Trong không gian rộng lớn của buổi trình diễn, vang lên giọng ca quyến rũ làm say đắm lòng người, các ngưỡi mẫu lần lượt bước ra với trang phục và phụ kiện được chuẩn bị một cách hoàn hảo nhất. BST phảng phất phong cách thời trang thập niên 80, là sự kết tinh của kế thừa những thành tựu to lớn của người tiền nhiệm – “phù thủy thời trang” Alexander McQueen, và sức sáng tạo vô hạn của người kế nhiệm – Sarah Burton.


“Sự tối giản không phải là lựa chọn hay, nếu bạn ưa nổi bật. Hãy làm chủ cảm xúc, làm chủ vẻ đẹp quyến rũ tiềm ẩn của mình, để nó tỏa sáng một cách lộng lẫy”. BST lần này đã minh chứng cho quan điểm của Sara Burton.
Bên cạnh những mẫu trang phục gây ấn tượng mạnh là những phụ kiện đi kèm hấp dẫn không kém. Những chiếc clutch (xắc tay) dạng hộp, được đính ngọc trai quý phái hay đá màu sang trọng; giản dị đơn sắc hay mang họa tiết ấn tượng; chất liệu “trơn” hay lấp lánh ánh kim… Những chiếc clutch tạo điểm nhấn với phần móc khóa hình đầu lâu cách điệu, được mạ vàng và đính đá quý, khiến công chúng nhớ tới những thiết kế cuối đời của McQueen.

Những mẫu túi xách có phần trang nhã và giản dị hơn, nhưng vẫn thể hiện sự tinh tế qua những hoa văn và họa tiết ấn tượng.

