Gần đây, tác giả Nguyễn Bông Mai đã ra mắt cuốn sách “Du khảo: Rực rỡ sắc màu trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam”, ghi lại hành trình khám phá vẻ đẹp trang phục truyền thống. Cuốn sách lưu giữ hình ảnh nữ phục đồng thời khắc họa những câu chuyện văn hóa, đời sống và tín ngưỡng của các dân tộc trên dải đất hình chữ S.
Dọc theo những cung đường dài hơn 10.000 km, qua 44 tỉnh thành, tác giả Nguyễn Bông Mai đã dành 99 ngày để lắng nghe, quan sát và ghi lại những câu chuyện thêu dệt trên từng thớ vải. Cuốn sách “Du khảo: Rực rỡ sắc màu trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam” vừa là tư liệu về nữ phục truyền thống, vừa mở ra những lát cắt chân thực về đời sống, tín ngưỡng và bản sắc của 35 dân tộc trên dải đất hình chữ S.
Là một nhà báo, đạo diễn từng làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam và nhiều năm tham gia sản xuất các chương trình văn hóa nghệ thuật, Nguyễn Bông Mai vốn quen với việc kể chuyện bằng hình ảnh. Nhưng lần này, cô chọn lên đường, rời khỏi phòng dựng để tự mình bước vào hành trình khám phá. Chuyến đi ấy giúp cô thu thập không chỉ 55 bộ nữ phục độc đáo mà còn cả những câu chuyện đằng sau từng họa tiết, chất liệu – nơi phản ánh sự khéo léo, tinh tế của người phụ nữ và những giá trị văn hóa gắn liền với mỗi cộng đồng.
Xen giữa những trang sách là những hình ảnh minh họa tỉ mỉ cùng những dòng nhật ký chân thực về hành trình đi – gặp – trò chuyện. Đó là khoảnh khắc ngồi bên bếp lửa, lắng nghe những lời kể về phong tục, là cảm giác say mê trước những điệu hát dân ca vang vọng giữa núi rừng. Không dừng lại ở trang phục, cuốn sách còn khơi gợi tình yêu với những giá trị văn hóa đang dần phai nhạt, đồng thời như một lời mời gọi: hãy lên đường, nhìn ngắm, trân trọng và lưu giữ những điều đẹp đẽ thuộc về cội nguồn.