Food blogger Dino Vũ: Đàn ông biết nấu ăn thường không gia trưởng - Tạp chí Đẹp

Food blogger Dino Vũ: Đàn ông biết nấu ăn thường không gia trưởng

Tâm lý

Chàng food blogger Dino Vũ cho rằng, một người đàn ông biết nấu ăn sẽ là người không có tính gia trưởng, bởi với họ, nấu ăn, công việc bếp núc hay dọn dẹp nhà cửa chẳng phải là việc của riêng phụ nữ.

Có gì trong tủ lạnh của một food blogger?

Toàn là món tôi đã nấu mà chưa ăn hết. Ngay lúc này thì có thịt đông, canh măng chân giò, củ kiệu muối.

Theo anh, đâu là ưu điểm của người đàn ông biết nấu ăn?

Họ không có quá nhiều định kiến hay gia trưởng như những người đàn ông không biết nấu ăn.

Đàn ông thường áp đặt điều gì cho phụ nữ?

Họ cho rằng phụ nữ không nên tham vọng hay quá yêu công việc, trong khi những điều đó với họ là hiển nhiên. Phụ nữ đang phải gánh vác một thứ mơ hồ mang tên “thiên chức”, họ không đáng bị như vậy.

Có câu nói rằng một người đàn ông tồi sẽ khiến người phụ nữ bên cạnh anh ta trưởng thành hơn. Anh nghĩ sao?

Tôi nghĩ câu này chỉ đúng một nửa. Người phụ nữ trưởng thành sẽ biết rời bỏ người đàn ông tồi sớm nhất có thể.

Ảnh: NVCC

Định kiến nào về mình làm anh khó chịu gần đây?

“Chỉ làm vlog nấu ăn thôi, có cần mặc đẹp thế không?”. Tôi mặc đẹp vì sở thích, chẳng liên quan đến chuyện tôi là ai.

Tình yêu giống bếp núc ở điểm nào?

Chẳng có một công thức nào vừa lòng tất cả mọi người.

Nếu chỉ được chọn một món để nấu cho người yêu?

Tôi sẽ nấu bún riêu. Phần vì đây là món ăn gắn bó nhất với tuổi thơ tôi, phần vì tôi có cách nấu riêng cho món này, khá “xôi thịt” với đủ loại nước hầm xương, nước dùng cua và ốc, kèm thịt bò, giò, giò tai, đậu hũ, gạch cua. Ai thích bún riêu sẽ hợp với tôi lắm.

Tính cách anh chịu ảnh hưởng từ ai trong gia đình?

Từ mẹ tôi, nhưng theo chiều ngược lại. Mẹ tôi là một người truyền thống, nặng trách nhiệm gia đình và các mối quan hệ họ hàng. Tôi luôn nhìn vào mẹ và rút ra những bài học ngược lại.

Điều gì ở người khác khiến anh ghét nhất?

Tính thảo mai. Tôi nghĩ chúng ta nên gỡ bớt những lớp vỏ bên ngoài và đối xử với nhau thật lòng hơn.

Anh thấy mình giống với món gì?

Tính tôi khá thẳng nên mọi người hay nói tôi giống một ly cà phê, vị đắng ban đầu khiến người ta nhăn mặt, nhưng vị ngọt về sau lại làm người ta thích.

Đâu là khuyết điểm lớn nhất của anh?

Tôi thường cho đi nhiều, đồng thời cũng kỳ vọng nhiều. Dần dần tôi hiểu rằng việc mình cho đi là tự nguyện và chuyện gây áp lực cho người khác thật không công bằng với họ.

Tác giả: April

19/11/2021, 09:56