“Búp bê ma ám” – phi lý và nhợt nhạt - Tạp chí Đẹp

“Búp bê ma ám” – phi lý và nhợt nhạt

Review

Nền điện ảnh Hong Kong phát triển sớm hơn Thái Lan, với những bộ phim kinh dị về cương thi, ma quỷ, bùa chú… tuy nhiên trong vài năm gần đây, chỉ xét trên những bộ phim kinh dị được công chiếu, sẽ dễ dàng thấy rằng điện ảnh Thái Lan đang thắng thế với những bộ phim tạo dấu ấn. Trong khi đó, với “Búp bê ma ám” những gì người xem có thể chứng kiến là một bước lùi chán nản cho điện ảnh Hong Kong.

Dàn diễn viên của “Búp bê ma ám” phải nói thuộc hàng đẹp đều, từ vai chính đến vai phụ. Những cái tên Lâm Phong, Từ Tử San, Thịnh Quân hay Ôn Bích Hà… đã quá quen thuộc với khán giả Việt Nam qua những bộ phim truyền hình TVB, nên khi họ xuất hiện trên màn ảnh rộng, việc mọi người háo hức đi coi là điều khó tránh. Nhưng dù với tên tuổi như vậy, những ngôi sao này vẫn không chứng minh được rằng họ đã tham gia vào một bộ phim đáng xem.

Bup be ma am 

Câu truyện của “Búp bê ma ám” như sau: Diệp Hạo (Lâm Phong) và Thiên Tinh (Tịnh Quân) là đôi vợ chồng trẻ, họ quyết định dọn về một căn nhà mới mua để xây dựng tổ ấm cho mình. Khi dọn về nhà mới, Thiên Tinh vô tình thấy một con búp bê trong đám đồ chơi cũ và thích thú giữ lại cho mình. Diệp Hạo xuất thân là một nhạc sĩ, sau thời gian dài chưa có sáng tác mới để vực dậy tên tuổi, anh suy nghĩ đến một thể nghiệm táo bạo, viết bài hát về những cái chết, lấy cảm hứng từ bài hát “Glommy Sunday” nổi tiếng trước đây.

Khi làm việc, Hạo có dịp gặp và quen biết với ca sĩ Anh Lan, người sẽ thể hiện ca khúc mới của anh, và hai người cũng nảy sinh tình cảm. Cùng lúc đó, Thiên Tinh mang thai song sinh, nhưng xui xẻo khi một trong hai đứa bé lại qua đời ngay khi vừa sinh ra. Đau lòng về cái chết của con mình, Thiên Tinh bắt đầu có những biểu hiện lạ, coi con búp bê kia giống như con đẻ, khiến không khí căn nhà luôn chìm trong sợ hãi. Em họ của Tịnh Quân là Thanh (Ngô Thiên Ngữ) quyết định đi tìm hiểu thực hư về con búp bê kia và phát hiện ra những sự thật kinh hoàng.

Cốt truyện của “Búp bê ma ám” không mới, nếu không muốn nói là trùng lặp với rất nhiều những bộ phim trước đây. Hình ảnh con búp bê ma cũng không mới, tuy nhiên, với một đạo diễn có khả năng sẽ có thể mang đến sự sợ hãi từ chính những thứ không mới đó (điển hình cho điều này chính là búp bê Annabeth mới đây được dùng trong phim “The Conjuring” cũng làm nhiều người ám ảnh). Chỉ tiếc rằng, đạo diễn Vương Phổ Trí lại không thể làm được điều tương tự.

Tinh Quan Bup Be Ma Am 

Từ bắt đầu vào phim, mọi thứ đều nhuộm một màu sắc u ám, ma quái khiến mọi người trông chờ rằng sẽ có những màn hù dọa kinh hãi phía sau, tuy nhiên, câu chuyện lại diễn ra một cách chậm rãi quá mức cần thiết, khiến người xem chán nản, mệt mỏi lẫn buồn ngủ.

Các tình huống trong phim diễn ra đều đều, không cao trào và đôi khi vô lý đến mức buồn cười, nhiều lúc khiến khán giả đắn đo là do bản thân đạo diễn cao tay hay mình quá nông cạn để hiểu hết những gì đang diễn ra. Ví dụ như một cảnh phim, khi cô em gái đang đạp xe về nhà cứu chị, trên đoạn đường thẳng tắp, mắt cô em nhìn thẳng phía trước, bỗng dưng có một chiếc xe hơi chạy ngược chiều, đụng vào cô em cho cô ngã lăn xuống đường bất tỉnh. Người coi ngơ ngác, không hiểu chiếc xe này từ đâu ra, nếu đã là đường thẳng thì cô em phải thấy xe mà né, hay cô cố ý nhào vô cho xe đụng bất tỉnh, khỏi về nhà gặp nguy hiểm. Còn nếu đạo diễn nói chiếc xe đó là ma nốt, thì người xem… bó tay.

bup be ma am tinh quan 

Các nhân vật trong phim cũng được dựng lên với một phong thái bí ẩn, ma quái, nhưng thực chất chẳng để làm gì cũng như chẳng có gì ghê gớm hay nguy hiểm. Ví dụ điển hình cho kiểu vai này là ông lão ăn mày sống trước cửa nhà cặp vợ chồng. Điểm phi lý đầu tiên là giữa một khu biệt thự sang trọng, vẫn có một ông lão nghèo dựng cái chòi đối diện giữa đường phố ở mà không ai ý kiến. Rồi ông lão lâu lâu lại nói mấy câu như “dọn đi chỗ khác sống đi” nghe rất huyền bí, nhưng đến rốt cục, hóa ra ông cũng chả biết gì nhiều. Và vai như vậy là hết.

Tương tự, vai diễn ca sĩ Anh Lan của Từ Tử San cũng có kết cục chung như vậy, khi ban đầu xuất hiện với vai trò kẻ chen chân, quấy nhiễu mối quan hệ của hai vợ chồng Hạo và Tình, nhưng rồi không lâu sau đó, mục đích của nhân vật này cũng mất tiêu, biến thành kẻ thừa thãi trong toàn bộ đường dây kịch bản, kiểu như có xuất hiện để lên phim cho đẹp, hát bài hát cho hay, rồi… thôi.

Phim đã cố gắng tạo ra một không khí ma quái cho người xem, nhưng kết quả chỉ mang đến sự tẻ nhạt, nhàm chán lẫn vô vị. Hình ảnh con búp bê cũng không có gì để người ta phải sợ hãi về nó. Nếu như trong lời giới thiệu rằng “con búp bê xinh xắn có thể ẩn chứa những oan hồn ghê rợn” thì khán giả không khó khăn gì để nhận ra, con búp bê trong phim không có gì là xinh xắn, mà nhìn vào nó là thấy “có vấn đề” ngay. Như một người xem có ý kiến: “Nghĩ sao con búp bê nhìn thấy gớm vậy mà cũng cầm lên khen dễ thương.”

lam phong tinh quan bup be ma am 

Một bộ phim kinh dị khiến người xem thích thú, ghi nhớ, thường sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi và kết thúc bằng một lời giải đáp thỏa đáng cho những hành động, thù hận của các oan hồn trong đó, nhưng “Búp bê ma ám” cũng không làm được điều này. Con búp bê trong phim muốn làm hại người ta vì đơn giản là nó muốn làm vậy. Phim kinh dị chấp nhận những thứ xa rời thực tế, nhưng một phim kinh dị hay phải để người ta thấy rằng nó có sự logic, và phim này không có điều đó.

Điểm sáng duy nhất của phim, có lẽ là ca khúc “Bất thỉnh tự lai” (Không mời mà tới) do nữ ca sĩ Ngô Mạc Sầu thể hiện. Nhưng ngoài ra, các phân cảnh còn lại của phim đều chọn nhạc không phù hợp để làm nổi bật không khí cần có.

Nhìn chung, so với các bộ phim kinh dị ra rạp trong thời gian gần đây, “Búp bê ma ám” sẽ không thể làm hài lòng bất cứ ai say mê thể loại phim này. Nhưng nếu đơn giản bạn muốn được xem những diễn viên xinh đẹp của điện ảnh Hồng Kông đóng phim cùng nhau, và muốn được nghe một bài hát nhạc phim hay, hãy mua vé để xem “Búp bê ma ám”.

Bài: Chú Hề

 Ảnh: IMDB

 >>> Có thể bạn quan tâm: “Thor 2: Thế giới bóng đêm” vẫn là một bộ phim giải trí tốt cho những fan của dòng phim đại cảnh hoành tráng, hay đã lỡ yêu những nhân vật bước ra từ hoạt hình Marvel. Thế nên, cứ việc xách bắp rang và nước ngọt lên và đi coi “Thor 2” cho cuối tuần!

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

12/11/2013, 00:32