Dustin Nguyễn: Giao 100% cuộc đời cho vợ - Tạp chí Đẹp

Dustin Nguyễn: Giao 100% cuộc đời cho vợ

Giải Trí

Ngoài đời, anh là người thế nào?

Người thân thiết thấy tôi “lầy lội”, còn trong những mối quan hệ ngoại giao, họ thấy tôi là người hành động – có lẽ do vẻ ngoài tôi lạnh.

Tại sao tên phim mới nhất của anh lại là “798 Mười”?

Cuộc đời con người không suôn sẻ như một dãy số theo thứ tự, nó thường trắc trở, nhưng rồi ai cũng luôn đi tới.

Số 10 có hoàn hảo không, theo anh?

Tôi đã yêu và xây dựng Mười trong “798 Mười” là nhân vật ngơ ngác, ngây thơ, nhưng luôn tin vào tương lai mình muốn, dù anh ấy mù và nghèo.

Điều đó có ý nghĩa thế nào?

Nếu con người cứ chạy theo sự hoàn hảo sẽ hơi nguy hiểm, bởi điều mình muốn thường khó xảy ra, nếu cứ bám quá vào điều đó, nó sẽ khiến mình thất vọng và đau đớn.

Sự bất hoàn hảo có dạy anh bài học sống nào không?

Khi đối đầu và vượt qua được thử thách, mình sẽ dũng cảm hơn.

Điều bất hoàn hảo nhất mà anh từng trải qua?

Là khi Angela Rockwood (vợ cũ của Dustin – PV) gặp tai nạn, mất đi đôi chân – đó là thử thách lớn nhất với cả hai chúng tôi.

Lúc đó anh đã làm gì?

Chúng tôi không dừng lại để đặt câu hỏi hay nghĩ ngợi, mỗi ngày chỉ biết phải vượt qua thử thách, từng bước, từng bước cùng nhau.

dustin-nguyen-1Điều gì đã giúp anh đi qua những giây phút đó?

Tình yêu! Tôi càng ngày càng tin tình yêu sẽ cho mình sức mạnh.

Nhưng rồi, tình yêu cũng là một thứ hữu hạn!

Chỉ có một tình yêu bất tận là tình yêu của cha mẹ dành cho con cái.

Điều gì ở Bebe khiến anh vui khi ở bên?

Cô ấy sống trong thế giới hào nhoáng nhưng không mất thời gian quan tâm quá nhiều đến vẻ bề ngoài.

Anh có biết Bebe “tố cáo” xung đột giữa hai người thường xuyên luôn là vì… tiền không?

Đó là cách chúng tôi đùa về nhau, còn trong nhà, tiền bạc tôi đều giao hết cho Bebe quản lý.

Vì anh là mẫu đàn ông Việt truyền thống hay anh sợ vợ?

Vì tôi bối rối, nhiều khi bực bội nếu phải quản lý tiền bạc, từ bé đã như vậy.

Tiền với anh là gì?

Nó không quan trọng lắm, vì tôi biết lúc nào mình cũng có khả năng kiếm ra tiền.

Nhưng này, anh cần cảnh giác với phụ nữ một chút đấy!

À, điều này mẹ tôi cũng nói.

Rồi anh vẫn phớt lờ sao?

Khi yêu và kết hôn với một người, nếu không thể giao toàn bộ 100% cuộc đời mình cho họ, tôi nghĩ phải xem lại sự kết nối này.

Nhà đối với anh là gì?

Nơi hạnh phúc nhất thế gian, ở đó, tôi và Bebe thấy mình rất đầy đủ.

Hình ảnh của anh ở “nơi hạnh phúc nhất thế gian” đó như thế nào?

Chơi với con là chính, thỉnh thoảng giúp Bebe lau dọn, trang hoàng nhà cửa.

Anh gọi vợ là gì?

Em yêu.

Thực hiện: depweb

05/03/2018, 06:53