HH Hoàn vũ 2011: Có thể bạn chưa biết về cô ấy... - Tạp chí Đẹp

HH Hoàn vũ 2011: Có thể bạn chưa biết về cô ấy…

Giải Trí

Vượt qua 88 ứng cử viên đến từ khắp nơi trên thế giới, cô gái 25 tuổi Leila Lopes
đã mang vinh quang về cho đất nước châu Phi Angola tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ
2011. Nếu nhìn lại chặng đường Leila đã đi trước khi cô đăng quang, và thậm chí
là trước cuộc thi toàn cầu này, hẳn ai cũng thừa nhận, BGK đã thật
“tinh” khi chọn “viên ngọc đen” này giữa “một rừng” người đẹp…


“Con kiến xinh đẹp”

Sinh ra tại Benguela, đông Angola năm 1986 và là con gái của một cặp vợ chồng
người Cộng hòa Cabo Verde, Leila có 5 anh em trai. Khi còn nhỏ, ở nhà, Leila
được gọi là “kiến” bởi hình dáng bé hạt tiêu của cô. Thời gian trôi qua, khó ai
ngờ “cô kiến” ấy lại lớn phổng và chỉ có 1 cm nữa là chạm ngưỡng 1m80.

Leila học tiểu học và trung học ở Benguela, nơi có rất nhiều kỷ niệm ấu thơ
tuyệt đẹp. Sau khi hoàn thành cấp trung học, cô tới London học. Hiện, Leila Lopes hiện đang học ngành Quản trị kinh doanh ở Anh – nơi 8/10/2010,
cô đã lên ngôi “Hoa hậu Angola tại Anh” – bước đệm đầu tiên đưa cô đến danh hiệu
Hoa hậu Hoàn vũ 2011. Danh hiệu này cho phép cô tham dự cuộc thi Hoa hậu
Angola 2011, lên ngôi cao nhất kèm danh hiệu Người đẹp ăn ảnh và chính thức trở thành đại diện quốc gia Angola tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011.

Sở hữu vẻ đẹp được coi là hiếm có, tân Hoa hậu Hoàn vũ nói rằng
 cô thích
nhất đôi mắt của mình…


Người đẹp không đổi thay…

Khi được hỏi “Nếu được thay đổi một nét tính cách nào đó của mình, cô sẽ
thay đổi điều gì?” ở phần thi ứng xử cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011, Leila đã trả
lời: “Tạ ơn Chúa. Tôi rất hài lòng với cách mà Chúa đã tạo ra tôi và tôi sẽ
không thay đổi điều gì cả. Tôi coi mình là người phụ nữ được ưu ái với vẻ đẹp
nội tâm. Tôi đã có được nhiều điều tuyệt vời từ gia đình mình và tôi dự định sẽ
theo đuổi những điều đó trong suốt phần đời còn lại”.

Với những người đã và đang dõi theo những bước đi của Leila Lopes từ khi cô đăng
quang cuộc thi sắc đẹp đầu tiên trong đời, họ có lí do tin tưởng những dự định và chia sẻ
của Leila. Bởi, sau khi đăng quang danh hiệu
người phụ nữ đẹp nhất Angola, người ta thấy Leila vẫn giản dị như trước với
quần jeans, áo phông hoặc áo khoác cùng nụ cươi luôn nở trên môi ở những nơi cô
xuất hiện.

Khẩu vị của cô cũng không thay đổi dù Leila phải tham gia nhiều bữa tiệc hơn, đi
nhiều nơi hơn sau khi đăng quang. Cô vẫn yêu những món ăn đặc trưng quê hương
như thịt bò khô ăn với sốt nấm, ngô, thịt ngỗng… Mỗi khi về nhà, cô cũng vẫn
giữ thói quen xem tivi và đặc biệt là những chương trình tin tức để cập nhật
những thông tin mà vốn cô hiểu mình rất thiếu khi sống và học tập ở nước ngoài.

Cô gái cao 1m79 này cũng vẫn là một fan trung thành của âm nhạc và điệu vũ
truyền thống Angola – kuduro. Cô thích nhảy theo những nhịp rộn ràng, thích cả
lời hát của phong cách này và với cô, Bruno M vẫn luôn là nhạc sỹ tuyệt nhất.


Trách nhiệm với sứ mệnh

Sau khi đăng quang Hoa hậu Angola, Leila nhận được sự quan tâm và khích lệ của
rất nhiều người, đặc biệt là trẻ em. Ở những nơi cô đến, bọn trẻ rất hay hỏi
những câu liên quan đến công việc của nữ hoàng sắc đẹp.

Leila ý thức rất rõ điều đó nên sau khi đăng quang, cô đã phải đấu tranh tư
tưởng rất nhiều giữa một bên là việc tiếp tục học  và việc
làm tròn sứ mệnh Hoa hậu tại quê nhà. Cuối cùng, cô đã quyết định chấm dứt hợp đồng thuê
nhà tại  London và bảo lưu kết quả học tập ở trường để hoàn thành sứ mệnh của một Hoa hậu.

“Năm nay, tôi tạm nghỉ việc học ở trường nhưng năm tới, tôi sẽ tiếp tục việc
học, khi tôi hoàn thành sứ mệnh của Hoa hậu Angola. Đây là một quyết định không dễ dàng nhưng tôi đã ý thức được điều này khi tham gia cuộc thi, vậy nên cũng
không quá khó khăn”, Leila chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu năm nay sau
khi đăng quang Hoa hậu Angola.

Leila hiện vẫn sống độc thân nhưng cô đã có bạn trai.

Sợ ngã… và xấu hổ


Leila là một cô gái trẻ giản dị và thân thiện. Cô từng thú nhận rằng, trước khi
biểu diễn trên sân khấu cuộc thi Hoa hậu Angola, cô đã cầu nguyện rất nhiều. “Tôi đã cầu xin Chúa bảo vệ tôi bởi tôi sợ mình sẽ vấp ngã trong khi trình
diễn”.

Mặc dù biết rằng mình đang thi ở quê hương, nơi ban giám khảo và công chúng luôn
sẵn sàng thông cảm cho mình nhưng Leila Lopes thừa nhận cô rất căng thẳng khi
ấy: “Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy khi trình diễn. Và sau đó, khi trình diễn
áo tắm, tôi đã cảm thấy rất xấu hổ khi mọi người nhìn chằm chằm vào mình”, Leila
chia sẻ.

Dù mang theo cả nỗi sợ và sự ngại ngùng lên sân khấu nhưng ngoài cô, dường như
chẳng ai nhận ra điều đó bởi khuôn mặt Leila chẳng tắt nụ cười. Cô đã thuyết
phục BGK với vẻ đẹp tươi tắn của mình. Có điều, sau khi cuộc thi ấy kết thúc, cô vẫn rất thật lòng chia sẻ: “Tôi hoàn
toàn hài lòng với những gì đã diễn ra. Thật khó để trình diễn trên sân khấu ấy”.

Cô yêu những chiếc váy màu đen và trông vô cùng quyến rũ khi mặc
chúng.



Dự án đặc biệt dành cho trẻ mồ côi

Sau đăng quang mới là giai đoạn quan trọng nhất của một Hoa hậu, khi tất cả
mọi người sẽ nhìn vào những công việc xã hội của họ. Leila khẳng định cô muốn đóng góp nhiều hơn cho cuộc chiến chống bệnh AIDS
– đại dịch hiện đanglà vấn đề nan giải ở quê hương cô.

Còn trước đó, trong vai trò Hoa hậu Angola, Leila Lopes đã gây được nhiều
thiện cảm với dự án đặc biệt dành cho các em nhỏ của mình. “Tôi sẽ làm việc với
những doanh nghiệp hảo tâm và các quan chức để hỗ trợ cho những thanh thiếu niên
tại các nhà mở. Tôi muốn mang đến cho các em những công việc và cơ hội phát
triển kỹ năng để tự xây dựng tương lai cho mình”.

Dự án này của Leila đã nhận được sự ủng hộ của nhiều công ty tư nhân, nhà nước
và các cá nhân. Cô cũng đã khiến cộng đồng chú ý hơn đến những vấn
đề xã hội.

Động lực của dự án đáng nhớ này của Leila theo cô xuất phát rất tự nhiên: “Lần
đầu tiên tôi tới thăm một nhà mở, tôi đã không thể ngủ được. Sau đó, tôi tới
thăm một ngôi nhà khác, còn tệ hơn ở nhà đầu tiên. Vì thế, tôi đã quyết định
dành nhiều ưu tiên cho việc giúp đỡ thanh thiếu niên đang sống ở các cơ sở ấy.
Chúng cần cả tình yêu thương và sự quan tâm tạo cơ hội”.

Một số hình ảnh tuyệt đẹp của Leila


Minh Châm

Thực hiện: depweb

14/09/2011, 14:48