Điều này là đáng ngạc nhiên? Không, đáng nhiệt liệt khen ngợi mới đúng vì quá trình này của phụ nữ đã trải qua một giai đoạn lâu dài, tựa như sự tiến hóa của loài người vậy!
Năm 1937: Ngày "Sadie Hawkins" ra đời (theo phong tục Mỹ, vào ngày Sadie Hawkins phụ nữ có thể chủ động mời nam giới khiêu vũ). Đó là lần đầu tiên phụ nữ có được một ngày mà họ có quyền lựa chọn những gì họ thích.
Năm 1972: Ngày 23/6, Luật Chống phân biệt giới tính thường được gọi với cái tên "Title X" ra đời, đã bảo vệ nữ quyền trong cả giới thể thao.
Năm 1972: Helen Redd hát ca khúc “Tôi là phụ nữ” trên AM Radio, gây sự chú ý với dư luận.
Năm 1973: Billie Jean King đánh bại tay vợt nam Bobby Riggs trong trận quần vợt lịch sử được gọi là "The battle of the Sexes".
Năm 1978: Louis Brown, đứa trẻ trong ống nghiệm lần đầu tiên chào đời ở Anh. Đàn ông Anh đã cảm thấy mình trở nên "thừa thãi" hơn bao giờ hết.
Năm 1979: Thế giới đã phải nghiêng mình trước người “Đàn bà thép” Margaret Thatcher.
Năm 1983: Bộ phim Mr.Mom (Quý ngài Mẹ) đã khiến người ta thích thú trước hình ảnh đàn ông nội trợ.
Năm 1984: “Ai là chủ?” – một TV show cho thấy khả năng làm chủ gia đình của phụ nữ cả về mặt tài chính lẫn khả năng công việc.
Năm 1985: Phụ nữ ra đường với vest và những chiếc áo vai to ngang theo mẫu áo nam giới, khỏe khoắn và có uy.
Năm 1990: Madonna xâm chiếm thế giới với dáng vẻ sexy trong tour diễn Blonde Ambition. Vatican phản ứng gay gắt.
Năm 1990: Nhãn hiệu Easy Spirit cho chạy hình ảnh quảng cáo với những cô gái đi giày đế mềm chơi bóng rổ.
Năm 1990: Cuốn sách "Iron John" của Robert Bly được xuất bản, như một lời khích lệ đàn ông giành lại nam quyền trong quá khứ.
Năm 1991: “Thelam & Louise” một bộ phim cho thấy quyền năng của phụ nữ là không giới hạn.
Năm 1992: Thượng nghị sĩ Dan Quayle chỉ trích ngôi sao truyền hình Murphy Brown, người đã đánh đổi sự nghiệp để trở thành một người mẹ độc thân.
Năm 1997: “Ally McBeal” ra mắt khán giả, một series phim truyền hình ăn khách nói về sự độc lập của phụ nữ, và cả những chiếc váy ngắn nữa.
Năm 1998: “Sex and the City” – lại thêm một bộ phim nữa ca ngợi tính độc lập và quyền tự do về sex của phụ nữ.
Năm 1999: Trong Giải vô địch Bóng đá nữ Thế giới, ngôi sao bóng đá của Mỹ, Bradi Chastain, đã ăn mừng bàn thắng bằng việc cởi áo, hệt như cái cách vui vẻ của các vận động nam. Cũng may là cô ấy vẫn còn nhớ mặc bra trước khi ra sân.
Năm 1999: Chàng Joey trong series phim “Những người bạn” hoan hỉ với công việc nội trợ.
Năm 2003: “Queer Eye for Straight Guy” một series phim truyền hình ăn khách, nói về 5 chàng gay, thích trở thành phụ nữ, đã thực sự gây sốc cho những người có tư tưởng cổ điển.
Năm 2004: Một tòa án liên bang tại thành phố New York đã phán quyết là bà Martha Stewart có tội trong vụ mua bán cổ phiếu trái phép.
Năm 2004: Cô gái da màu Omarosa Manigault Stallworth đã gây ấn tượng mạnh trong chương trình thử tài kinh doanh The Apprentice của tỷ phú Donald Trump.
Năm 2005: Ngoại trưởng Condi Rice đã mặc jupe và bốt cao – một cuộc cách mạng về ăn mặc trong chính trường Mỹ vốn không cứng và thủ cựu về thời trang.
Năm 2005: Các công ty kim cương đã có chính sách giảm giá hướng tới phụ nữ độc thân với slogan “Hãy đưa tay bạn đây”.
Năm 2006: Nữ hoàng của thế hệ phụ nữ Alpha – Oprah Winfrey nổi giận khi phát hiện cuốn hồi ký “A Million Little Pieces” của James Frey mà bà đã giới thiệu trong talk show của mình hóa ra là bịa đặt.
Năm 2006: Hillary Rodham Clinton bước vào cuộc đua với tham vọng trở thành Nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.