Giới nghệ thuật Paris ấn tượng với triển lãm “Lấp lánh giữa Bao la” của Tia-Thủy Nguyễn - Tạp chí Đẹp

Giới nghệ thuật Paris ấn tượng với triển lãm “Lấp lánh giữa Bao la” của Tia-Thủy Nguyễn

Women Empower Women

Mới đây, giới mộ điệu nghệ thuật không chỉ của Paris mà còn ở khắp châu Âu đã cùng tề tựu tại Almine Rech Gallery (Paris) – phòng trưng bày nghệ thuật uy tín quốc tế – để thưởng thức triển lãm của một trong những nghệ sĩ đương đại nổi bật đến từ Việt Nam, Tia-Thủy Nguyễn. 

Từ trái sang: Tia-Thủy Nguyễn cùng ông Bernard Ruiz-Picasso – cháu trai của họa sĩ Pablo Picasso và doanh nhân Almine Rech – Người sáng lập Phòng trưng bày Almine Rech

Triển lãm với tên gọi “Lấp lánh giữa Bao La – Sparkle in the Vastness” của nghệ sĩ Tia-Thuỷ Nguyễn là một trong những tiêu điểm của phòng tranh nổi tiếng Almine Rech, khi ra mắt công chúng vào ngay tháng mở đầu năm mới 2024. Triển lãm sẽ kéo dài hơn 1 tháng, và kết thúc vào ngày 24/2/2024. Almine Rech là nơi tổ chức nhiều buổi triển lãm danh giá của các hoạ sĩ đương đại có tiếng: Justin Adian, Joe Andoe, Ziad Antar, Roby Dwi Antono, John M Armleder,… Đây là một bước tiến mới trong hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của Tia-Thuỷ Nguyễn; đồng thời là cơ hội hiếm thấy khi một nghệ sĩ đương đại Việt Nam được đại diện độc quyền bởi một phòng tranh đẳng cấp, tầm cỡ thế giới. Việc hợp tác này ghi lại dấu mốc quan trọng trong thực hành nghệ thuật của Tia-Thuỷ Nguyễn, thể hiện sự quy mô, bài bản của cô trên trường quốc tế.

Đông đảo giới mộ điệu Paris đến chúc mừng Tia-Thủy Nguyễn như bà Eva Nguyễn Bình – Chủ tịch viện Pháp (bên trái), doanh nhân Almine Rech – Người sáng lập Phòng trưng bày Almine Rech (giữa) và bà Vanessa Tubino – Thủ quỹ Câu lạc bộ Người nước ngoài Công quốc Monaco.

“Lấp lánh giữa Bao la” tiếp nối cảm hứng sáng tác về những đám mây của Tia-Thuỷ Nguyễn, bắt nguồn từ những câu chuyện mà cha cô – một phi công không quân – từng kể về việc bay xuyên qua những đám mây vừa hùng vĩ tuyệt trần, vừa tiềm tàng nguy hiểm. Bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp bí ẩn nhưng vô cùng trong trẻo của những đám mây, người nghệ sĩ đã hình thành một mối giao cảm sâu sắc cũng như mối quan tâm dai dẳng với mây, trời ánh sáng. Một cách tự nhiên, chúng đi vào trong tác phẩm của cô, ở tạo hình, ở lớp lang chất liệu và cả ở cách xử lý ánh sáng có phần kịch tính, mở ra những quang cảnh tráng lệ. Từ câu chuyện về sự nghiệp không quân của bố, trải nghiệm cuộc sống cá nhân tới suy tư đồng điệu với cuốn sách “Con đường tôi đi – Con đường của mây trắng” (1975) của Osho, Tia-Thuỷ Nguyễn tìm thấy được tầng tầng lớp lớp những đám mây cảm xúc của riêng mình – lúc bao la quạnh quẽ, khi lại rực rỡ hy vọng. 

Không gian trưng bày các tác phẩm tại triển lãm “Lấp lánh giữa Bao La”.

Có mặt tại triển lãm Tia-Thuỷ Nguyễn dành sự cảm ơn đến Almine Rech – doanh nhân và nghệ sĩ người Pháp, người thành lập một trong những phòng triển lãm nghệ thuật hàng đầu trên thế giới và đồng sáng lập FABA (Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso), tổ chức chuyên bảo vệ di sản của Pablo Picasso và duy trì kho lưu trữ phong phú các tác phẩm của danh họa người Ý, đã tạo nên một cơ duyên tốt đẹp mang đến việc hợp tác về mặt nghệ thuật, giao thoa giữa hai tư duy sáng tạo. Cô chia sẻ: “Những câu chuyện của bố đã góp phần định hình cho tôi khả năng quan sát sâu sắc và mày mò nghiên cứu, cũng như cách tôi sống và đối diện với vạn vật trong cuộc sống. Sự kiên nhẫn, quyết tâm, phấn đấu cũng là những giá trị mà tôi đã học được từ sự nghiệp của ông và áp dụng vào cuộc sống, nghệ thuật của mình. Tôi hy vọng “Lấp lánh giữa Bao la” sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời và tạo nên sự “lấp lánh” trong lòng người thưởng lãm”.

Khách tham quan tại triển lãm.

Triển lãm tại Almine Rech được đón nhận tại Pháp đã cho thấy chỗ đứng độc đáo của Tia-Thủy Nguyễn trong quang cảnh mỹ thuật đương đại. Bên cạnh đó, người xem cũng không thể phủ nhận tình cảm và những đóng góp lớn lao của cô trong hành trình bảo tồn và phát triển những nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật dân gian Việt Nam.

Tác giả: Đẹp Art

15/01/2024, 18:00