“Chúng ta đã làm gì với thế giới này”? - Tạp chí Đẹp

“Chúng ta đã làm gì với thế giới này”?

Giải Trí

Câu hỏi được cất lên với giai điệu thống thiết như tiếng kêu quằn quại đau đớn của một con thú bị thương, cảnh báo loài người về sự tàn phá, hủy hoại không hồi kết của chính họ đối với môi trường đang sống dường như ngày càng nhức nhối hơn trong hôm nay.
Vì lý do đó, Đẹp tổ chức chuyên đề đặc biệt này…

Những con số không ai muốn đọc!

– Nhân loại đang sử dụng vượt quá 50% nguồn tài nguyên thiên nhiên mà trái đất có thể cung cấp.

– Đến năm 2030, ngay cả 2 trái đất cũng không đáp ứng được nhu cầu của nhân loại.

– Việt Nam nằm trong top 10 nước có môi trường không khí bị ô nhiễm nhất thế giới.

– Mỗi năm, có khoảng 16.000 người chết do ô nhiễm không khí tại Việt Nam (WHO).

– Ô nhiễm môi trường gây tử vong cho hơn 8,4 triệu người trên thế giới/năm.

– 80% số bệnh của con người liên quan đến ô nhiễm môi trường.

– Khoảng 40 bệnh mới phát sinh do ô nhiễm môi trường trong 30 năm qua.

Diễn viên Hạ Vi

“Mọi người hãy chung tay cùng Vi bảo vệ môi trường để trái đất trở nên xanh và sạch đẹp hơn nữa.”

“Trái đất có thể đáp ứng mọi nhu cầu của con người, nhưng không thể đáp ứng được lòng tham của mỗi người.”
– Mahatma Gandhi –

Diễn viên  Hứa Vĩ Văn

“Thiên nhiên không cần con người, nhưng con người rất cần thiên nhiên.
Hãy bảo vệ thiên nhiên bằng những hành động đơn giản nhất là không xả rác bừa bãi ở mọi nơi, chứ đừng chỉ lo giữ sạch đẹp riêng ngôi nhà mình.”

Ca sĩ Văn Mai Hương

“Tưởng tượng về môi trường Việt Nam 20 năm nữa chắc 1/5 đất nước sẽ tràn ngập rác thải – nếu ý thức của nhiều người không thay đổi.
Bảo vệ môi trường không đòi hỏi điều gì to tát lớn lao, với Hương hành động thiết thực nhất mỗi ngày là không xả rác bừa bãi, không sử dụng túi nilon và hàng tháng ăn chay 2-3 lần.”

Ca sĩ Isaac

“Những ý thức đơn giản hàng ngày như vứt rác đúng chỗ, tiết kiệm nước, tắt đèn khi không sử dụng… dần dần sẽ lan tỏa khắp nơi và môi trường sẽ sạch đẹp trở lại. Đâu có gì quá lớn lao, khó khăn phải không bạn?”

Nhà thiết kế Thủy Nguyễn

“Hai năm trước, tôi đã khởi xướng chương trình cộng đồng Save Our Rivers nhằm kêu gọi và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Trong một lần đến trường dạy các bé vẽ, có bé vẽ con cá màu đen. Khi tôi hỏi, bé bảo: ‘Sông bẩn thì cá cũng màu đen ạ’. Khi tôi hướng dẫn một bé khác rằng, sông thì phải màu xanh, bé hỏi: ‘Cô ơi, vậy sông sạch thì phải màu gì ạ?’
Câu nói của các bé đã khiến tôi phải suy nghĩ đến tận hôm nay…”

“Chúng ta đã làm gì với thế giới này”?

Trong ca khúc “Earth Song” (Michael Jackson) – bài ca của sự thức tỉnh và sám hối – có câu: “Chúng ta đã làm gì với thế giới này để những cánh rừng trơ trụi lá, những chú cá voi gào thét vì biển khơi bị tàn phá, hay những con đường mòn xuyên rừng thẳm bị thiêu rụi bất chấp lời khẩn nài?”.

Câu hỏi được cất lên với giai điệu thống thiết như tiếng kêu quằn quại đau đớn của một con thú bị thương, cảnh báo loài người về sự tàn phá, hủy hoại không hồi kết của chính họ đối với môi trường đang sống dường như ngày càng nhức nhối hơn  –  trong hôm nay.

Vì lý do đó, Đẹp tổ chức chuyên đề đặc biệt này…

Thực hiện: depweb

09/06/2016, 18:20