Đằng sau cơn sốt của siêu phẩm lập hàng loạt kỷ lục và ăn khách nhất, hay nhất của mùa hè năm nay – “The Dark Knight” (Kỵ sỹ bóng đêm), người ta nói nhiều đến Heath Ledger với vai diễn The Joker (Thằng Hề), bởi sự hóa thân tuyệt vời của anh, và nhất là bởi cái chết của nam diễn viên tài hoa này hồi đầu năm.
Vai diễn quan trọng nhất của bộ phim – Bruce Wayne/Người dơi của Christian Bale ít được chú ý hơn, dù đây cũng là một vai hoàn hảo của anh.
Áo mới của Người dơi
Nhưng Chris Bale không lấy làm phiền lòng về điều đó. Trái lại, trong nhiều cuộc phỏng vấn với báo giới, Bale luôn luôn đề cao Heath Ledger và coi nam diễn viên quá cố này như người bạn thân thiết nhất của mình, dù tình bạn của họ rất ngắn ngủi. “Trên trường quay, Heath Ledger luôn làm chúng tôi cười. Và sự hóa thân xuất sắc của anh khiến tôi hào hứng nhập vai hơn. Vai diễn The Joker của Heath khiến vai Người dơi của tôi sâu hơn. Cái chết bất ngờ của anh ấy khiến tôi rất… giận dữ”.
Với nhiều người, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả hâm mộ, cái chết của Heath Ledger là một cú sốc lớn, một nỗi đau không dễ gì xoa dịu. Còn với Bale, sự ra đi bất ngờ của người bạn thân khiến anh… giận dữ, bởi Heath đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, bởi sự tài hoa của tài tử này mãi mãi chấm dứt. Bale đau buồn vì mất một người bạn, và giận dữ, vì một ngôi sao tài hoa ra đi ở đỉnh cao của mình.
Trong “The Dark Knight”, bên cạnh vai The Joker với lối diễn xuất đầy biến hóa, sinh động, hài hước và khiến khán giả ớn lạnh vì những thủ đoạn, âm mưu đầy thâm độc của Ledger, thì Bale cũng chinh phục người xem bằng sự tiết chế và lối diễn xuất trầm tĩnh. Hai vai diễn này bổ sung cho nhau, tạo thành một cặp nhân vật đối chọi nhau và cả hai đều hoàn hảo.
The Joker luôn bày ra những trò khủng bố, giết người không vì một mục đích nào cụ thể. Hắn chỉ muốn lật tẩy bộ mặt giả dối và sự hèn kém của con người. Ngược lại, Người dơi thì luôn tin vào con người, luôn bảo vệ công lý và chống lại cái ác… Đó là cuộc chiến rất kinh điển giữa cái thiện và cái ác, được thể hiện dưới một lớp áo mới, giữa bộ mặt hóa trang nham nhở của Thằng Hề và đằng sau tấm mặt nạ đen của Người dơi.
Và đằng sau tấm mặt nạ của Người dơi là Bruce Wayne, một nhà tỷ phú đào hoa nhưng cô đơn với sứ mệnh chống lại cái ác, bảo vệ sự yên bình cho thành phố Gotham. Đằng sau cả hai lớp mặt nạ đó là Chris Bale, một nam diễn viên tài hoa với khả năng biến hóa đa dạng, đặc biệt là những vai tính cách và… có vấn đề.
Sinh năm 1974 ở xứ Wales, Bale là nam diễn viên thứ 7 hóa thân vào vai Người dơi, và là nam diễn viên người Anh duy nhất đảm nhiệm vai diễn chuyển thể từ truyện tranh nổi tiếng – một nhân vật mang tính biểu tượng anh hùng của người Mỹ.
Người dơi sống lại qua bàn tay phù thủy của hai người Anh: đó là đạo diễn Christopher Nolan và Christian Bale, và đem lại cho nhân vật này một hình hài mới, một thông điệp mới, mang nhiều tâm thế thời cuộc hơn. Sau “Batman Begins” và “The Dark Knight”, họ còn hứa hẹn đem đến cho nhân vật này nhiều thông điệp mới từ bộ truyện tranh đã rất cũ này.
Nghệ sĩ sáng tạo nhất của làng giải trí
Đó là vinh dự của Christian Bale do tuần báo Entertainment của Mỹ bình chọn. Nhiều tờ báo danh tiếng khác bình chọn anh là một trong những ngôi sao quyền lực nhất của điện ảnh, nam diễn viên hấp dẫn nhất thế giới… Tất nhiên, những danh hiệu mỹ miều đó cũng chỉ là những cuộc bình chọn vô thưởng vô phạt, vốn diễn ra liên tục và luôn thay đổi. Quan trọng là tài năng đích thực và sự trường hơi của diễn viên. Bale có đủ những yếu tố này.
13 tuổi anh đã vượt qua 4.000 diễn viên nhí để được Steven Spielberg chọn đóng vai chính trong bộ phim “Empire of the Sun”, bộ phim về thế chiến 2, kể về một cậu bé lạc gia đình trong chiến tranh và phiêu lưu trên đất Trung Quốc. Bale đã được khen ngợi hết lời nhờ vai diễn này, cùng một số giải thưởng cho cậu. Với sự khởi đầu may mắn đó, những tưởng Bale đã bị Hollywood khai thác và biến thành một đứa trẻ hư hỏng như những diễn viên nhí khác. Nhưng Bale, dưới sự giáo dục của gia đình và ý thức bản thân, luôn lánh xa thế giới phù hoa của Hollywood. Sự riêng tư và bảo vệ riêng tư, đó là điều mà Bale luôn gìn giữ cho mình. Tất nhiên, mặt trái của sự “kín tiếng” đó là các vai diễn thưa dần.
Trong suốt thập niên 90, Bale chỉ có hai vai diễn đáng nhớ. Đầu thập niên của thế kỷ 21 này, Bale làm một cuộc đột phá với vai diễn tên giết người đa nhân cách dưới một vẻ ngoài hoàn hảo trong “American Psycho”, vai diễn mà Leonardo Dicaprio từ chối. Sau đó là những vai diễn trong các bộ phim hạng B luôn bị “chìm xuồng” và lặng lẽ ở các rạp chiếu. Bale chỉ lấy lại được phong độ và tên tuổi nhờ bộ phim độc lập “The Machinist”, cũng là một vai diễn khác thường, một kẻ tâm thần bị ám ảnh bởi tội lỗi của mình. Để vào vai này, Bale đã giảm đến gần 30 kg, biến thành một bộ xương di động.
Rất có nhiều diễn viên giảm cân hoặc hy sinh nghệ thuật vì vai diễn, nhưng chưa có một diễn viên nào giảm trọng lượng như Bale. Trên trường quay bộ phim này, Bale không ít lần bị ngất giữa chừng. Ngay sau đó, anh lại tăng trọng lượng như cũ để nhập vai Người dơi trong “Batman Begins”, rồi tiếp tục nhịn đói triền miên để giảm cân một lần nữa cho phù hợp với vai một phi công Mỹ bị rơi máy bay và bị lính Lào bắt cóc trong bộ phim “Rescue Dawn”.
Cùng với những lần “hành xác” vì nghệ thuật đó, Christian Bale càng trở thành một hình mẫu diễn viên xuất sắc với khả năng diễn xuất đa dạng. Lối diễn xuất trầm tĩnh và thiên về nội tâm của Bale càng ngày càng được phát huy, dù là trong những bộ phim bom tấn hay những bộ phim độc lập ít tiền.
12 bộ phim hay nhất của Christian Bale 1. Empire of the Sun (1987) 2. Little Women (1994) 3. Velvet Goldmine (1998) 4. American Psycho (2000) 5. The Machinist (2004) 6. Batman Begins (2005) 7. The New World (2005) 8. Rescue Dawn (2006) 9. The Prestige (2006) 10. 3:10 to Yuma (2007) 11. I’m not There (2007) 12. The Dark Knight (2008) |