Cartier hé lộ chương cuối của BST Trang sức cao cấp “Nature Sauvage” tại Singapore

Ngày 21/04, chương thứ ba BST Trang sức cao cấp “Nature Sauvage” đã được Cartier ra mắt tại Singapore, tái hiện sinh động thế giới tự nhiên thông qua ngôn ngữ các viên đá. Sự kiện được tổ chức tại Former Command House, đánh dấu cột mốc 30 năm hiện diện của thương hiệu tại thành phố này.

BST “Nature Savage” đã đi qua ba chặng đường: khởi đầu tại Vienna, tiếp theo là Thượng Hải, và kết thúc tại Singapore. Lấy cảm hứng từ thế giới động vật và thiên nhiên, BST kết hợp kỹ thuật chế tác thủ công cùng thiết kế hiện đại để tạo nên các tác phẩm trang sức đặt muông thú trong nhiều bối cảnh khác nhau – từ môi trường tự nhiên đến không gian trừu tượng.

Triển lãm được chia thành sáu không gian trưng bày. Mỗi không gian được lấy cảm hứng từ một khía cạnh của văn hóa Peranakan đặc trưng tại Singapore, đưa khách mời bước vào một cuộc gặp gỡ đầy thi vị giữa thiên nhiên, văn hóa và nghệ thuật chế tác. Bên cạnh đó, Cartier còn tổ chức một hội thảo đặc biệt mang tên “Art of Stringing’”, do Giám đốc Truyền thống, Lịch sử và Di sản của Maison – Michel Aliaga – phối hợp cùng các nghệ nhân Singapore dẫn dắt. Hội thảo nhằm kết nối kỹ nghệ truyền thống địa phương với nghệ thuật chế tác của Cartier, và giới thiệu chiếc vòng cổ Alaxoa, một sáng tạo tiêu biểu với hơn 400 viên ngọc lục bảo, được hoàn thành trong hơn 2.600 giờ.

Ngoài trang sức, triển lãm còn trưng bày các mẫu đồng hồ cao cấp, sản phẩm truyền thống tại không gian trải nghiệm cá nhân. Cartier cũng hợp tác với các nghệ nhân địa phương như Mike Tay (Onlewo), Hazlee Suip (Rooma) và hai chị em Swee Lin – Swee May (Maneknya) tham gia thiết kế nội thất cho các phòng trưng bày riêng này.

Việc Cartier chọn Singapore làm điểm dừng chân cuối cùng cho “Nature Sauvage” không chỉ phản ánh vai trò chiến lược của thành phố này trong thị trường xa xỉ của khu vực, mà còn thể hiện sự cam kết lâu dài của thương hiệu đối với di sản và cộng đồng địa phương.


From the same category