Cơn say "ngất ngưởng" của cô gái Malaysia với hội họa Việt - Tạp chí Đẹp

Cơn say “ngất ngưởng” của cô gái Malaysia với hội họa Việt

Women Empower Women

20 năm trước khi con gái quyết định theo đuổi nghệ thuật, bố mẹ Shyevin đã cho rằng đó là một “suy nghĩ điên rồ”. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ “điên” như cô thừa nhận, bởi chỉ một thời gian ngắn sau, cô còn táo bạo hơn khi quyết định xách va li đến Việt Nam và lựa chọn ở lại nơi đây để hoàn thành giấc mơ nghệ thuật ấp ủ từ lâu.

shyevin-sng-3

– Chắc hẳn câu chuyện Việt Nam “se duyên” Shyevin với nghệ thuật vô cùng thú vị?

– Ôi, không từ ngữ nào diễn tả được tình yêu của tôi dành cho Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn. Ngay từ lần đầu tiên đến đây, tôi đã bị thành phố này “thôi miên”. Mọi thứ vừa kỳ lạ vừa quen thuộc, ồn ào, xô bồ nhưng rất thoải mái, vui vẻ.

Sau đó tôi may mắn có cơ hội gặp gỡ, làm việc với nhiều nghệ sĩ trẻ Việt Nam và nhận ra rằng nghệ thuật đương đại của đất nước các bạn vô cùng phong phú, nhưng đáng tiếc lại chưa phát huy đúng tiềm lực. Ngay lập tức, tôi bắt tay vào các dự án cá nhân trong nỗ lực giới thiệu những nghệ sĩ trẻ của Việt Nam đến với cộng đồng trong và ngoài nước. Đầu tiên là xưởng vẽ VinSpace ArtStudio (2010), tiếp đến là phòng tranh Vin Gallery (2012). Mới đây, chúng tôi đã có thêm cửa hàng sách bày bán các tác phẩm của những nghệ sĩ đang cộng tác cùng mình.

Shyevin S’ng
– Ngày sinh: 27/7/1980
– Giám tuyển người Malaysia, đã sống và làm việc 10 năm tại Tp. Hồ Chí Minh
– Chủ phòng tranh Vin Gallery, xưởng vẽ VinSpace Art Studio, và một cửa hàng sách nghệ thuật

– Chắc chắn 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày quá ít ỏi đối với một người luôn bận rộn và phải đảm đương nhiều vai trò như chị?

– Có thời điểm tôi phải bay 13 chuyến trong 30 ngày để tham dự các triển lãm, đấu giá, hội chợ, gặp gỡ đối tác, nghệ sĩ. Điều hành cùng lúc phòng tranh, xưởng vẽ, cửa hàng sách cũng chiếm phần lớn thời gian trong ngày của tôi.

May mắn là tôi đang được làm những gì mình thích, được theo đuổi đam mê và từng bước hiện thực hóa giấc mơ của mình. Khi công việc là đam mê thì tôi tin rằng ai cũng sẽ là những kẻ cuồng việc vô điều kiện.

– Vậy những khi khó khăn ập xuống, chị có từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc?

– Có những thời điểm, tôi cảm thấy vô cùng thất vọng và tự hỏi mình đang cố gắng vì cái gì, tại sao mình lại ở đây, vì sao mọi thứ lại rắc rối và phức tạp đến vậy? Mỗi khi như thế, tôi sẽ tĩnh tâm lại, đi bơi hay ngủ một giấc thật sâu và sau đó, mọi thứ lại đâu vào đấy.

shyevin-sng-4

– Thời khắc nào trong ngày chị thích nhất?

– Hoàng hôn. Lúc ấy tiết trời mát mẻ, công việc có bận rộn đến mấy cũng phải gác lại, dành thời gian để về bên những người yêu thương. Đó là cảm giác vô cùng hạnh phúc.

– Chị đã có một xưởng vẽ, một phòng tranh, một cửa hàng sách, sắp tới sẽ là gì nữa?

– Là hệ sinh thái nghệ thuật. Tham vọng của tôi là đưa Vin Gallery trở thành một trong những phòng tranh uy tín không chỉ tại Việt Nam mà trên thế giới. Đồng thời giới thiệu nhiều nghệ sĩ Việt Nam ra quốc tế và ngược lại. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ phát triển mạnh hơn hệ sinh thái hiện tại để hỗ trợ tối đa cho các bạn trẻ tự tin bước đi trên con đường nghệ thuật của riêng mình.

shyevin-sng-1

Q&A

Thích điều gì nhất?

Biển và lặn biển

Điều giỏi nhất và dở nhất?

Giỏi nhất: Biết cách thể hiện quan điểm cá nhân và thuyết phục người khác

Dở nhất: Muốn mọi thứ xung quanh phải hoàn hảo

Ba từ miêu tả bản thân?

Sôi nổi, kiên nhẫn, và thân thiện

Quyển sách đang đọc?

“Sapiens: A Brief History of Humankind” của Yuval Noah Harari

Bộ phim xem đi xem lại nhiều lần nhất?

“The Pursuit of Happyness”

Địa danh muốn đi nhất ở Việt Nam?

Hà Giang

Slogan về cuộc sống?

“Work hard, play harder”

Bí quyết làm đẹp?

Tẩy trang ba bước với nước tẩy trang, sữa rửa mặt và dầu dừa

Trang phục nhận diện bản thân?

Sườn xám

5 vật dụng không thể thiếu?

Điện thoại, laptop, sách, tai nghe và kính mát

 

Thực hiện: depweb

19/09/2017, 12:00