultier đã sử dụng người mẫu ở đủ mọi giới tính, màu da và hình thể trên sàn diễn của mình, bởi họ chính là nguồn cảm hứng thực thụ cho ông. Vải thừa cũng được Gaultier tận dụng để biến thành những thiết kế mới, mang lại góc nhìn mới mẻ về sự bền vững. Và phụ nữ mặc suit mạnh mẽ hay đàn ông mặc váy đã không còn xa lạ tại những show diễn của Gaultier nữa.

Gần 200 thiết kế được ra mắt trong show diễn kéo dài hơn một tiếng đồng hồ gợi nhớ về thời hoàng kim của thời trang ở thập niên 80 và 90. Mở màn bằng khung cảnh đám tang nhưng kết thúc bằng một bữa tiệc linh đình, Gaultier tiếp tục gây bất ngờ bởi gu hài hước tinh tế của mình. Không đơn thuần nhìn lại, bộ sưu tập Xuân Hè 2020 mang tới góc nhìn khác về những thiết kế nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Gaultier, kể cả thời gian ông làm việc tại Hermès.

Không thể thiếu những chiếc corset ngực nhọn trứ danh từng được Madonna lăng xê thời “The Blond Ambition”. Chúng xuất hiện trên cỗ quan tài bằng da mở màn show diễn. Những thiết kế làm từ thắt lưng và cà vạt đầy tinh xảo xuất hiện bên cạnh đồ da, camouflage và denim đậm phong cách đường phố. Thủy thủ là chủ đề quen thuộc của Gaultier, nay xuất hiện với áo ống mặc cùng quần xếp ly ấn tượng hay những chiếc váy flamenco đầy nhiệt huyết và cá tính. Sự tinh xảo của haute couture vẫn hiện hữu tròn vẹn nhưng không thiếu đi sự hài hước và nổi loạn duyên dáng đặc trưng của “đứa con hư”.

Gaultier cho biết những show diễn của mình sẽ chấm dứt, nhưng không có nghĩa rằng ông cũng sẽ “treo kéo”. Sắp tới, NTK Jean Paul Gaultier sẽ mang “Fashion Freak Show” nổi tiếng của mình đến Moscow và Saint Petersburg, đồng thời viết tiếp tương lai của thương hiệu Gaultier với một concept mới. Đó có thể là kết hợp cùng những nhà thiết kế khách mời, mà đã có nhiều đồn đoán chính là Jacquemus – cái tên trẻ nổi tiếng nhất Paris hiện nay.

Một thiết kế với chất liệu lụa in họa tiết tinh xảo mang dấu ấn thời kỳ Jean Paul Gaultier còn làm giám đốc sáng tạo tại Hermès

“Tôi không thể dừng làm thời trang, nên dĩ nhiên, tôi sẽ có những dự án khác”, Gaultier bật mí. “Và bạn biết đấy, couture vẫn chưa chết. Đó không phải là thông điệp mà tôi gửi đến. Đám tang thú vị và hài hước, nên đó không phải là kết thúc đâu!”.

Tuy vậy, ta vẫn có cảm giác như một kỷ nguyên vừa kết thúc. Và chắc hẳn tuần lễ thời trang haute couture vào tháng Bảy tới sẽ không còn như cũ khi thiếu vắng ông. Tạm biệt, và cảm ơn Jean Paul Gaultier!

Chiếc áo corset ngực nhọn đình đám năm nào của Jean Paul Gaultier xuất hiện trở lại trong BST lần này

HAUTE COUTURE XUÂN HÈ 2020

Với Haute Couture Xuân Hè 2020, các nhà nghề thủ công lừng lẫy tại Paris lại có cơ hội trình diễn những tuyệt tác. Dior vẫn tiếp tục sứ mệnh truyền tải thông điệp về nữ quyền, còn trong show diễn của Chanel, khán giả lại được ngược dòng thời gian quay về với khu vườn sau tu viện Aubazine ở vùng quê Corrèze nước Pháp, nơi gắn liền với tuổi thơ của NTK Gabrielle “Coco” Chanel. Riêng với NTK Jean Paul Gaultier, BST Haute Couture Xuân Hè 2020 đánh dấu show thời trang cuối cùng của ông, nhưng đó không phải là dấu chấm hết của NTK tài ba này.

Đọc thêm
– Những nữ thần của Dior
– Phong thái “Aubazine Chic” từ lịch sử của Chanel
– Jean Paul Gaultier: Kết thúc một kỷ nguyên nổi loạn

Tác giả: Thúy Vy

18/03/2020, 07:00