Đánh giá 5 tựa phim Hàn mới ra mắt - Tạp chí Đẹp

Đánh giá 5 tựa phim Hàn mới ra mắt

Giải Trí

Không khí lạnh đang tràn về, còn gì tuyệt vời hơn cảm giác cuộn mình trong chiếc chăn ấm và xem những bộ phim Hàn. Cùng Đẹp điểm danh những tác phẩm mới ra mắt không thể bỏ lỡ nhé!

“Doona!”

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của tình đầu quốc dân Bae Suzy, được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng “The girl downstairs” (Doona!) do Lee Jung Hyo đạo diễn, với câu chuyện xoay quay nữ thần tượng Lee Doona (Suzy). Khi sự nghiệp phải gián đoạn sau một biến cố, cô chuyển về một xóm trọ. Tại đây, Doona gặp được cậu sinh viên Won Jun (Yang Se Jong) và dần nảy sinh tình cảm, dù lúc đầu họ gặp nhiều mâu thuẫn vì tính cách trái ngược. Qua thời gian, cặp đôi đã cùng chữa lành những tổn thương trong nhau để vẽ nên một câu chuyện tình đẹp.

Tuy lấy trọng tâm là câu chuyện tình yêu lãng mạn, bộ phim cũng đưa ra không ít khó khăn thử thách để cân bằng lại, khiến khán giả cảm thấy nội dung vừa vặn, không nhàm chán. Ngoài cặp nhân vật chính, tuyến nhân vật phụ cũng khiến chúng ta cảm thấy gần gũi và dễ dàng liên hệ được – thể hiện qua Jin Ju (Shin Ha Young) luôn cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của ông bố độc đoán để sống tự do, hay Choi I Ra (Park Se Wan) cá tính, đã yêu là hết mình. 

“Castaway Diva” (“Diva của đảo hoang”)

Mặc dù chung giờ phát sóng với nhiều bộ phim ăn khách, Castaway Diva không vì thế mà lép vế. Nếu bạn đang cảm thấy thiếu động lực để đuổi giấc mơ thì bộ phim chắc chắn sẽ tiếp lửa cho bạn! Tác phẩm theo chân hành trình theo đuổi đam mê ca hát đầy chông gai của nữ chính Seo Mok Ha (Park Eun Bin). 

Để hiện thực hóa đam mê ca hát, Mok Ha đã trốn khỏi người cha bạo lực với sự giúp đỡ của cậu bạn học Ki Ho (Moon Woo Jin). Không may, trước giờ tàu khởi hành, cha của Mok Ha đã biết chuyện và tìm đến. Vì sợ phải quay trở lại, cô đã liều lĩnh nhảy xuống biển và bị cuốn tới một hòn đảo. Sau 15 năm, Mok Ha cuối cùng cũng được giải cứu ở tuổi 31. Dù bỡ ngỡ trước mọi thứ vì thời gian dài kẹt trên hoang đảo, cô vẫn quyết tâm làm lại từ đầu và đi từng bước nhỏ để có thể chạm đến ước mơ. Nếu bạn luôn băn khoăn với câu hỏi: “Liệu mình có quá tuổi để theo đuổi đam mê?” và ngần ngại khi bắt đầu, bộ phim này chắc chắn dành cho bạn.

“Daily Dose of Sunshine” (“Chút nắng ấm mỗi ngày”)

Nếu bạn yêu thích bộ phim “Hospital Playlist” đã từng làm mưa làm gió một thời thì chắc sẽ không thể bỏ qua “Daily Dose of Sunshine”. Bộ phim bao gồm 12 tập phim về y tá Da Eun (Park Bo Young), một người vừa chuyển từ khoa Nội sang khoa Sức khoẻ Tâm thần. Tại đây, cô được tiếp xúc với nhiều người bệnh mắc phải vấn đề tâm lý, đồng thời lắng nghe những băn khoăn, trăn trở của họ mỗi ngày.

Không lạm dụng những tình tiết gay cấn, “Daily Dose of Sunshine” là một phim rất “đời thường” nhưng vẫn truyền cảm hứng. Trên thực tế, những chứng bệnh liên quan đến tâm thần phổ biến hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Thay vì chọn cách khai thác bi quan và u tối, bộ phim lại truyền thông điệp tươi sáng hơn – dù tình trạng nặng đến đâu, ai cũng có thể trở nên khá hơn nhờ tự mình đối mặt với vấn đề cùng sự giúp đỡ của những người xung quanh.

“A Story of Park’s Marriage Contract” (“Hợp đồng hôn nhân của cô Park)

Bộ phim với sự góp mặt của hai diễn viên đình đám Lee Se Young và Bae In Hyuk, được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng của tác giả Kim Neo Ul. Lấy bối cảnh triều đại Joseon vào thế kỷ 19, chồng của Park Yeon Woo (Lee Se Young) qua đời ngay trước lễ thành hôn. Chưa kịp đau buồn thì cô đã bị kẻ xấu bắt cóc và ném xuống giếng. 

Tỉnh lại vào Soeul ngày nay, cô nhìn thấy một người giống hệt người chồng đã quá cố của mình, anh chính là Kang Tae Ha – người kế nhiệm của tập đoàn SH Seoul. Tae Ha đã cứu Yeon Woo ở bể bơi khách sạn nơi anh tổ chức đám cưới. Nhưng không may thay, cô dâu của đã bỏ trốn nên anh bất đắc dĩ đành nhờ Yeon Woo – cũng là người mình vừa cứu thế chân. Tuy mô típ xuyên không không phải mới mẻ, nhưng bộ phim hứa hẹn sẽ mang tới cho người xem sự hài hước và cả những khoảnh khắc cảm động về chuyện tình lãng mạn của cặp đôi.

“A bloody lucky day” (“Ngày may mắn đẫm máu”)

Bộ phim thuộc thể loại kinh dị được chuyển thể từ webtoon cùng tên với sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám bao gồm: Lee Sung Min, Lee Jung Eun và Yoo Yeon Seok. Mọi chuyện bắt đầu khi người tài xế lớn tuổi Oh Taek (Lee Sung Min) bất ngờ được một hành khách, cũng là kẻ sát nhân hàng loạt Hyuk Soo (Yoo Yeon Seok) trả 1 triệu won (khoảng 18 triệu đồng) để đến thành phố Mokpo.

Vào ngày hôm trước ông Oh Taek đã ngủ mơ thấy một con lợn (điềm báo cho sự may mắn của người Hàn), nên ông không ngần ngại mà nhận lời yêu cầu có phần kỳ quặc kia. Diễn biến bộ phim càng trở nên gay cấn hơn khi người mẹ Soon Gyu (Lee Jung Eun) liều lĩnh rượt đuổi chiếc taxi vì con bà bị tên sát nhân hãm hại. Nếu bạn đang tìm một điều gì đó kịch tính hơn những bộ nêu trên thì đừng bỏ lỡ “A Bloody Lucky Day”.

Tác giả: Minh Châu

06/12/2023, 09:46