Chương Tử Di - Đẳng cấp "chị đại" của làng giải trí Hoa ngữ sau 3 thập kỷ - Tạp chí Đẹp

Chương Tử Di – Đẳng cấp “chị đại” của làng giải trí Hoa ngữ sau 3 thập kỷ

Sao

Là một trong tứ đại hoa đán của màn ảnh Hoa Ngữ, trong suốt 30 năm sự nghiệp, Chương Tử Di đã “bỏ túi” không ít vai diễn để đời cũng như nhiều giải thưởng danh giá. Tuy nhiên, trên con đường chạm đến hào quang danh vọng, nữ minh tinh đã phải đối diện với vô vàn điều tiếng về “long tranh hổ đấu” và những ồn ào tình ái. Bước qua cơn sóng dữ dư luận, cô đã thành công khẳng định vị thế của siêu sao điện ảnh xứ sở tỷ dân hiện nay. 

Bước đệm vững chắc

Dù không sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng Chương Tử Di đã nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ bố mẹ. Nữ diễn viên được gia đình định hướng theo con đường nghệ thuật và tạo điều kiện học múa từ khi 8 tuổi. Bằng nỗ lực và ý chí bền bỉ, nữ minh tinh đã đoạt giải vô địch trong cuộc thi khiêu vũ trẻ cấp quốc gia vào năm 15 tuổi. Từ đây, cái tên Chương Tử Di bắt đầu phủ sóng ở trên các trang tạp chí và quảng cáo.

Chương Tử Di lúc nhỏ.
Sự nghiệp phim ảnh “đồ sộ”

Năm 1996, Chương Tử Di trở thành sinh viên của Học viện Hý kịch Trung Ương. Trong quãng thời gian còn theo học ở trường, cô may mắn được “chọn mặt gửi vàng” cho vai diễn đầu tay trong phim truyền hình “Chạm Vào Vì Sao”. Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm với vai trò diễn viên, nhưng mỹ nhân xứ Trung đã nhận được nhiều lời khen ngợi bởi khả năng thể hiện tâm lý nhân vật tròn trịa và thực hiện các câu thoại một cách tự nhiên. 

Bước ngoặt ghi dấu hành trình sự nghiệp diễn xuất của Chương Tử Di bắt đầu từ năm 1999. Lúc này, cô được đạo diễn Trương Nghệ Mưu mời đóng vai chính trong “Đường Về Nhà”. Đây là tác phẩm “chào sân” ấn tượng của nữ minh tinh, đồng thời cũng là bệ phóng giúp cô “lọt vào mắt xanh” của nhiều vị đạo diễn tài ba trong giới giải trí Hoa Ngữ. Từ những ngày đầu ra mắt, nàng hoa đán nhận được nhiều sự quan tâm từ phía giới truyền thông. Với vai nữ chính trong “Đường Về Nhà”, Chương Tử Di đã chinh phục giải thưởng “Silver Bear” tại LHP Berlin năm 2000. Cũng trong năm đó, cô cũng xuất sắc nhận được giải “Ảnh hậu” ở Lễ trao giải Bách Hoa lần thứ 23. Không những thế, cô còn được giới truyền thông tôn vinh là “nàng thơ mới” của vị đạo diễn họ Trương. Từ đây, sự nghiệp diễn xuất của Chương Tử Di bắt đầu khởi sắc.

Nối tiếp thành công, “Ngọa Hổ Tàng Long” của đạo diễn Lý An là dự án tiếp theo được trao đến tay nữ diễn viên họ Trương. Tuy đồng hành cùng dàn diễn viên kỳ cựu như Châu Nhuận Phát, Dương Tử Quỳnh, Trương Chấn và Trịnh Phối Phối, nhưng diễn xuất của Chương Tử Di không hề lép vế. Cô cho khán giả thấy sự trưởng thành trong lối diễn xuất với màn hóa thân thành nhân vật Ngọc Kiều Long – người phụ nữ có chính kiến, đầy can trường, dám yêu và cũng dám hận. Không chỉ có vậy, khán giả không thể rời mắt khỏi những chiêu võ đối kháng đầy mãn nhãn được Chương Tử Di dùng khả năng múa để mô phỏng các thế võ Kung Fu. 

Nhờ đó, bộ phim đã tạo nên cơn địa chấn trên màn ảnh ngay khi phát sóng, đồng thời đưa cái tên Chương Tử Di vươn tầm quốc tế với hàng loạt giải thưởng như Giải Hiệp hội phê bình phim Chicago cho hạng mục “Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất”, Giải Tinh thần độc lập ở hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”, đề cử giải BAFTA cho “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”…

Thừa thắng xông lên, Chương Tử Di sánh vai cùng Thành Long góp mặt trong bộ phim Hollywood đầu tiên với tựa đề “Giờ Cao Điểm 2”. Ở dự án lần này, cô khiến khán giả vô cùng bất ngờ với màn lột xác trong hình tượng phản diện Hồ Lê – một sát thủ không từ thủ đoạn. Với lần “phá kén” ngoạn mục, nữ minh tinh đã giúp bộ phim thành công chinh phục được tổng cộng 27 đề cử và thắng 10 giải, trong đó có giải MTV cho “Cảnh chiến đấu hay nhất”, 3 giải Kids Choice Awards… Có thể thấy, chỉ với 4 tác phẩm, Chương Tử Di đã “lột xác” từ một cô sinh viên vô danh thành “Ảnh hậu” Bách Hoa và từng bước tiến vào lãnh địa Hollywood. 

Những năm sau đó, nữ diễn viên họ Chương liên tiếp góp mặt vào các dự án phim sở hữu quy mô “khủng” và đều đạt tiếng vang lớn. Vào năm 2002, cô sánh đôi cùng Lương Triều Vỹ trong bộ phim “Anh Hùng” của Trương Nghệ Mưu. Bộ phim đã giúp cô mang về đề cử tại hạng mục “Nữ phụ xuất sắc nhất” trong buổi lễ trao giải Điện ảnh Hồng Kông. Bên cạnh đó, phim còn được đề cử giải Oscar và Golden Globe Awards cho “Phim nước ngoài hay nhất”. 

Không dừng lại ở đó, năm 2003, Chương Tử Di đạt bước tiến lớn khi được tham gia LHP Cannes với vai chính trong “Bướm Tím”. Sang 2004, cô quay trở lại thể loại võ thuật trong “Thập Diện Mai Phục”. Nhờ những biến chuyển cảm xúc giữa yêu và hận nhịp nhàng ở vai Tiểu Muội, nữ diễn viên vinh dự được góp mặt trong bảng đề cử hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại Giải thưởng BAFTA. Trong cùng năm đó, cô thủ vai Bạch Linh trong “2046” của đạo diễn Vương Gia Vệ. Màn hóa thân này đã đem về cho Chương Tử Di giải thưởng “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” và “Giải điện ảnh Hồng Kông cho “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”. 

Sự nghiệp diễn xuất ngày càng thăng hạng của Chương Tử Di được củng cố bởi “Hồi Ức Của Một Geisha” (2005). Mặc dù bộ phim gây ra nhiều tranh cãi khi để diễn viên Trung Quốc đảm nhận vai Geisha Nhật Bản, nhưng nhờ lối diễn xuất ấn tượng cùng khả năng lột tả nội tâm nhân vật một cách chân thật, cô đã thành công chinh phục trái tim khán giả. Năm 2005 đánh dấu sự nghiệp diễn xuất của Chương Tử Di lên tầm cao mới. Cô vinh dự được đứng trong hàng ngũ những người có thể biểu quyết trong việc trao giải các hạng mục Oscar. Không chỉ vậy, tháng 05/2006, cô được chọn là một trong những thành viên ban giám khảo của LHP Cannes. 

Từ năm 2006 đến nay, nữ diễn viên họ Chương khiến màn ảnh liên tiếp bùng nổ với loạt phim ăn khách như “Dạ Yến” (2006), “The Horsemen” (2009), “Phi Thường Hoàn Mỹ” (2013), “Nhất Đại Tông Sư” (2013), “Vô Vấn Tây Đông” (2017), “Chúa Tể Godzilla” (2019), “Thượng Dương Phú” (2021)… Và mới đây nhất là “Tương Viên Lộng” (2024). Trong phim, Chương Tử Di đảm nhận vai Chiêm Chu Thị – người vợ bị chồng bạo hành và ngược đãi. Cô bị cáo buộc mưu sát chồng tàn nhẫn bằng cách phân xác. Tác phẩm này được giới phê bình đánh giá là đối thủ “đáng gờm” tại LHP Cannes. 

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công rực rỡ, Chương Tử Di còn là một nhà sản xuất phim tài năng. Năm 2021, cô thử thách bản thân ở vai trò đạo diễn. Cô là một trong bốn đạo diễn làm nên tiếng vang của bộ phim chính kịch “Đất Nước Tôi, Cha Mẹ Tôi”.  Dự án này ghi lại bốn câu chuyện thuộc các thể loại và thời kỳ khác nhau, bắt đầu từ giai đoạn 1942 đến thế giới tương lai vào năm 2050. Với tác phẩm xuất sắc của mình, mỹ nhân sinh năm 1979 đã nhận được giải thưởng “Đạo diễn xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim quốc tế Macau 2022. Không ngoa khi gọi mỹ nhân họ Chương là “chị đại” hoa đán làng giải trí Trung Hoa. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã từng nhận xét “nàng thơ” của mình rằng: “Chương Tử Di không chỉ dựa vào may mắn, cô ấy làm việc chăm chỉ và dám mạo hiểm. Nếu có cơ hội, cô luôn nắm bắt nó”. 

Không chỉ là “nàng thơ” của các nhà làm phim gạo cội, Chương Tử Di còn là ngôi sao nhận được đặc quyền đặc biệt tại các giải thưởng liên hoan phim danh giá. Chương Tử Di được vinh danh là Nhà làm phim Trung Quốc từng làm giám khảo Cannes nhiều nhất. Song, cô cũng 5 lần lên bục trao giải cho các hạng mục quan trọng.

Chương Tử Di rạng rỡ trong thiết kế Maison Margiela.

Vào ngày 25/05, nữ minh tinh đã xuất hiện trên thảm đỏ Cannes lần thứ 77 trong vai trò diễn viên chính của dự án “Tương Viên Lộng”. Theo Sina, ở buổi lễ ra mắt, ban tổ chức đã bật nhạc “Hồi Ức Của Một Geisha”, đồng thời sắp xếp thảm đỏ riêng cho cô để mỹ nhân xứ Trung có thể tạo dáng riêng trong vòng 3 phút. Đây được xem là một cách thể hiện sự trân trọng của ban tổ chức Cannes dành cho diễn viên tham dự sự kiện. Có thể thấy, dù không còn tham gia nhiều phim, nhưng nữ minh tinh họ Chương vẫn là ngôi sao Trung Quốc có tầm ảnh hưởng lớn trên bản đồ điện ảnh hiện nay.

Tác giả: Khánh Duyên

28/05/2024, 18:29