Nếu những quý ông tại Hollywood như George Clooney đi dự tiệc một mình, thiếu vắng “bóng hồng” kề bên, tin đồn về giới tính của họ rất có thể lâp tức lan truyền.

“Tôi nghĩ như vậy cũng vui nhưng nếu không kiềm chế thì hẳn tôi đã “nhảy dựng lên”, đồng thời thanh minh rằng “chúng là những lời bịa đặt”. Thật không công bằng và rất ác ý vì tôi có nhiều người bạn thuộc thế giới thứ 3″, Clooney giải thích cho việc anh không hành xử thiếu bình tĩnh như những ngôi sao từng gặp chuyện này trước kia.
“Tôi sẽ không để cho ai có cơ hội nói rằng “gay” là điều đáng xấu hổ. Cuộc sống của tôi là chuyện riêng tư và tôi đang rất hạnh phúc với nó. Tôi chẳng quan tâm đến việc người ta nói tôi “gay”, mà kể cả có như vậy thì cũng chẳng có ai bị tổn thương vì việc đó cả”.

Clooney cũng làm rõ việc tại sao anh và Brad hay chụp ảnh chung tại các sự kiện.
“Chúng tôi rất ít khi gặp nhau, một năm chỉ được vài lần. Anh ấy là một người bạn mà tôi rất vui khi gặp ở các kỳ trao giải. Tôi không chỉ ngưỡng mộ tài năng và phẩm cách của anh ấy mà tôi còn rất ấn tượng với những gì Brad đã làm cho thế giới”.
“Việc có một người bạn thân cùng giới hay ủng hộ việc đấu tranh cho bình đẳng giới trong hôn nhân không có nghĩa là đồng tính”, Clooney nêu rõ quan điểm về vấn đề này. “Tôi là một tín đồ trung thành của phong trào vì nhân quyền.”
