Hoàng Dũng vừa có màn kết hợp cùng nghệ sĩ Hàn Quốc Dept qua sáng tác “Nói Nhỏ Em Nghe”. Ca khúc do Dept sáng tác giai điệu, Hoàng Dũng chấp bút phần lời Việt, mang đến một bản tình ca nhẹ nhàng, sâu lắng, cùng những thước phim MV lãng mạn được ghi hình tại Tuy Hòa (Việt Nam).

Mang màu sắc Pop pha R&B đặc trưng của Dept cùng chất tự sự quen thuộc trong âm nhạc Hoàng Dũng, “Nói Nhỏ Em Nghe” là bản tình ca dịu dàng về những ký ức còn vẹn nguyên sau một cuộc tình đã khép lại. Không kể câu chuyện chia tay bằng những cảm xúc dữ dội, ca khúc lựa chọn cách gợi nhắc những điều bình dị từng thuộc về hai người: một ly cà phê đã nguội, căn phòng ngập ánh sáng, con phố quen hay giai điệu vẫn vang lên trong trái tim.

Xen kẽ giữa phần lời Việt và tiếng Anh, “Nói Nhỏ Em Nghe” khắc họa tâm trạng của một người vẫn âm thầm lưu giữ những kỷ niệm đẹp, mong người thương vẫn còn nhớ về những tháng ngày đã qua. Giai điệu nhẹ nhàng cùng ca từ giàu hình ảnh tựa lời thủ thỉ về tình yêu, sự tiếc nuối, hy vọng, đồng thời tôn lên sự hòa quyện trong cá tính âm nhạc của Hoàng Dũng và Dept.

Dept (tên thật là Lee Ho Jung) là nghệ sĩ đa tài của Hàn Quốc khi đảm nhiệm nhiều vai trò như ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và DJ. Theo đuổi phong cách âm nhạc pha trộn giữa pop, R&B và soul, anh từng tạo nên “cơn sốt” trên mạng xã hội với 2 bản hit “Van Gogh” và “Winter Blossom”, những ca khúc lan tỏa mạnh mẽ trên TikTok từ nửa cuối năm 2022.

Theo chia sẻ từ Hoàng Dũng, cơ duyên hợp tác với Dept đã bắt đầu từ năm 2025 khi nam nghệ sĩ Hàn Quốc ngỏ lời mời. Tuy nhiên, do bận rộn với album “Xoay Tròn”, đến năm nay cả hai mới có cơ hội hiện thực hóa dự án chung. Ngay sau lần gặp gỡ và trò chuyện tại một sự kiện, Hoàng Dũng nhanh chóng “bắt sóng” với Dept trong âm nhạc: “Tôi thấy có rất nhiều điểm tương đồng giữa tôi và âm nhạc của Dept. Anh ấy cũng có một cộng đồng fan hâm mộ rất sôi nổi tại Việt Nam nên tôi đã nhận lời. Tôi nghĩ đây sẽ là một sự kết hợp thú vị”.

Làm việc cùng Dept, Hoàng Dũng không can thiệp vào cấu trúc âm nhạc bởi tin rằng sáng tạo của người đồng nghiệp Hàn Quốc đã trọn vẹn ngay từ đầu. Bên cạnh đó, quá trình phối hợp giữa ê-kíp Việt Nam và Hàn Quốc diễn ra thuận lợi hơn mong đợi nhờ sự đồng điệu trong tư duy âm nhạc. Hoàng Dũng hài hước chia sẻ trở ngại đáng kể nhất cũng chỉ là chênh lệch múi giờ giữa hai ê-kíp, khi thời gian làm việc của một bên lại trùng với thời gian nghỉ ngơi của bên còn lại.

Trước “Nói Nhỏ Em Nghe”, Hoàng Dũng từng kết hợp với nghệ sĩ Hàn Quốc 10CM trong phiên bản tiếng Việt của “Phonecert”. Tiếp nối hành trình ấy với Dept, anh cho rằng những dự án hợp tác xuyên biên giới không chỉ mang đến trải nghiệm mới cho nghệ sĩ mà còn góp phần kết nối cộng đồng yêu nhạc: “Việc kết nối giữa các nghệ sĩ trong khu vực hay quốc tế sẽ giúp cộng đồng nghe nhạc lớn dần lên theo thời gian, đồng thời rào cản về ngôn ngữ cũng dần được xóa bỏ. Tôi cũng học được rất nhiều điều từ những ê-kíp nước ngoài, nhiều kiến thức và tư duy về thị trường âm nhạc thú vị mà tôi chưa có cơ hội trải nghiệm trước đây”.

Bên cạnh sản phẩm mới, Hoàng Dũng đang có một năm hoạt động sôi nổi khi tham gia chương trình “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” và chuẩn bị cho đêm diễn thứ ba của concert “Xoay Tròn” sẽ diễn ra vào ngày 6/9 tại Hà Nội. Nhìn về chặng đường phía trước trong năm 2026, Hoàng Dũng mong muốn giữ cho mình một tâm thế cởi mở và tự do trong sáng tạo: “Tôi mong năm nay sẽ là một năm vô tư của tôi. Muốn kết hợp với ai thì cứ kết hợp. Muốn có một trải nghiệm mới thì cứ trải nghiệm. Muốn tiếp tục gặp khán giả của mình, vậy thì làm concert tiếp! Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp tôi thả lỏng đầu óc hơn sau một dự án sáng tạo dài hơi, trong khi vẫn cảm thấy mình đang làm việc chăm chỉ”.