Đẹp Fashion Show 2005: Dư âm lắng đọng…

Khi đọc lời giới thiệu Đẹp Fashion Show 2005, không ít người quan tâm đến nghệ thuật đã tò mò tự hỏi: “Đẹp Fashion Show là cái gì mà lại “táo bạo”, “riêng biệt”, “đáng giá”, “đỉnh cao”, “đi trước” và “nổi bật nhất”…? Phải chăng buổi biểu diễn thời trang này cũng chỉ trên mức bình thường một tí nhưng được khoe mẽ bởi những ngôn từ “đẳng cấp”? Những băn khoăn kể trên đã được hóa giải đúng vào đêm 16/12 tại sân trong Nhà triển lãm Mỹ Thuật TP.HCM. 
 
Địa điểm trình diễn thời trang đã là một sự lựa chọn lạ lùng bởi có lẽ từ rất lâu rồi người ta không còn nhớ tới tòa nhà cổ kiểu Pháp nguy nga gắn liền với những câu chuyện nửa hoang đường nửa hiện thực. Giờ đây, vẻ đẹp cổ kính của toà nhà vẫn còn đó, thế nhưng dường như tất cả đường nét kiến trúc đều trở nên rực rỡ hơn, kỳ ảo hơn nhờ kỹ thuật sử dụng ánh sáng. Trong bầu không gian khép kín, khách mời lọt vào giữa một lòng giếng sâu thăm thẳm và lại băn khoăn tự hỏi: Chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo khi mà sàn diễn thời trang chẳng hề có “catwalk”?
 
1. Tiếng tông đơ máy vang lên giữa không gian tĩnh lặng, phía trước mặt hiện lên hình ảnh một chàng trai với những đường nét rắn rỏi, mạnh mẽ. Đó chính là phần mở đầu của câu chuyện về loài hoa bất tử, mà người kể chính là nhà thiết kế trẻ Công Trí. Người xem đã hoàn toàn bị chinh phục bởi những bộ trang phục kiêu sa, quyến rũ đến mê hồn. Âm thanh đặc sắc của DJ Trí Minh cùng ánh sáng mờ ảo càng thổi thêm vẻ huyền ảo cho màn diễn. 
 
2. Sự lắng đọng của màn trình diễn thời trang Ngô Thái Uyên không chỉ được thể hiện bằng âm thanh vang vọng, ánh sáng xanh tím đến lạ kỳ mà còn bởi sự tích về những chiếc kén. Trong những chiếc kén trong suốt, có sự sống động đậy. Lạ kỳ quá, chú bướm bé nhỏ đã bắt đầu chui ra từ cái kén, vẫy đôi cánh hân hoan đón chào cuộc sống tươi đẹp… một cuộc đời với những hỉ, nộ, ái, ố đã tuôn chảy ra theo từng lời kể của từng bộ trang phục. Những chú bướm cứ lớn dần rồi bay đi, và cuối cùng còn lại một cái kén nhỏ bé nhưng thật rực rỡ, trong đó là một sinh linh vẫn còn đang nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ. Bé con đã lớn rồi, không thể ở bên mẹ mãi được, hãy dũng cảm lên con, cuộc sống với nhiều gian nan thử thách đang chờ con ở phía trước. Phải bay đi con mới tìm hiểu hết được vẻ đẹp của sắc màu muôn hoa… 
 
3. Âm thanh vui nhộn của khu rừng nhiệt đới văng vẳng đâu đây, tiếng chim hót, vượn hú, voi gầm ầm ì. Con người ta trút bỏ những mệt mỏi, căng thẳng, những lo toan thường nhật để tham dự vào một đêm vũ hội đầy sắc màu của khu rừng nhiệt đới. Dưới sự dẫn dắt của biên đạo múa Tấn Lộc, các người mẫu hoàn toàn thoát khỏi sự bó buộc của sàn diễn, họ nhảy múa và ca hát trong những bộ trang phục nhẹ nhàng tươi trẻ, bất chấp cơn mưa hoang dã của miền nhiệt đới.
 
Tiếng sóng vỗ dồn dập, chàng trai trẻ ở phần đầu chương trình lại hiện ra. Anh đứng đó dũng mãnh, bình thản trước muôn vàn cơn sóng va đập của cuộc đời. Đến lúc này, người xem mới chợt bừng tỉnh. Ba câu chuyện thời trang, mỗi câu chuyện mang một ý tưởng riêng nhưng đều gắn kết với nhau thật chặt chẽ. Khán giả đã trải nghiệm hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Họ đã được bay bổng và mơ mộng trong một thế giới đầy sắc màu huyền ảo, ngập tràn ánh sáng lung linh và những âm thanh sống động của câu chuyện cổ tích ở một thế giới xa xôi…





Công Trí
Sức sáng tạo mãnh liệt của Công Trí thật là đáng khâm phục. Ý tưởng về sự trường tồn bất diệt của ý chí, cái đẹp trong bộ sưu tập mang tên Hoa Bất Tử gây sửng sốt, ngạc nhiên cho bất kỳ ai chiêm ngưỡng.
 
Ngô Thái Uyên
Một vòng tái sinh dẻo dai, mạnh mẽ, quyết liệt. Bánh xe cuộc sống cứ quay mãi không ngừng. Uyên minh chứng hùng hậu, rõ nét cho bộ sưu tập của mình bằng ý tưởng quay vòng của tạo hóa thông qua hình ảnh chú bướm. Một hình ảnh đẹp hoàn hảo cho chân, thiện, mỹ.
 
Takayuki Sawamura
Người xem chia sẻ với Taka sự gần gũi, dễ thương của một nhà thiết kế không biết nói tiếng Việt nhưng rất am hiểu văn hóa tâm lý của người Việt này. Taka mang đến chương trình một không khí vui nhộn, chan hòa đúng kiểu kết thúc có hậu của hầu hết các câu chuyện cổ tích Á đông.


From the same category