Carla Bruni & những bản nhạc Pháp nhỏ xinh - Tạp chí Đẹp

Carla Bruni & những bản nhạc Pháp nhỏ xinh

Giải Trí

 

Thực ra thì ở Tây hay ở Ta, vẫn luôn có những người làm trong lĩnh vực báo chí có cách nhìn rất “thú vị” về các nhân vật nổi tiếng. Ví như sự nghiệp nghệ thuật của một ca sĩ không quan trọng bằng việc chồng cô ấy vừa thất bại trong cuộc đua tới nhiệm kỳ thứ 2 ở vị trí tổng thống Pháp. Và có lẽ những người như Carla Bruni cũng đã xác định rằng mình sẽ phải đối mặt với những chuyện như thế. Thậm chí ngay cả khi album thứ tư của cô được phát hành bởi hãng đĩa uy tín Decca thì người ta vẫn cố để hoài nghi ca khúc “Le pingouin” có phải là thông điệp ngầm Carla gửi tới người đang ngồi chiếc ghế của chồng cô năm ngoái. Để quên mất rằng “Little French songs” là một đĩa nhạc thực sự hay và đáng nghe.

Không được đặt ở vị trí mở đầu album nhưng Carla Bruni vẫn dành riêng một ca khúc trong album bằng tiếng Anh giống như một sự “định vị” cho người nghe không rành tiếng Pháp về cảm hứng của album này. Tất nhiên nếu hiểu tiếng Pháp thì chắc chắn sự thưởng thức sẽ đầy đặn và sâu sắc hơn. Nhưng âm nhạc nhiều khi không cần quá lụy ngôn ngữ, ca từ để truyền được cảm xúc từ nghệ sĩ tới người nghe.

Album thứ tư của Carla Bruni là một sự cân bằng dễ chịu giữa những bản chanson (loại hình ca khúc trữ tình đặc trưng của nhạc pop Pháp từ thập niên 1950 tới nay) như “Prière” hay “Dolce Francia” và những ca khúc mang màu sắc đa dạng như một chút chamber pop với “J’Arrive a toi”, bluegrass trong “Pas une dame” hay không khí phóng túng Địa Trung Hải với “Chez Keith et Anita”. Giống như hình ảnh trên bìa đĩa, cây đàn ghi ta mộc là nhạc cụ chủ đạo của cả album. Giọng hát mềm mại của Carla hài hòa với tiếng đàn ghi ta và đôi khi cấu trúc ca khúc rất đơn giản, chỉ cần thêm một chút hiệu ứng của nhạc cụ dây là tạo nên một ca khúc dễ chịu như “Liberté”. “Tôi không hề thích những điều hào nhoáng dù đôi khi trong cuộc đời buộc phải gắn với chúng. Nhưng âm nhạc phải là cái gì đó thật tinh lọc, thật trong trẻo. Đó là quan niệm của tôi,” Carla chia sẻ.

Người viết không rành tiếng Pháp và cũng không quá ấn tượng với mảng nhạc Pháp. Nhưng “Little French songs” lại là một ngoại lệ. Làm sao mà không là ngoại lệ được với một đĩa nhạc hay của một nữ ca sĩ xinh đẹp, một cá tính nghệ thuật và con người ấn tượng.

Bài: Độc Cầm

Thực hiện: depweb

07/05/2013, 11:33