Đạo diễn Charlie Nguyễn: "Tôi giản dị nhưng biết thưởng thức thời trang" - Tạp chí Đẹp

Đạo diễn Charlie Nguyễn: “Tôi giản dị nhưng biết thưởng thức thời trang”

DELETED
Đẹp Fashion Show 11 với chủ đề “Sự khởi nguồn mới của cái Đẹp – Birth of Venus” là một cuộc hành trình của các nhà thiết kế, nghệ sĩ, người mẫu… và ê kíp sáng tạo Tạp chí Đẹp đi tìm những chân giá trị về Vẻ Đẹp Vĩnh Hằng.

“Khởi nguồn mới của cái Đẹp – Birth of Venus” – chủ đề này với anh có mang tính xi-nê không?

– Trong chương trình, Venus tượng trưng cho vẻ đẹp của phụ nữ. Hình tượng giữa một Venus trên sàn diễn và một Venus trên màn ảnh cũng đều miêu tả về cái Đẹp – chỉ khác ở cách thực hiện. Trong điện ảnh, ngoài hình ảnh bên ngoài, vẻ đẹp bên trong cũng được khai thác qua câu chuyện và nhân vật. Còn trên sàn catwalk, chúng tôi sẽ tìm cách “sân khấu hóa” Venus ở phần ngoại hình và phong cách biểu diễn.

Nhìn vào những tấm poster, có cảm giác DFS11 sẽ như một bộ phim đúng nghĩa?

– Phim là một câu chuyện kể bằng hình, còn DFS11 sẽ không kể chuyện. Điều chúng tôi hướng tới là tạo nên những không gian, âm thanh và cảnh trí vừa sáng tạo vừa phù hợp với các bộ sưu tập của 4 nhà thiết kế. Mục đích chính của chúng tôi là tìm cách nào hay nhất để trình bày trên dưới 80 bộ đồ một cách đầy sáng tạo trong điều kiện của mình.

Anh có sợ mình là kẻ ngoại đạo với thế giới thời trang?

– Tôi ăn mặc rất bình thường, thậm chí còn giản dị hơn bình thường. Nhưng không vì thế mà mình không biết thưởng thức thời trang. Khi làm phim thì yếu tố thời trang rất quan trọng. Đây là một ngành nghệ thuật của những người vô cùng tài giỏi. Tôi rất ngưỡng mộ các nhà thiết kế khi nhìn thấy những bộ sưu tập đầy tính sáng tạo của họ.

Phong cách thời trang của đạo diễn Charlie Nguyễn là…

– Là một cái quần jeans, áo thun vải thật mỏng để mặc cho mát, áo sơ mi vải thưa cho thoáng vì Sài Gòn thời tiết nóng quá. Ngày nào không họp hành thì tôi mặc quần shorts. Mùa đông ở Cali thì tôi cũng mặc y như vậy, chỉ khoác thêm cái áo khoác bên ngoài. Nói chung tôi tránh những kiểu quá màu mè hoặc lạ lùng. Nó không làm cho tôi thấy thoải mái.

Anh sẽ thay đổi DFS theo sở trường của mình, hay ngược lại, tự thay đổi mình cho vừa với bộ áo mới này?

– Tôi sẽ làm những gì tôi thấy tin vào nó. Không hẳn là sở trường vì tôi thích khám phá những trải nghiệm mới. Đồng thời cũng không quá mạo hiểm để gặp những rủi ro không lường trước được. Tôi đặt mình vào vị trí khán giả khi đi xem một chương trình thời trang và tự tìm cách làm cho chính tôi thấy hấp dẫn, sống động và thích thú.

 

Một show như DFS theo anh sẽ phải…

– Đây là câu hỏi đã làm cho chúng tôi phải nhức đầu suốt mấy tuần qua. Có nhiều điều “sẽ phải như thế nào” lắm. Trước tiên là một concept thú vị, ý tưởng sáng tạo, những bộ thiết kế lộng lẫy, người mẫu chuyên nghiệp, biểu diễn hào hứng, rồi đến sân khấu hoành tráng, biên đạo múa độc đáo, sau đó là âm thanh, âm nhạc, ánh sáng và kỹ thuật hoàn hảo… Nhưng nếu phải đưa ra một điều quan trọng nhất thì đó vẫn là các bộ sưu tập của các nhà thiết kế. Theo tôi, đó là linh hồn của một fashion show.

Thành công của suốt 10 kỳ DFS vừa qua có phải là một áp lực lớn với anh không?

– Tôi cho rằng áp lực là cần thiết để mình cố gắng hết sức trong bất cứ công việc nào.

Xin hỏi anh một câu cuối cùng, sẽ có những bất ngờ gì  ở DFS11?

– Nếu nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa?! (cười)

Bài: Quế San
Ảnh: Tuấn Fr


Đẹp Fashion Show 11 – Birth of Venus

Bài viết đã đăng:

>> Đạo diễn Charlie Nguyễn: “Tôi giản dị nhưng biết thưởng thức thời trang”

>> Giao Linh: Người về từ London

Mời các bạn đón đọc những bài viết tiếp theo về show diễn thời trang lớn nhất trong năm – DFS 11: 

>> Lý Quí Khánh: Sự tương phản diệu kỳ

>> Trương Thanh Long: Khởi đầu nghĩa là tái sinh

>> Hậu trường buổi chụp Poster và phim thời trang Birth of Venus

Tổ chức: Vũ Thủy

Thực hiện: depweb

05/09/2012, 15:45