Lấy tính nữ làm điểm khởi đầu, bộ sưu tập “gods within her” thể hiện mối quan tâm của nhà thiết kế Namie Trịnh và nhà sản xuất Hiền Thảo về phụ nữ thời hiện đại: họ không còn bị định nghĩa bởi người khác, họ bước ra thế giới bằng bản lĩnh và tự chủ con đường của mình.

Từ những ngày rong ruổi giữa Milan và Venice, Namie Trịnh và Nguyễn Thị Hiền Thảo, khi ấy đều ở tuổi đôi mươi, bắt đầu đặt những nét vẽ đầu tiên cho một dự án thời trang mà sau này trở thành “gods within her”. Hai con người gặp nhau ở một điểm chung: nhìn thời trang như một loại diễn ngôn để kể câu chuyện về người phụ nữ.
Từ những ghi chép và trải nghiệm trên hành trình qua châu Âu, “gods within her” dần hình thành tại La Trịnh atelier – thưng hiệu thời trang chung của hai cô gái. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những câu chuyện về các nữ thần đi qua nhiều vùng đất, từ Á sang Âu, nơi những tín ngưỡng và thần thoại gặp nhau trong cách con người nhìn nhận về cái đẹp, tri thức và sức mạnh của người phụ nữ. Ở đó, nữ thần bước ra khỏi những câu chuyện, hiện diện như một biểu tượng về khả năng tạo nên giá trị bằng chính tri thức, tư duy và sức sáng tạo của mình.

La Trịnh atelier tìm về những hình tượng nữ thần trong văn hóa châu Á, nơi người phụ nữ gắn với tri thức, nghệ thuật, âm nhạc và khả năng khai mở hiểu biết. Những ý niệm ấy được chuyển hóa thành phom dáng, chất liệu, đường cắt và cách cơ thể được đặt vào không gian trình diễn. Thời trang vì thế trở thành một phương thức kể chuyện, để tinh thần tự do của nghệ thuật được đặt lên cơ thể người mặc.

Đằng sau “gods within her” là khát vọng đưa chất liệu từ các làng nghề Việt Nam bước ra thế giới, đồng thời đưa những biểu tượng văn hóa Việt Nam và châu Á đến gần hơn với công chúng châu Âu. Nhà thiết kế Namie Trịnh cho biết: “Chúng tôi cùng nhau chia sẻ một giấc mơ chung: đưa tài năng sáng tạo, nghệ thuật kể chuyện và thời trang cao cấp của Việt Nam đến với những sàn diễn trên thế giới“.

Ngày 21/9, show diễn của La Trịnh atelier trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Milan đã diễn ra. Phía sau những phút trình diễn trước công chúng là hàng tháng làm việc của một ê-kíp. Với “gods within her”, hơn 40 người trẻ tại Việt Nam và Ý cùng tham gia vào quá trình phát triển dự án, từ những cuộc trao đổi qua màn hình cho đến ngày các thiết kế được đưa lên sàn diễn.

Nhà sản xuất Hiền Thảo chia sẻ: “Khoảng cách địa lý và chênh lệch múi giờ giữa Việt Nam và Ý không ngăn chúng tôi làm việc cùng nhau. Có những thời điểm, mọi người vẫn tiếp tục công việc khi ở Việt Nam đã là đêm, còn tại Ý bắt đầu một ngày mới. Tôi từng có cơ hội đi qua hơn 25 quốc gia trong hành trình hội nhập và tìm kiếm những kết nối quốc tế. Nhưng càng đi xa, tôi càng nhận ra gia đình và quê hương vẫn là điểm tựa để mình trở về. Đó cũng là lý do tôi muốn mang những giá trị được nuôi dưỡng từ nơi mình sinh ra đi xa hơn“.