#YeuLaCuoi - 5 tựa phim giúp ta hiểu về những mảnh ghép đa chiều của hôn nhân - Tạp chí Đẹp

#YeuLaCuoi – 5 tựa phim giúp ta hiểu về những mảnh ghép đa chiều của hôn nhân

Giải Trí

Hôn nhân không chỉ có màu hồng, đó là sự cộng hưởng của những mảnh ghép đối lập: đơn giản – phức tạp, ngọt ngào – cay đắng, dịu dàng – mãnh liệt, sự sống – cái chết,… Dưới góc nhìn đa chiều của mình, các nhà làm phim đã thành công khắc họa những khía cạnh khác của hôn nhân qua 5 tựa phim dưới đây.

“Amour”:  Mọi thứ có thể thay đổi nhưng tình yêu sống mãi

Không xa hoa cũng chẳng hào nhoáng, “Amour” là câu chuyện giản dị, đầy xúc động kể về những năm tháng cuối đời của đôi vợ chồng Georges (Jean-Louis Trintignant) và Anne (Emmanuelle Riva). Họ từng là giáo viên thanh nhạc và sống hạnh phúc bên nhau suốt nửa thế kỷ. Tưởng chừng cuộc sống bình lặng cứ thế trôi qua một cách êm đềm, nhưng đến một ngày bà Anne bất ngờ trải qua biến cố dẫn đến bị liệt và không thể giao tiếp. Mọi hoạt động lẫn sinh hoạt thường ngày của bà giờ đây bị chi phối bởi ông Georges. Ông luôn kề cạnh chăm sóc người bạn đời của mình một cách thầm lặng và không oán thán.

“Amour” khai thác chủ đề tình yêu với một câu chuyện không hề phức tạp, không lãng mạn hay lý tưởng hóa, thay vào đó, phim mộc mạc, dung dị như chính một mảnh ghép trong cuộc đời mà ai rồi cũng sẽ trải qua. Đồng thời, bộ phim còn gửi gắm một thông điệp rất đời: “Cùng với tuổi tác, cơ thể con người có thể trở nên rệu rã, nhưng tình yêu thì sống mãi”

“Marriage Story”: Hôn nhân không đơn thuần chỉ là tình yêu

Ai cũng nghĩ rằng việc chung sống với nhau quá đỗi khó khăn còn rời bỏ nhau rất dễ dàng, thế nhưng “Marriage Story” lại chứng minh điều ngược lại. Bộ phim xoay quanh câu chuyện hôn nhân trên bờ vực tan vỡ của cặp vợ chồng nghệ sĩ Charlie Barber (Adam Driver) và Nicole Barber (Scarlett Johansson). Xung đột của cả hai được khắc họa trong cuộc tranh chấp giành quyền nuôi dưỡng cậu con trai nhỏ Henry (Azhy Robertson). Trong khi Charlie muốn theo đuổi đam mê nghệ thuật tại New York, Nicole chỉ muốn sống ổn định tại Los Angeles, và điều này cũng là nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ của hai người.

Bằng lối kể chuyện đầy khéo léo, “Marriage Story” không mang bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng và bi thương với nỗi đau xé lòng của hai nhân vật chính đang sống trong tình cảnh chia ly, mà tác phẩm rất nhẹ nhàng, sâu lắng, êm đềm tựa như bản nhạc chầm chậm đi vào lòng người, đánh thức những suy nghĩ, cảm nhận về tình yêu, hôn nhân cũng như các trọng trách mà mỗi cặp vợ chồng nào cũng phải đối mặt.   

“Marry Me”: Dư vị nồng nàn của tình yêu

“Marry Me” xoay quanh những câu chuyện về người nổi tiếng, hôn nhân và mạng xã hội. Ngôi sao ca nhạc Kat Valdez (Jennifer Lopez) tình cờ phát hiện vị hôn phu của mình đã lén lút ngoại tình ngay trước giờ biểu diễn. Đứng trước tình cảnh đó, thay vì gục ngã Kat đã có quyết định liều lĩnh, cô bước xuống khán đài chọn ngẫu nhiên một người đàn ông để kết hôn. Đó chính là một giáo viên dạy toán giản dị Charlie Gilbert (Owen Wilson).

Hai con người xa lạ, một người nổi tiếng, một người bình thường lại bị buộc vào nhau bởi hành động bốc đồng. Tưởng như mọi chuyện sẽ chẳng đi về đâu nhưng cuối cùng lại phát triển thành một mối tình lãng mạn đầy bất ngờ. Với mô-típ hôn nhân bất đắc dĩ, hành trình tìm hiểu của Kat và Charlie mang nhiều yếu tố hài hước cũng như kịch tích nhẹ nhàng sẽ đưa bạn đi từ dư vị nồng nàn của tình yê đến nỗi đau và sự chữa lành. 

“New Year Blues”: Hãy hạnh phúc hơn vào năm tới

“New Year Blues” khắc họa câu chuyện của bốn cặp đôi, mỗi người phải vượt qua những nỗi sợ hãi và trở ngại khác nhau trước năm mới. Jin Ah (Lee Yeon Hee) vừa chia tay bạn trai, và cô quyết định đi du lịch Argentina để vượt qua nỗi buồn. Bên cạnh Jin Ah, các cặp đôi khác cũng phải đối diện với vô vàn khó khăn riêng, Rae Hwan (Yoo Tae Oh) và Oh Wol (Sooyoung) đang phải vật lộn trong mối quan hệ của mình vì hiểu lầm lẫn nhau. Trong khi đó, Hyo Young (Yoo In Na) đệ đơn ly hôn chồng Ji Ho (Kim Kang Woo) và còn phải xin lệnh bảo vệ để thoát khỏi sự uy hiếp từ anh ta.

Còn Yong Chan (Lee Dong Hwi) lại đối diện muôn trùng thử thách trước thềm cuộc sống hôn nhân với Yao Lin (Chen Du) do sự khác biệt về văn hoá. Tuy nhiên, những vấn đề của họ bằng một cách nào đó được giải quyết trong dịp năm mới về. Dù hạnh phúc hay không, mỗi người đều luôn hy vọng vào ngày mai, cố gắng học cách mở lòng để đón nhận điều tốt đẹp. 

“Purple Heart”: Những mảnh ghép không hoàn hảo tìm thấy nhau

“Purple Heart” được chuyển thể dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của Tess Wakefield, xoay quanh nhân vật Cassie Salazar (Sofia Carson) – nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ luôn theo đuổi đam mê nghệ thuật chân chính. Tuy nhiên, tất cả số tiền cô kiếm được đều chỉ đủ trả cho việc thuê nhà cũng như những hóa đơn khác. Cuộc sống của Cassie trở nên khó khăn hơn khi cô được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường và cần phải một khoản tiền lớn cho việc mua insulin để duy trì sự sống. 

Trong lúc tình hình tài chính vô cùng tồi tệ, Cassie đã gặp lại cậu bạn thân Frankie (Chosen Jacobs), hiện là một Thủy quân lục chiến. Một lần, Cassie vô tình biết được rằng vợ của quân nhân sẽ được chi trả một khoản tiền lớn cho bảo hiểm y tế. Vì thế, cô đã nảy ra một ý tưởng táo bạo khi đề nghị kết hôn giả với anh, tuy nhiên  Frankie không đồng ý vì đã có bạn gái. Thế nhưng, bạn của Frankie là Luke (Nicholas Galitzine) đã tình nguyện xung phong vì chính anh cũng đang gặp rắc rối về tiền bạc. Và như thế, cuộc hôn nhân giả của cả hai chính thức bắt đầu. Mặc dù, không mang đến chuyện tình “Romeo và Juliet”, thậm chí nhịp điệu phim có phần khá nhanh, dù vậy khi xem phim bạn sẽ dần cảm nhận được sự rung động của hai nhân vật dành cho nhau, cách họ cùng vượt qua vô vàn khó khăn và bi kịch để trở thành mảnh ghép hoàn hảo của nhau. 

Nguồn: Tổng hợp

Tác giả: Khánh Duyên

28/11/2023, 14:00