Không phải là một hình thức mới trên thế giới, cũng không phải là lần đầu tiên ở Hà Nội có một buổi chợ mua bán đồ cũ, quần áo cũ với giá rẻ, nhưng để có một phiên chợ được tổ chức quy củ mang đúng tinh thần Flea Market thì có lẽ phiên chợ diễn ra vào ngày 4.3 tại Hà Nội Rock City mới là lần đầu tiên.
“Flea Market” là tên gọi của những khu chợ dành để mọi người bày bán, trao đổi hàng hóa đã qua sử dụng hoặc giá rẻ. Đó là một hình thức mua bán rất quen thuộc ở nhiều nước trên thế giới, được chính thức ghi nhận vào năm 1873. Chợ có thể được tổ chức trong nhà (nhà thi đấu, hội trường…) hoặc ngoài trời (sân vận động, khu vui chơi thể thao..) với tần suất tùy theo từng địa phương, có thể là hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm chí 1 năm/lần.
Thông thường, ở Flea Market người ta có thể bán những món đồ cổ, đồ cũ, tranh ảnh nghệ thuật, quần áo thời trang, đồ gia dụng…. không còn dùng đến nữa với giá rất rẻ. Ngày nay, họ còn có rất nhiều gian hàng bán đồ mới. Flea Market còn là nơi mọi người hẹn gặp nhau trò chuyện, các gia đình tổ chức vui chơi cùng với rất nhiều hoạt động bên lề như hòa nhạc, quyên góp từ thiện, các buổi biểu diễn nghệ thuật…
Và nay, với sự chung tay của 4 cô gái trẻ măng: Hà Đăng (người mẫu, sinh viên thiết kế thời trang), Hà Rika (sinh viên thiết kế đồ họa), Thư Madelin (sinh viên thiết kế thời trang) và Lã Hồng Nhung (nhân viên PR) cùng tình yêu vô bờ dành cho quần áo, giới trẻ Hà Nội đã có cơ hội được tiếp cận Flea Market đúng nghĩa.
Có thể coi “Open Closet Day: 3R-Mở tủ vì môi trường” diễn ra vào tháng 6-2011 trên căn gác 2 tại ngôi nhà của Thư Madelin là tiền thân của Hà Nội Flea Market. Kêu gọi được một nhóm các cô gái với sở thích áo quần và có nhu cầu thanh lý, trao đổi để cái cũ của người này trở thành cái mới của người kia, Thư Madelin cùng các bạn đã tập hợp đồ cũ, lên danh sách, gắn tag trong suốt một tuần và mang ra bán trong hai ngày cuối tuần. Kết thúc là một bữa tiệc trà nho nhỏ giữa những người bạn cũng yêu đồ vintage. Sau đó, những món đồ còn lại được Thư và nhóm tình nguyện viên VPV mang lên Sơn La để trao cho các em nhỏ và gia đình nghèo trên đó. Kể từ phiên bản “test” đó, Thư và nhóm các cô gái yêu thích đồ vintage của cô rút ra được nhiều kinh nghiệm trong khâu tổ chức như cách thiết kế các gian hàng, cách quản lý đồ …
Có lẽ vì vậy mà những người tham dự Hà Nội Flea Market tại Hà Nội Rock City (27 / 52 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội) đã có một trải nghiệm “đi chợ” thật tuyệt vời.
Gần 30 gian hàng, trong đó có 18 gian hàng của các cửa hàng, thương hiệu và khoảng 10 gian hàng cá nhân tạo nên một khu chợ rất đặc biệt. Ở nơi đó, khách hàng không chỉ tìm thấy những món đồ vintage với giá hời, họ còn có thể mua những mặt hàng sách truyện, mỹ phẩm, đồ thiết kế, trang trí nội thất, handmade,.. đầy phong cách của những thương hiệu trẻ với giá cả hết sức phải chăng.
Không chỉ có mua và bán, khách đi chợ còn có dịp được trực tiếp tham gia vào các hoạt động như tự thiết kế trang sức, thiết kế mác son môi, làm tò he, được vẽ ký họa hoặc biếm họa bởi nghệ sỹ Hà Bắc hay mua những nguyên vật liệu trong ngành may và mỹ phẩm để tự tay mình làm những món đồ thủ công đầy sáng tạo.
Diễn ra suốt từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, bất chấp thời tiết ẩm ướt với một vài cơn mưa nhỏ, phiên chợ chưa lúc nào trong tình trạng vắng khách, thậm chí vượt quá cả tưởng tượng của những người tổ chức.
Thở phào nhẹ nhõm vì thành quả thu được sau một tháng chuẩn bị cho Hà Nội Flea Market, Thư Madelin chia sẻ, cô và các bạn sẽ sớm đưa phiên chợ này trở lại, có thể là vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6, với tần suất 2-3 tháng/lần. Flea Market sẽ không chỉ là một phiên chợ nhằm thỏa mãn tình yêu vô bờ bến với áo quần của bốn cô gái đang học tập và làm việc trong lĩnh vực thiết kế – thời trang, mà chắc chắn, nó sẽ trở thành địa điểm gặp gỡ cho những chàng trai cô gái yêu đồ cũ, những con người “cuồng” vintage và trung thành với sở thích săn đồ đẹp giá rẻ.
Chân dung bốn cô gái làm nên Hà Nội Flea Market:
Lã Hồng Nhung (Nhung La)
Cao Thu Hà (Hà Rika)
Doãn Anh Thư (Thư Madelin)
Hà Đăng – gương mặt người mẫu rất quen thuộc của tạp chí Đẹp
Suối