Theo tạp chí People, bữa tiệc của cặp đôi diễn viên này đã được tổ chức tại quán cà phê sách Housing Works Bookstore Café tại Manhattan và có vẻ như không người nổi tiếng nào được mời tham dự.
Anne và Adam bắt đầu hẹn hò năm 2008 sau khi Anne chia tay với thương gia “lừa tiền” Raffaello Follieri. Cặp đôi thông báo về lễ đính hôn của họ vào tháng 11/2011. Anne gọi “sự kiện” này là “anh ấy đã phá hủy kế hoạch độc thân của tôi”.
Cô nói: “Chúng tôi dường như đã “đổ” nhau ngay từ khi gặp mặt nhưng chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian để đến với nhau. Anh ấy nghĩ rằng tôi đã có bạn trai và tôi nghĩ rằng anh ấy cũng đã có một bạn gái. Vì vậy, tôi đã nghĩ rằng tốt hơn hết là chúng tôi nên giữ khoảng cách. Tôi không muốn là “người thứ ba”.
Anne Hathaway cùng Adam Shulman và niềm hạnh phúc giản đơn đáng ghen tỵ…
“Tôi rất yêu anh ấy, duy nhất Adam đã hoàn toàn phá hủy kế hoạch của tôi. Tôi thực sự chờ đợi quãng thời gian cô đơn và rồi tôi đã ngã vào tình yêu như một cô ngốc!”, nữ diễn viên nổi tiếng với vai công chúa Mia của “Nhật ký công chúa chia sẻ.
Anne – người trước đây đã từng chống lại ý tưởng kết hôn tiết lộ rằng cô đã thay đổi quyết định và tư tưởng cho cuộc đời mình sau khi tận mắt chứng kiến người bạn thân nhất của cô hạnh phúc thế nào trong lễ cưới của cô ấy.
Người đẹp sinh năm 1982 nói: “Tôi đã có mặt tại đám cưới của người bạn thân nhất của mình. Tôi xem cô ấy như một người chị em thân thiết, là gia đình của tôi. Cô ấy đã thay đổi cuộc đời tôi và đang tiếp tục giúp cho cuộc đời tôi tốt hơn. Cô ấy đã nguyện gắn kết với một người đàn ông mà cô ấy yêu. Tôi đã chứng kiến điều ấy khiến bạn tôi hạnh phúc như thế nào. Cô ấy khiến tôi nghĩ rằng đám cưới rất quan trọng bởi vì chúng nâng niu khoảnh khắc cuộc sống”.
Phương Anh (Theo People, Bang Showbiz)