Được thi hào Ấn Độ R. Tagor gọi là “ngôn ngữ của Tình Yêu”, nữ sĩ Hy Lạp Sappho phong làm “Nữ hoàng của các loài hoa”, chẳng loài hoa nào được nhân loại tôn vinh như hoa hồng. Đẹp quyến rũ kiêu sa, thơm nồng nàn quý phái. Và dường như biết rõ vẻ cao quý của mình, cành hồng nào chẳng kèm theo gai sắc như để cảnh cáo sự thô bạo của những kẻ “phàm phu tục tử” không biết yêu hoa.
Con người vốn tham lam, muốn có hương hồng thưởng thức quanh năm, nên tìm cách chiết lấy tinh dầu có mùøi hương quý phái này để hưởng thụ dần. Từ xa xưa, người ta đã biết cách dùng mỡ để ướp lấy hương thơm ấy. Cánh hồng được xếp trong những túi làm từ vải lanh, nhúng vào mỡ lợn tinh chất hoặc dầu ô liu đã đun nóng đến 50-70 độ. Tinh dầu hồng sẽ tan vào trong đó. Phương pháp này cho tinh dầu chất lượng rất cao, nhưng cầu kỳ. Cho nên người ta thường thu tinh dầu hồng bằng cách chưng cất. O nhiệt độ 60 độ, từ hàng vạn cánh hoa chỉ lấy ra được 2 giọt tinh dầu. Chắt lọc là thế, nên tinh dầu đắt hơn vàng đến 4-5 lần khi có cùng khối lượng. Cường quốc số 1 về nước hoa là Pháp hàng năm nhập từ Bungari, Italia, Phần Lan, Canađa, Nga … hàng chục tấn tinh dầu hồng, để chế biến bằng công thức riêng của họ thành những lọ nước hoa với mùi hương đặc biệt quyến rũ được toàn thế giới ưa chuộng. Tuy hiện nay, các nhà hóa học đã tổng hợp được biết bao nhiêu hợp chất có mùi nhưng những tinh chất của đất trời vẫn được xem là không thể thay thế.
Hồng nhung – Tôi say mê em.
Hồng vàng – Phải chăng em đã quên tôi.
Hồng bạch – Em là thiên thần trong trắng của lòng anh.
Hồng màu son môi – Hãy nhớ mãi nụ hôn đầu em nhé.Tặng hồng, người ta thường tặng số lẻ, biểu thị sự phát triển tình cảm, lẻ sẽ tiến đến chẵn, hứa hẹn chúng mình sẽ tiến đến sự hoàn thiện. Còn tặng hoa với con số chẵn thì… chắc chỉ những anh chàng hay ghen mới trao cho bạn gái với lời nhắc nhở: Chỉ hai đứa mình thôi, em nhé.
Ai chẳng cảm động khi nghe bài hát “Triệu triệu bông hồng” của Nga với giọng hát tuyệt vời của Alla Pugachova, kể lại câu chuyện một chàng họa sĩ đã bán cả ngôi nhà mình đổi lấy hồng để được nhìn cô thiếu nữ chàng thầm yêu trộm nhớ cười hạnh phúc giữa một rừng hồng, một biển hồng rực rỡ.
Người châu Aâu thường nói: cuộc sống là sự kết hợp của bánh mì và hoa hồng, hàm ý hoa hồng tượng trưng cho những giá trị tinh thần không thể thiếu của nhân loại. Các thi nhân cứ sáng tác những vần thơ bất tử tôn vinh hoa hồng, còn các đôi lứa yêu nhau trao nhau những đóa hoa tuyệt vời ấy với ý nghĩa ấy để nói thay lời cho trái tim đang thổn thức của mình. Vì hoa hồng là hoa của Tình Yêu./.
Chia sẻ bài viết này