Điều gì làm nên sức hấp dẫn của "The Glory"? - Tạp chí Đẹp

Điều gì làm nên sức hấp dẫn của “The Glory”?

Giải Trí

Không nghi ngờ gì nữa, “The Glory” (Tựa Việt: “Vinh quang trong thù hận”) là phim truyền hình Hàn Quốc “nóng” nhất hiện nay.

“The Glory” là bộ phim tâm lý kinh dị xoay quanh bắt nạt học đường, âm mưu trả thù, với những phân cảnh tàn bạo và máu me. Chỉ sau vài ngày công chiếu, bộ phim lọt top 5 bảng xếp hạng những chương trình được xem nhiều nhất Netflix trên toàn cầu, đồng thời lọt top 1 chương trình được xem nhiều nhất Netflix tại nhiều quốc gia. Vậy điều gì đã làm nên sức hấp dẫn của “The Glory”?

Kịch bản phản ánh thực tế xã hội
Một phân cảnh hé lộ quá khứ bị bắt nạt của nữ chính Moon Dong-eun trong “The Glory”

Chủ đề trả thù đã khá quen thuộc trong điện ảnh Hàn Quốc. Chúng ta có “Get Revenge”, “Sweet Revenge” và một loạt phim khác. Thậm chí, Park Chan Wook đã thực hiện bộ ba phim báo thù (“Sympathy for Mr. Vengeance,” “Oldboy” và “Lady Vengeance”). Cảm giác bất bình âm ỉ trong văn hóa đại chúng của đất nước này có lẽ là kết quả của việc bị kẹp giữa hai cường quốc thế giới, Trung Quốc và Nhật Bản.

Dòng phim báo thù không còn xa lạ trong điện ảnh Hàn Quốc

Tác phẩm mới nhất xoay quanh chủ đề này là “The Glory”, một loạt phim mới của Netflix kể về Moon Dong-eun, một người phụ nữ với kế hoạch trừng phạt những kẻ bắt nạt cô ở trường trung học. Có lẽ, “bắt nạt” là một từ quá nhẹ khi họ đã đốt tay và chân cô bằng chiếc máy uốn tóc, đánh đập để đẩy sức chịu đựng của cô đến tận cùng. Những cảnh thô bạo này đẩy sự tàn ác đến cùng cực, truyền tải một thông điệp đẫm máu – “Những đứa trẻ nhà giàu, cũng là kẻ bắt nạt đang tìm kiếm những cú hích, và mục tiêu của chúng là những người không có tiếng nói”. Chi tiết này trùng khớp với một chủ đề phổ biến khác trong văn hóa Hàn Quốc: chiến tranh giai cấp, như được minh họa trong loạt phim ăn khách của Netflix, “Squid Game”.

Phim hấp dẫn người xem bởi kế hoạch trả thù của Dong-eun có quá nhiều lớp lang, cùng nhiều tình tiết được tính toán cẩn thận. Chúng ta không thể đoán biết được hành động tiếp theo của cô, chỉ biết rằng cô không từ bất kỳ thủ đoạn nào để những kẻ bắt nạt phải trả giá.

Dàn diễn viên “quốc bảo” của Hàn Quốc
Dàn diễn viên trong “The Glory”

Nếu bạn đã quen thuộc với phim Hàn Quốc, bạn sẽ ngay lập tức nhận ra những diễn viên đã “nhẵn mặt” trên Netflix trong “Hellbound”, “Beyond Evil” và “Sweet Home” như Lee Do Hyun hay Lim Ji Yeon,…

Trong “The Glory”, nữ diễn viên Song Hye-kyo đóng vai nhân vật chính, Moon Dong-eun. Ra mắt ở Hollywood với bộ phim “Make Yourself At Home”, Song Hye Kyo hiện là nữ diễn viên Hàn Quốc được trả thù lao cao nhất. Trong “The Glory”, cô đóng vai một cô giáo với quyết tâm trả thù mãnh liệt những người đã từng bắt nạt mình thuở bé. Đây là một thay đổi đầy ngoạn mục với Song Hye-kyo, vì trước đây cô chủ yếu tham gia vào dòng phim lãng mạn, ngọt ngào. Tuy thế, trong “The Glory”, cô đã thể hiện rất tốt vai diễn phản diện, gai góc, nhiều xung đột nội tâm và nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình.

Nữ diễn viên Song Hye-kyo đóng vai nhân vật chính, Moon Dong-eun với quyết tâm trả thù mãnh liệt

Trong khi đó, Lee Do Hyun đảm nhận vai chính phức tạp Joo Yeo Jung. Danh tiếng của nam diễn viên được khẳng định qua “Hotel Del Luna”, “Prison Playbook”,”Beyond Evil” và “Melancholia”. Lim Ji Yeon sẽ đóng vai kẻ cầm đầu, hành hạ Moon Dong Eun thời trung học. Mặc dù cô chưa quá quen thuộc với khán giả nước ngoài, người hâm mộ sẽ nhận ra cô với vai Seoul trong “Money Heist: Korea – Joint Economic Area” và Dam Seo trong “The Royal Gambler”. Ngoài ra, nữ diễn viên Jung Ji-so sẽ đóng vai Moon Dong-eun lúc trẻ, cô đã tham gia bộ phim Hàn Quốc từng đoạt giải Oscar “Parasite” và phim truyền hình “Hellbound” trên Netflix.

Những “fact” thú vị về “The Glory”

“The Glory” được sáng tạo bởi những tên tuổi cộm cán trong ngành. Bộ phim được viết bởi Kim Eun Sook, người phụ nữ đứng sau các bộ phim truyền hình mang tính biểu tượng  như “Lovers In Paris”, “Secret Garden”, “Goblin” và “Descendants Of The Sun”,…. Phim cũng có có sự tham gia của đạo diễn nổi tiếng Ahn Gil Ho, người đã chỉ đạo “Rooftop Prince”, “Stranger” và “Happiness”,… 

“The Glory” cũng đánh dấu lần đầu Song Hye-kyo tham gia vào thể loại phim kinh dị. Biên kịch Eun Sook đã hết lời khen ngợi diễn xuất của Hye Kyo bằng những mỹ từ như “thông minh, điềm tĩnh và táo bạo”. Đây cũng là vai phản diện đầu tiên mà nữ diễn viên Lim Ji Yeon (thủ vai Park Yeon Jin) đảm nhận. Cô là nhân vật cầm đầu nhóm bắt nạt Dong-eun, và ngay cả nụ cười của cô cũng toát ra vẻ lạnh lẽo.

Vai diễn phản diện đầu tiên của Lim Ji Yeon

Cuối cùng, để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật này, Hye Kyo đã gợi ý về trang phục, kiểu tóc và cách trang điểm của Dong Eun. “Tôi muốn làm cho cô ấy trông nghiêm túc và già nua nhất có thể, bằng cách cài hết cúc áo sơ mi, để kiểu tóc và lối trang điểm tự nhiên. Cô ấy sẽ chẳng có thời gian quan tâm đến chuyện gì khác vì đã quá bận tâm với âm mưu trả thù của mình” Hye Kyo chia sẻ. 

Vẻ ngoài mộc mạc của Song Hye-kyo trong “The Glory”

Phần 2 gồm 8 tập cuối của “The Glory” sẽ được ra mắt trên Netflix vào tháng 3 năm nay. Nếu bạn là fan của thể loại tâm lý kinh dị, giật gân, đây là bộ phim bạn không nên bỏ qua!

Tác giả: Nhi Nguyễn

09/01/2023, 14:45