Nằm cách thành phố San Sebastian vài cây số, bảo tàng Chillida Leku nằm ở khu Caserío trong một công viên rộng 13ha. Đây cũng là nơi nhà điêu khắc Eduardo Chillida (1924 – 2002) đã từng sống cùng vợ Pilar Belzunce vào năm 1984.
Bảo tàng được phân thành 3 khu vực. Khu vực đầu tiên là một công viên với những cây sồi rừng, mộc lan và trưng bày gần 40 tác phẩm của Eduardo Chillida. Một điều đặc biệt là khách tham quan vừa có thể chiêm ngưỡng và chạm vào những bức tượng bằng thép. Bởi Eduardo Chillida muốn khách tham quan có thể chạm vào tác phẩm của mình và không ngừng nhắc lại thông điệp: “Con mắt có là để nhìn gần và nhìn xa”, để cảm nhận được hết vẻ đẹp cũng như tinh thần của những tác phẩm nghệ thuật trong không gian vô cùng tuyệt đẹp.
Khu vực thứ hai lại hoàn toàn khác hẳn. Đó là phòng nghe nhìn rất rộng, liên tục trình chiếu các đoạn video và hình ảnh Chillida đang làm việc. Ngay tại căn phòng trung tâm bảo tàng, cũng trưng bày những tác phẩm với kích thước nhỏ hơn, những bản vẽ nháp, maquette mẫu bằng sắt và các chất liệu albatre, granit, đất nung, bằng gỗ hay bằng giấy…
Tác phẩm độc đáo này được được đặt tại đây vào năm 1977 và một trong những tác phẩm ưa thích nhất của Eduardo Chillida khi kết hợp hài hòa giữa tác phẩm nghệ thuật và cảnh quan thiên nhiên. 30 năm sau khi hoàn thành, chúng trở thành một trong những biểu tượng của xứ basque trên toàn thế giới.
Ảnh: Eduardo Chillida