Chuyện tình 12 năm giữa Nadech và Yaya: Khi đủ yêu nhau, không gì là không thể - Tạp chí Đẹp

Chuyện tình 12 năm giữa Nadech và Yaya: Khi đủ yêu nhau, không gì là không thể

Giải Trí

Mới đây, Nadech và Yaya chính thức tuyên bố về chung một nhà. Là người của showbiz và cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm, cặp đôi Nadech và Yaya vẫn yên bình bên nhau suốt 12 năm. Họ đã minh chứng một điều rằng, khi đủ yêu nhau, không gì là không thể.

Chuyện tình “phô mai chua” từ phim trường tới ngoài đời

Khi Nadech và Yaya ở độ tuổi mà được xem là đẹp nhất để có mối tình đầu, cả hai đã có cơ hội bén duyên trong bộ phim “Trái Tim Của Akkanee” (2010) thuộc series phim Thái nổi tiếng “Bốn Đứa Con Của Núi”. Dù chỉ đang hoá thân thành nhân vật trong phim, từng khoảnh khắc bên nhau của cặp đôi ở ngoài đời như chính những nhân vật ấy, bẽn lẽn nhưng lại rất đỗi ngọt ngào. Cuối cùng, như mọi diễn biến thường thấy, nhân vật Sorn Klin đã hôn Akkanee. Yaya vì thế đã hôn Nadech, và đây cũng là chính là nụ hôn đầu đời của cô khi chỉ vừa 17 tuổi, còn Nadech chỉ vừa tốt nghiệp cấp Ba ở tuổi 19. 

Nụ hôn trên cũng đánh dấu Yaya là một trong những cô nàng may mắn nhất khi được thành công hôn “crush”. Theo đó, cô nàng chia sẻ rằng bản thân đã “cảm nắng” Nadech từ khi cả hai tham gia chung show diễn thời trang, song có lẽ chỉ mình Yaya đơn phương nhớ nhung về bạn trai. Đến khi hội ngộ trong “Trái Tim Của Akkanee”, sự chú ý ấy mới đến từ hai phía nhưng lại không có tiến triển. Mãi ở lần gặp lại nhau trong “Trò Chơi Tình Yêu” (2011), Nadech đã bắt chuyện và tìm hiểu về Yaya nhiều thêm. Dù không chính thức công bố, cặp đôi được cho là bắt đầu hẹn hò vào năm 2011. 

Song hành suốt 12 năm

Nadech và Yaya yêu nhau khi cả hai chỉ mới “chân ướt chân ráo” bước vào showbiz. Nadech sinh năm 1991 và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2009 khi anh 18 tuổi. Nam diễn viên lai Thái – Áo đã có 2 năm trong lĩnh vực người mẫu trước khi gặt hái thành công với vai diễn Fai Akkanee Adisuan trong tác phẩm cùng tên. Cũng giống như bạn trai, nhân vật Sorn Klin trong “Trái Tim Của Akkanee”  chính là bệ phóng cho tên tuổi của Yaya. Sinh năm 1993, nữ diễn viên là con lai Thái – Na Uy bắt đầu hoạt động từ năm 13 tuổi với vai trò người mẫu, sau đó trở thành diễn viên ở tuổi 15. Kể từ cú hít trên, Nadech và Yaya tiếp tục hội ngộ trong 10 tác phẩm, điển hình như “Trái Tim Của Người Thừa Kế” (2012), “Ánh Dương Rực Rỡ” (2014), hay “Sứ Mệnh Con Tim” (2018). 

Dù được xem là những gương mặt vàng trong làng rating với cột mốc phát triển khá tương đồng, không hẳn lúc nào cả hai cũng đều có độ phủ sóng ngang như nhau. Sự chênh lệch dễ bị cho là không “xứng đôi vừa lứa”. Bên cạnh đó, việc đóng phim tình cảm với với những nam thần, mỹ nữ khác cũng khiến cặp đôi thường xuyên bị gán ghép và dẫn đến nhiều rắc rối tình cảm. 

Cụ thể, vào năm 2018, tức 7 năm bên nhau, một nguồn tin tiết lộ rằng cả hai gặp chút trục trặc khi Yaya có cảm tình với nam thần Nickhun, hay Yaya đã “cập bến” với một đại gia khác. Đứng trước những tin đồn này, Nadech đã thẳng thắn bảo vệ bạn gái và chuyện tình của họ chỉ với một câu tuyên bố ngắn gọn “Cô ấy là bạn gái tôi” ngay tại concert riêng của anh vào năm 2019. Anh chàng còn mạnh dạn khẳng định “Sẽ không bao giờ có chuyện chúng tôi chia tay” để khẳng định sự bền bỉ vượt qua mọi thử thách. 

Khi đủ yêu nhau, không gì là không thể

Nadech và Yaya đã chuyển đổi những hằng số của tình yêu thành những biến số. Vô số quy luật được cho là tự nhiên về tình yêu như “tình đầu chỉ đẹp khi còn dang dở”, hay “tình showbiz chỉ là vỏ ngoài hào nhoáng” nay lại bị phá bỏ bằng hôn lễ lãng mạn sau 12 năm bên nhau. Theo đó, để đánh dấu năm năm Yaya vừa tròn 30 tuổi, Nadech đã quyết định cầu hôn cô bạn thân lâu năm tại Thuỵ Điển trước sự chứng kiến của nhiều người bạn thân thiết. 

Ngày trọng đại này đã được chuẩn bị từ lâu khi chú rể Nadech nhiều lần tiết lộ về mong muốn được rước nàng về dinh. Không phụ lòng chú rể, cô dâu Yaya cũng hài hước trêu rằng sẽ luôn ăn mặc thật xinh đẹp để tạo điều kiện cho Nadech có thể cầu hôn cô bất kỳ lúc nào. Màn thả thính qua lại của cặp đôi khiến khán giả không ngừng ngóng trông ngày cả hai gọi nhau là vợ chồng. 

Cuối cùng, vào ngày 05.06, cả hai đã cùng chia sẻ khoảnh khắc chỉ có một lần trên đời ấy với người hâm mộ trên trang cá nhân. “Chúng tôi quyết định bên nhau mãi mãi. Anh ấy/cô ấy chính là linh hồn, là những giọt nước mắt, nụ cười hay thậm chí là hơi thở của tôi. Và tôi/cô ấy đã nói đồng ý”, Nadech và Yaya cùng viết. 

Tác giả: Minh Anh

06/06/2023, 00:56