#Baeksang2025 – “When Life Gives You Tangerines” thắng đậm, Joo Ji-hoon và Kim Tae Ri lên ngôi “Thị đế – Thị hậu”

Đêm trao giải Baeksang 2025 vừa khép lại, không gian COEX Hall D (Seoul) như bừng sáng bởi những khoảnh khắc vinh danh đầy cảm xúc và bất ngờ. Những tên tuổi xuất sắc trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và sân khấu Hàn Quốc đã lần lượt được xướng lên, mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho giới chuyên môn và khán giả. Các giải thưởng danh giá đã tìm được chủ nhân xứng đáng, ghi dấu những đóng góp nghệ thuật nổi bật trong năm vừa qua.

“When Life Gives You Tangerines” đại thắng

Sau cơn sốt toàn cầu, “When Life Gives You Tangerines” một lần nữa khẳng định sức hút mạnh mẽ của mình tại Baeksang Arts Awards 2025 với 4 giải thưởng. Tại hạng mục truyền hình, phim đã xuất sắc vượt qua các đối thủ nặng ký để giành giải “Phim truyền hình xuất sắc nhất” và “Kịch bản xuất sắc nhất”. 

“When Life Gives You Tangerines” đã chinh phục khán giả và giới phê bình bởi câu chuyện lãng mạn, đậm chất đời thường, xoay quanh cuộc sống của Ae-sun (IU và Moon Sori thủ vai). Tác phẩm không chỉ gây ấn tượng bởi cốt truyện cuốn hút mà còn nhờ diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên, cùng với cách xây dựng không khí và cảm xúc đặc trưng của phim Hàn Quốc. Tờ South China Morning Post mô tả đây là “một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc hay nhất mọi thời đại – và có thể là phim Hàn Quốc nhất”, đồng thời nhấn mạnh khả năng kết nối giữa quá khứ và hiện tại của tác phẩm.

video
play-rounded-fill

Ngoài ra, hai diễn viên phụ của bộ phim là Choi Dae-hoon và Yeom Hye-ran cũng lần lượt được vinh danh với giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” và “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”. Trong khoảnh khắc trao giải, nữ diễn viên Yeom Hye-ran đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới toàn bộ đội ngũ sản xuất, đồng thời vinh danh những đồng nghiệp tài năng có mặt trong danh sách đề cử. Cô cũng xúc động chia sẻ bản thân luôn nhận được nguồn cảm hứng lớn lao từ các nữ diễn viên xuất sắc, những người vẫn tỏa sáng rực rỡ trên màn ảnh bất chấp sự khắc nghiệt của thời gian. 

video
play-rounded-fill

Về phía Choi Dae-hoon, nam diễn viên 45 tuổi không giấu được sự xúc động khi nhận giải thưởng. Anh chân thành chia sẻ: “Tôi bước chân vào con đường diễn xuất với mong muốn nhận được sự yêu mến của khán giả, nhưng điều tôi thực sự cảm thấy bây giờ là sự trọn vẹn và hạnh phúc… Tôi sẽ cố gắng trở thành một diễn viên có những tác động tích cực đến mọi người”.

Điều đáng tiếc lớn nhất, Park Bo Gum và IU không thể nối dài chuỗi vinh quang tại Baeksang Arts Awards năm nay. Dù nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả và giới phê bình, cả hai diễn viên tài năng đều ra về tay trắng, khép lại một mùa giải với những kết quả bất ngờ. Lý giải nguyên nhân cả hai không giành được giải thưởng cá nhân tại mùa giải năm nay, chủ yếu từ sự cạnh tranh gay gắt giữa các ứng cử viên xuất sắc khác. Trong khi IU phải cạnh tranh với Kim Tae-ri, Go Min-si và Lim Ji-yeon, thì Park Bo-gum đối đầu với những tên tuổi như Jo Jung-suk và Joo Ji-hoon. Sự cạnh tranh này khiến việc giành chiến thắng trở nên khó khăn hơn đối với bộ đôi diễn viên. Dù vậy, IU và Park Bo-gum vẫn tiếp tục nhận được sự yêu mến và ủng hộ từ khán giả, và hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tác phẩm ấn tượng hơn trong tương lai.

“Grand Prize” (Daesang) gọi tên “Harbin”

Chứng minh sức hút đặc biệt và chất lượng nghệ thuật vượt trội, “Harbin” do đạo diễn Woo Min-ho cầm trịch đã xuất sắc giành giải “Daesang – Mảng điện ảnh” cho nhà quay phim Hong Kyung Pyo. Bên cạnh đó, tác phẩm cũng vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá để được xướng tên cho hạng mục “Phim điện ảnh xuất sắc nhất”.

Lấy bối cảnh năm 1909, “Harbin” theo chân Ahn Jung-geun (Hyun-bin) và nhóm chiến sĩ kháng Nhật trong hành trình vượt qua những hiểm nguy để thực hiện kế hoạch ám sát Itō Hirobumi (Lily Franky) – ách thống trị thực dân Nhật tại Triều Tiên. Phim không chỉ khai thác yếu tố hành động, gián điệp mà còn đi sâu vào tâm lý nhân vật, khắc họa sự giằng xé giữa lý tưởng và mất mát cá nhân. Ahn Jung-geun phải đối mặt với sự nghi ngờ từ đồng đội, những tổn thất trong chiến đấu và áp lực của một sứ mệnh lịch sử.

Tờ Houston Chronicle nhận xét: “Harbin là một bộ phim lịch sử hấp dẫn và được dàn dựng công phu, tái hiện sinh động phong trào độc lập của Hàn Quốc đầu thế kỷ XX”. Bộ phim cũng được đánh giá cao về mặt hình ảnh, với những cảnh quay ấn tượng và chân thực, đặc biệt là các phân cảnh hành động và bối cảnh lịch sử được tái hiện sống động. Đáng chú ý, tuy có màn thể hiện ấn tượng trong vai nhà hoạt động độc lập Ahn Jung-geun trong bộ phim “Harbin”, nhưng Hyun Bin đã vuột mất giải thưởng “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”. 

Bộ tứ “đế – hậu” đúng như dự đoán

Từ danh sách đề cử được công bố hồi tháng 4, đông đảo người hâm mộ điện ảnh Hàn Quốc đã sớm hình dung về “bộ tứ” diễn viên có khả năng cao nhất giành được các giải thưởng quan trọng tại Baeksang năm nay. Và quả thực, kết quả chung cuộc đã không nằm ngoài những dự đoán ban đầu của giới chuyên môn và khán giả.

Ở mảng điện ảnh, Jo Jung-suk đã giành giải “Nam diễn viên chính xuất sắc” cho vai diễn trong bộ phim “Pilot” (2024). Trên phim, Jo Jung-suk vào vai Han Jung-woo, một phi công mất việc buộc phải cải trang thành phụ nữ để tìm lại cơ hội nghề nghiệp. Vai diễn này không chỉ mang đến những tình huống hài hước mà còn thể hiện chiều sâu cảm xúc, phản ánh sự biến hóa và khả năng diễn xuất đa dạng của anh.

Đứng trên sân khấu trong khoảnh khắc được vinh danh, nam diễn viên chia sẻ: “Tôi mong muốn nhận được giải thưởng này, nhưng không dám kỳ vọng quá nhiều. Đây quả thực là một vai diễn đầy thách thức đối với tôi. Tôi vô cùng biết ơn sự tin tưởng mà đạo diễn, các bạn diễn và khán giả đã dành cho tôi, nhờ đó tôi mới có thể hoàn thành tốt vai diễn này. Trong tương lai, tôi sẽ không ngừng nỗ lực và thử sức mình với những dạng nhân vật mới”. Sau thành công tại Baeksang, Jo Jung-suk sẽ tiếp tục xuất hiện trong bộ phim “Zombie Daughter”, dự kiến ra mắt vào tháng 7/2025, hứa hẹn sẽ tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất đa dạng và sức hút của anh trên màn ảnh rộng.

video
play-rounded-fill

Cùng với Jo Jung-suk, giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc” được trao cho Jeon Do Yeon với vai diễn Ha Soo-young ở dự án “Revolver”. “Đây là dự án đánh dấu sự khởi đầu của tôi và đạo diễn Oh Seung-uk – trong những ngày cả hai còn chật vật tìm kiếm cơ hội. Chúng tôi ấp ủ mong muốn kể một câu chuyện vừa gay cấn, vừa mang đến những giây phút thư giãn sảng khoái cho khán giả. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn diễn, toàn bộ ê-kíp sản xuất, những khán giả yêu mến và gia đình đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng tôi trên hành trình này”, nữ nghệ sĩ bộc bạch.

Trong khi đó, “Thị đế” mảng truyền hình thuộc về “thái tử” Joo Ji-hoon cho vai diễn Baek Kang-hyuk trong “The Trauma Code: Heroes on Call”. Với hình ảnh một bác sĩ cấp cứu quả cảm, tận tâm trong môi trường khắc nghiệt, Joo Ji-hoon mang đến một màn thể hiện cảm xúc, chân thật và rất “đời”. Vai diễn này đánh dấu sự trở lại ấn tượng của anh trên màn ảnh nhỏ, giúp anh vượt qua nhiều đối thủ nặng ký.

Không giấu được niềm vui khi cầm trên tay chiếc cúp “Thị đế” danh giá, nam tài tử vô cùng biết ơn khán giả đã dành tình cảm yêu mến cho “The Trauma Code: Heroes on Call”. Càng có cơ hội tham gia nhiều dự án, anh càng thấu hiểu sâu sắc rằng một diễn viên không thể tạo nên một tác phẩm thành công nếu thiếu đi sự đồng hành của những cộng sự tuyệt vời. Chính nhờ những người bạn diễn ăn ý và một ê-kíp chuyên nghiệp, bản thân mới có được vinh dự đứng tại đây vào hôm nay.

video
play-rounded-fill

Sau những lời chia sẻ chân thành của “ảnh đế” Joo Ji-hoon, sự chú ý của khán giả và giới truyền thông lại hướng về hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” mảng truyền hình. Đúng như nhiều dự đoán trước đó, Kim Tae-ri đã được xướng tên ở hạng mục cao quý này. Đây là lần thứ hai nữ diễn viên sinh năm 1990 dành được giải thưởng “Nữ diễn viên chính xuất sắc” tại Baeksang Arts Awards, sau chiến thắng năm 2022 với vai diễn trong “Twenty-Five Twenty-One”. Sự công nhận này khẳng định tài năng và sự phát triển không ngừng của cô trong sự nghiệp diễn xuất.

Góp mặt trong dự án “Jeongnyeon: The Star Is Born”, Kim Tae-ri vào vai Jeongnyeon – một nữ diễn viên truyền thống trong thể loại gukgeuk (kịch hát truyền thống Hàn Quốc). Cô đã thể hiện xuất sắc sự chuyển mình từ một nghệ sĩ trẻ đầy hoài bão đến một người phụ nữ trưởng thành đối mặt với những thử thách trong nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân. Màn trình diễn của cô được khen ngợi vì sự tinh tế, cảm xúc và chiều sâu tâm lý nhân vật.

Trong khoảnh khắc nhận giải, Kim Tae Ri xúc động nói: “Tôi vô cùng vinh dự khi được sống trong những năm tháng vàng son của kịch hát nữ quốc kịch qua vai diễn này. Bản thân tôi vẫn cảm thấy còn nhiều điều cần hoàn thiện để xứng đáng với giải thưởng cao quý này. Nhưng nếu nhìn nhận một cách lạc quan, có lẽ chính sự nỗ lực không ngừng, không thỏa hiệp với bản thân đã mang đến vinh dự này. Tôi sẽ trân trọng khát khao muốn làm tốt hơn và biến nó thành động lực để tiếp tục bước tới”. 

“Lovely Runner” chiến thắng giải “PRIZM Popularity Award”

Bên cạnh các giải thưởng quan trọng, năm nay, Baeksang 2025 còn mang đến hạng mục PRIZM Popularity Award. Giải thưởng này được quyết định thông qua cuộc bình chọn công khai kéo dài 10 ngày, từ ngày 23/04 đến 02/05, trên nền tảng PRIZM. Trong cuộc bình chọn, Byeon Woo Seok đã vượt qua các đối thủ nặng ký như Park Bo-gum, Jung Hae-in và Lee Jun-hyuk để giành chiến thắng. Ở hạng mục nữ, Kim Hye Yoon đã đánh bại IU, Hyeri (Girl’s Day) và Kim Tae-ri để nhận giải thưởng này.

Đây là lần đầu tiên cả hai diễn viên đều giành được giải thưởng PRIZM Popularity Award, cho thấy sự yêu mến và ủng hộ mạnh mẽ từ phía người hâm mộ đối với màn trình diễn của họ trong “Lovely Runner”. “Tôi thực sự không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc nhất cho giải thưởng quý giá này. Sự hiện diện và tình yêu thương của tất cả các bạn, dù trong những ngày bận rộn nhất, chính là nguồn động lực to lớn nhất giúp tôi có được vinh dự đứng tại đây hôm nay”, Byeon Woo Seok bộc bạch. Sánh vai bên Byeon Woo Seok, Kim Hye Yoon cũng chân thành bày tỏ: “Chiếc cúp này thật sự nặng trĩu, có lẽ bởi nó chứa đựng tất cả tình yêu thương mà tôi đã nhận được từ người hâm mộ. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bạn”.

Khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi “Lovely Runner” tại photobooth Baeksang 2025 được người hâm mộ truyền tay nhau trên mạng xã hội.
video
play-rounded-fill
Tình đồng nghiệp tỏa sáng sau cánh gà Baeksang

Ngoài những khoảnh khắc trên sân khấu, hậu trường Baeksang 2025 còn ghi lại nhiều hình ảnh đời thường của các nghệ sĩ, từ những cái ôm siết chặt giữa các đồng nghiệp lâu ngày mới gặp lại, ánh mắt xúc động khi tên người chiến thắng được xướng lên, cho đến những tiếng cười rộn rã nơi hành lang sau hậu trường. Tất cả đã tạo nên một bức tranh giàu cảm xúc, phản ánh tinh thần đoàn kết và sự gắn bó trong giới nghệ sĩ Hàn Quốc.

Seo In-guk và Kim Seon-ho hội ngộ và trò chuyện thân mật trong hậu trường Baeksang 2025.
Park Bo-gum và Lee Hyeri khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên bởi những biểu cảm nhí nhảnh và cử chỉ ấm áp mà họ dành cho nhau.

Nổi bật nhất trong số đó phải kể đến là khoảnh khắc Seo In-guk và Kim Seon-ho hội ngộ và trò chuyện thân mật trong hậu trường khi cùng đảm nhận vai trò công bố giải thưởng tại lễ trao giải năm nay đã thu hút nhiều sự chú ý từ phía công chúng và truyền thông. Đặc biệt hơn là màn tái ngộ giữa cặp đôi “Reply 1988” – Park Bo-gum và Lee Hyeri. Trên trang cá nhân, Hyeri đã đăng tải chia sẻ những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc check-in thân thiết của cả hai tại photobooth của Baeksang. Bộ đôi diễn viên khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên bởi những biểu cảm nhí nhảnh và cử chỉ ấm áp mà họ dành cho nhau. Chủ đề “ảnh chụp bốn ô của Bo-gum và Hyeri” nhanh chóng nằm trong top 6 tìm kiếm của mạng xã hội Weibo Trung Quốc.

Khép lại một đêm Baeksang 2025 rực rỡ, những dư âm về những chiến thắng thuyết phục, các lời phát biểu đầy cảm xúc và sự tỏa sáng của các nghệ sĩ chắc chắn sẽ còn đọng lại trong lòng khán giả. Đây không chỉ là lễ vinh danh những cống hiến xuất sắc mà còn là nguồn động lực to lớn, hứa hẹn một năm tiếp theo đầy những sản phẩm chất lượng và đột phá của nền giải trí Hàn Quốc

Danh sách đầy đủ các giải thưởng Baeksang Arts Awards 2025

[Phát thanh Truyền hình]

Daesang: “Chef & My Fridge: War of the Chefs”

Nam diễn viên chính xuất sắc: Joo Ji Hoon (“The Trauma Code: Heroes on Call”)

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Kim Tae Ri (“Jeong Nyeon”)

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Choi Dae Hoon (“When Life Gives You Tangerines”)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Yum Hye Ran (“When Life Gives You Tangerines”)

Nam diễn viên mới xuất sắc: Choo Young Woo (“The Tale of Lady Ok”)

Nữ diễn viên mới xuất sắc: Chae Won Bin (“Doubt”)

Nam nghệ sĩ giải trí xuất sắc: Shin Dong Yeop

Nữ nghệ sĩ giải trí xuất sắc: Lee Soo Ji

Giải nghệ thuật: Jang Young Gyu (“Jeong Nyeon”) – âm nhạc

Biên kịch xuất sắc: Lim Sang Choon (“When Life Gives You Tangerines”)

Đạo diễn xuất sắc: Song Yeon Hwa (“Doubt”)

Phim tài liệu xuất sắc: “SBS Special – Hakjeon” và phần còn lại: Kim Min Gi

Chương trình giải trí xuất sắc: “PungHyangGO”

Phim truyền hình xuất sắc: “When Life Gives You Tangerines”


[Điện ảnh]

Daesang: Hong Kyung Pyo (“Harbin”) – đạo diễn hình ảnh

Phim xuất sắc nhất: “Harbin”

Đạo diễn xuất sắc: Oh Seung Wook (“Revolver”)

Nam diễn viên chính xuất sắc: Jo Jung Suk (“Pilot”)

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Jeon Do Yeon (“Revolver”)

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Yoo Jae Myung (“The Land of Happiness”)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Soo Hyun (“Ordinary Family”)

Nam diễn viên mới xuất sắc: Jung Sung Il (“Uprising”)

Nữ diễn viên mới xuất sắc: Roh Yoon Seo (“Hear Me: Our Summer”)

Đạo diễn mới xuất sắc: Oh Jung Min (“Jangson”)

Kịch bản xuất sắc: Shin Chul, Park Chan Wook (“Uprising”)

Giải nghệ thuật: Cho Young Wook (Uprising) – âm nhạc

Giải “Gucci Impact Award”: “Seagull at Morning Sea”

[Sân khấu kịch]

Giải Baeksang “Kịch nghệ”: “The Sound of Bamboo Flute”

Giải “Diễn xuất sân khấu”: Kwak Ji Sook (“The Jew of Malta”)

Giải “Kịch trẻ”: Công ty kịch Gongnori Club (“Dried Chili & Peach Lipstick”)

[Đặc biệt]

Giải thưởng “PRIZM Popularity Award”: Byeon Woo Seok, Kim Hye Yoon (“Lovely Runner”)

 

Ảnh và video: Tổng hợp


From the same category