Đắm chìm trong “đại dương” của Chanel

Không
quá ưu ái khi nói rằng qua bộ sưu tập xuân hè 2012, Karl Lagerfeld lại
một lần nữa khiến giới thời trang phải ngả mũ trước tài năng đáng kinh
ngạc của ông.





Lagerfeld
đã “phù phép” khiến cung điện Grand Palais trở thành lòng đại dương sống
động trong tiếng nhạc du dương của Florence Welsh với san hô, vỏ sò, cá
ngựa và cá đuối gai độc.
..








Lần này, phong cách được Karl Lagerfeld hướng đến là sự nữ tính và sang trọng.







Các chất liệu vải được sử dụng trong BST có khả năng toả sáng hoàn hảo trong ánh đèn mờ ảo của cung điện Grand Palais
.







Các thiết kế trong BST không hề bó sát lấy cơ thể người mẫu nhưng vẫn mang lại nét nữ tính và mềm mại.







Các đường cắt, các nếp gấp giữa thân váy và thân áo có tác dụng làm giảm đáng kể số đo vòng eo của người mặc
.







Trang phục ấn tượng nhất BST lần này có lẽ là chiếc váy ruffles mang hình dạng của những miếng bọt biển
.







Các phụ kiện cũng là một trong những yếu tố thu hút của
BST mới này. Vòng cổ, vòng tay làm từ ngọc trai hay các kiểu xắc hình hộp đóng mác Chanel được sử dụng một cách
triệt để
.







Ngọc trai cũng được sử dụng làm thắt lưng và trang trí đường ve áo giúp tôn lên sự sang trọng cho mỗi bộ trang phục
.







Điểm
trừ duy nhất của BST lần này là những đôi giày có vẻ như không ăn nhập với
trang phục bên trên. Lý giải cho điều này, các NTK cho biết họ muốn mang
lại một sự kết hợp mới lạ, phù hợp với chủ đề của BST.











                                                                         Viet Nga (theo Millionlooks)



From the same category