Cao Thiên Trang: “Tôi suýt khóc sau khi nắn xương mặt” - Tạp chí Đẹp

Cao Thiên Trang: “Tôi suýt khóc sau khi nắn xương mặt”

Làm Đẹp

Điều duy nhất muốn thay đổi là gương mặt

Là người mẫu vẻ ngoài tươi tắn, xinh đẹp là điều cần thiết, nhất là khi tôi lại là phụ nữ. Tôi quan niệm mỗi người chỉ có một thời thanh xuân nên phải làm gì đó để năm tháng đó mình đẹp và tỏa sáng nhất. Đó chính là lí do vì sao nhiều người vẫn hay hỏi: “Tại sao càng ngày Trang càng khác?”. Tôi cũng thẳng thắn thừa nhận việc mình sử dụng một số kỹ thuật để gương mặt thon gọn hơn.

Không ít người thắc mắc: “Gương mặt em nhìn đã đẹp lắm rồi, em còn muốn làm gì nữa?” Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, khi mỗi sáng thức dậy nhìn vào gương, tôi lại thấy điểm này không vừa ý, điểm kia không hài lòng trên gương mặt của mình. Nếu sau một, hai ngày cái suy nghĩ ấy chấm dứt thì tốt, nhưng đằng này, nó cứ canh cánh rất lâu trong lòng. Tôi hay tự hỏi: “Tại sao mặt mình thô quá, góc cạnh quá, nhìn xương mặt giống như của nam giới”.

Đành rằng gương mặt của tôi không có nhiều vấn đề. Nhưng bất kỳ cô gái nào cũng muốn được nghe người ta khen mình xinh đẹp, dễ thương. Chẳng có người đàn ông nào đủ tinh tế nói với bạn: “Anh thích góc hàm cá tính của em” hay “Đôi gò má cao của em thật đặc biệt”.  Tôi là cô gái có tư tưởng rất mở, nhưng nơi tôi đang sống là Việt Nam và  tôi muốn nét đẹp của mình được sự công nhận của số đông. Đó là đường nét mềm mại nữ tính. Đây là lí do khiến tôi suy nghĩ đến việc mình phải đổi thay, bằng cách gì đó gương mặt trở nên thanh thoát nhất có thể.

Sự kỳ diệu của nắn xương mặt

Tôi sang Nhật cùng người yêu, dự định ban đầu chỉ là một cuộc dạo chơi như mọi khi. Nhưng trong chuyến đi tưởng rất bình thường đó lại đánh dấu một cột mốc lớn của đời mình. Bằng một sự tình cờ, tôi biết đến vị bác sĩ người Nhật, ông đã dành nhiều năm nghiên cứu phương pháp nắn xương. Nó giúp mặt nhỏ lại mà không cần dùng đến dao kéo, tiêm thuốc tê, cũng chẳng hề đau đớn hay để lại di chứng.

Nghe có vẻ thật vô lí nhưng người ta đảm bảo nó thật sự có thể khắc phục những nhược điểm như lệch mặt, hàm cắn không khớp, mặt không đều hay hơi to,… Rất nhiều ngôi sao Hollywood đã bay đến tận đây chỉ để hoàn thiện gương mặt của mình bằng phương pháp huyền bí này. Sau nhiều cuộc điện thoại và đợi chờ gần hai ngày, tôi mới đặt được lịch hẹn. Tôi quyết định đặt cược số phận mình dẫu nhiều lo lắng.

Gương mặt của Cao Thiên Trang thay đổi rõ rệt sau khi nắn xương mặt

Khi bước vào phòng khám, tôi thật sự ấn tượng với cách bày trí giản đơn nhưng rất chuyên nghiệp. Tôi tự trấn an mình, đến đồ dùng người ta còn cố tìm cái “made in Japan” thì “ nhan sắc made in Japan” hẳn sẽ an toàn. Ông bác sĩ có vẻ khó tính, khi bắt tôi tẩy trang kĩ càng, sau đó ngồi rất lâu để nghe giới thiệu về phương pháp lạ lùng này, cơ chế tác động, những điều cần lưu ý. Những băn khoăn trong lòng tôi cũng được ông giải thích một cách kĩ lưỡng và chi tiết. Ngoài những trường hợp bẩm sinh, gương mặt có thể bị to hay lệch do các thói quen xấu hàng ngày như nằm nghiêng một phía, nhai một bên, ngủ hay nghiến răng… Bác sĩ sẽ dùng tay nắn một cách nhẹ nhàng để trả những khớp xương về đúng vị trí vốn có của nó. Đối với những người có gương mặt quá nhiều thịt, thì việc nắn xương sẽ bị hạn chế.

Người ta sẽ dùng thước chuyên dụng để đo độ cao và khoảng cách của hai gò má, chiều cao của mũi, độ dày mỏng của gương mặt… Sau đó, bác sĩ rửa tay, bôi một lớp lotion lên mặt tôi và bắt đầu thực hiện. Tất cả những gì tôi cảm nhận được là bàn tay di chuyển một cách rất nhẹ nhàng, giống như những lần tôi đi massage chăm sóc da mặt. Không hề có một sự đau đớn, dù nhỏ nhất. Cũng chẳng có bất kì tiếng động nào gây ám ảnh khi tôi thầm nghĩ đến từ “nắn xương”. Chỉ khoảng hơn một giờ, mọi thứ kết thúc. Lúc nhìn vào gương, tôi suýt khóc, bởi tôi không thể tưởng tượng được mặt mình có thể nhỏ lại đến như thế.

2500 đô, liệu rằng có xứng đáng?

Không ít người thảng thốt khi biết chi phí là 2500 đô. Ngay từ lúc đầu tôi cũng rất đắn đo. Tiền mồ hôi nước mắt của mình làm ra, nếu chẳng may không thành công, liệu có thể cứu mặt mình trở lại như cũ ?

Dù ước ao một gương mặt thanh thoát hơn, nhưng tôi lại không đủ can đảm để gọt hàm. Nhắc đến nhổ răng tôi cũng đã lạnh hết cả xương sống nói chi đến cắt, mài xương suốt mấy tiếng. Tôi vẫn nghĩ cái gì thêm vào người vẫn tốt hơn lấy bớt ra. Dù gọt hàm là phương pháp khá phổ biến, chi phí cũng không quá đắt đỏ nhưng nhìn những bức ảnh “thảm họa phẫu thuật thẩm mỹ”, tôi chẳng dám liều.

Lúc bỏ 2500 đô, thật lòng tôi xót tiền lắm. Nhưng đó là cơ hội duy nhất mà tôi có thể chộp lấy để thay đổi mình. Không đụng đến dao kéo, hậu quả nếu có, hẳn không đến mức trầm trọng. Tôi cũng suy nghĩ, có người bỏ ra 1, 2 triệu để mua một thỏi son, 3, 4 triệu để chăm sóc da bằng sản phẩm cao cấp chỉ để đẹp hơn một chút. Thì cái giá 2500 đô đáng với vẻ đẹp mà bản thân tôi gọi là hoàn mỹ.

Khi từ Nhật trở về, mọi người đều rất ngạc nhiên: “Em làm gì với gương mặt em vậy?”. Các nhiếp ảnh gia  không ít người cứ tấm tắc: “Trang lên hình đẹp hẳn ra”. Những lời khen tích cực khiến tôi biết những đồng tiền mình bỏ ra là xứng đáng.

Tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều người sang Nhật để thực hiện phương pháp này. Và hầu hết đều mãn nguyện. Tôi cũng tìm hiểu, để kết quả duy trì vĩnh viễn, sau một năm, bạn nên thực hiện nắn mặt một lần nữa. Dĩ nhiên, giá mềm hơn so với lần đầu, chỉ khoảng 1000 đô.

Với phụ nữ, chạm đến tuổi 29, thanh xuân đã muốn bỏ mình mà đi. Bước sang tuổi 30 đã là một chặng đường khác của cuộc đời.  Bạn làm gì, bạn là ai và người ta nhớ đến bạn vì điều gì mới thật sự quan trọng. Giờ đây tôi thực sự hạnh phúc khi nhìn thấy bóng mình trong gương, tận hưởng những ngày thanh xuân tươi đẹp. Dù nhiều người bĩu môi nói nhan sắc tôi đang có là nhân tạo thì tôi chỉ có thể đáp lại họ rằng: “Người ta oán trách đời không có sự công bằng. Chính vì vậy mà phẫu thuật thẩm mỹ được sáng tạo ra để người phụ nữ xấu có thể ngang hàng với người phụ nữ đẹp”. Nếu không đặt mình vào vị trí của họ mà cảm thông, trải qua những ngày họ từng sống thì mong bạn đừng mạnh miệng mà bảo rằng: “Tôi thích sự xấu xí tự nhiên hơn bề ngoài long lanh mà nhân tạo”

Từ Cao Thiên Trang

Ghi chép: Mỹ Khánh

logo


Thực hiện: depweb

25/10/2016, 17:23