Xem “hài hành trình” từ “Vùng đất thây ma” - Tạp chí Đẹp

Xem “hài hành trình” từ “Vùng đất thây ma”

Review

Vừa sợ vừa buồn cười     

Tưởng tượng, nếu bạn xem “Zombieland” cùng ai đó, bên cạnh những tiếng hét, những cú giật mình thì còn được cười thoả thuê, sảng khoái. Sự “ghê rợn”, đúng hơn là “kinh dị” liên tục bao phủ màn ảnh qua mỗi lần xuất hiện của những “xác chết biết đi”. Cùng với cảnh máu me tung toé, ăn thịt người còn xuất hiện những tình huống hài hước, khiến người xem nhanh chóng được chuyển đổi cảm giác.

zombie land

Chẳng ngẫu nhiên mà đạo diễn Ruben Fleisher đặt tên nhân vật chính là Columbus. Vai diễn của Jessie Eisenberg là một trong những người sống sót hiếm hoi trên trái đất sau cuộc hoành hành của lực lượng thây ma. Bối cảnh của bộ phim là nước Mỹ, nhưng lúc này, quốc gia hùng mạnh nhất nhì thế giới chẳng khác gì “hoang đảo”, mà nói như Columbus là “nước non kiểu quái gì mà chẳng có người”. Anh chàng sinh viên nhút nhát phải cám cảnh gọi đây là “Hợp chủng quốc… thây ma” (United States of Zombieland).

Trong bối cảnh đó, “người anh hùng” Columbus không chỉ nhút nhát đến mức sợ cả những chú hề, mà còn hay bị hoảng loạn kinh niên. Vậy mà cậu vẫn phải một thân một mình đi tìm cha mẹ, đối mặt với vô vàn xác sống. Cậu sống sót chẳng qua là vì luôn tuân thủ hàng loạt nguyên tắc mình đặt ra.

Trong phim, các nguyên tắc của Columbus liên tục được biểu thị và bổ sung, từ những nguyên tắc bất di bất dịch ban đầu như chăm tập thể dục (để chạy), hạ gục bằng hai nhát cho chắc ăn, thận trọng khi ở phòng vệ sinh, nhớ thắt dây an toàn trên xe… cho đến tìm đường thoát, tận hưởng những niềm vui nhỏ bé…

Các nguyên tắc này luôn được áp dụng ngay cả khi Columbus gặp những “đồng minh” mới. Người đầu tiên là Tallahassee (Woody Harrelson) – người hùng diệt thây ma có tính cách bốc đồng nhưng gan gạ, mê súng ống, luôn thể hiện quyết tâm tiêu diệt đến cái thây ma cuối cùng trên trái đất.

zombieland

Sau một lần chạm trán tình cờ và… suýt chết, cùng nhập bọn với họ là cô nàng nóng bỏng Wichita (Emma Stone) và cô em gái Little Rock (Abigail Breslin), những người may mắn sống sót giữa đám thây ma. Ban đầu hai anh chàng là đối thủ của hai cô nàng với đầy rẫy nghi ngờ kiểu “bà già bắt gián điệp”, nhưng sau họ trở thành nhóm 4 người sát cùng nhau trên hành giành giật sự sống. Bởi đơn giản, họ đều là những kẻ mồ côi trong vùng đất thây ma.
Chuyên mục “Điện ảnh thứ Năm” của mục Giải trí, Đẹp Online sẽ gửi tới bạn đọc các bài bình luận phim vào mỗi thứ Năm hàng tuần. Chuyên mục rất mong nhận được bài vở đóng góp của độc giả. Hãy gửi bài viết và hình ảnh bạn có cho mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Cốt truyện như vậy không xa lạ với những bộ phim có chủ đề zombie. Bằng cách thể hiện yếu tố kinh dị qua thây ma, thì cũng như nhiều tác phẩm điện ảnh cùng đề tài khác, “Zombieland” khó tránh khỏi những cảnh doạ nạt khán giả bằng máu và tạo hình ghê sợ.

Tuy nhiên, có nhiều yếu tố giúp bộ phim nhận được nhiều đánh giá tích cực, mà đầu tiên là cách kể chuyện rất hấp dẫn, với tiết tấu nhanh, chuyển động liên tục, dễ dàng kéo khán giả vào một thế giới vừa thực vừa hoang vu, kỳ bí để sẵn sàng “nhập cuộc”. Điều này khác nhiều phim kinh dị thường hù doạ khán giả một cách từ từ, bất ngờ.

Chất “hoang dã” trong phim khiến người xem có cảm giác đôi chút về hơi hướng phim cao bồi viễn Tây. Nhưng vì các nhân vật chính đều rất trẻ, phong cách hiện đại, ngoại trừ vai diễn của Woody Harrelson, nên bộ phim rất gần với đối tượng khán giả trẻ. Cùng với những câu thoại “nóng bỏng”, thông minh và có thể gây cười thì bốn diễn viên chính đều thể hiện khá tốt các vai diễn, đặc biệt là diễn xuất của ngôi sao trẻ Jesse Eisenberg.

jesse ensenberg

Một điều thú vị ngẫu nhiên với Jessie là anh thường vào vai mang tính chất “thủ lĩnh” của một nhóm. Ở “Social Network”, anh là người đồng sáng lập Facebook Mark Zuckerberg. Trong “Adventure Land” (Vùng đất phiêu lưu) anh có nhóm đồng hành. Ở “Zombieland” này, chàng trai trẻ thuộc “bộ tứ” chống thây ma và đến “Now You See Me” (Phi vụ thế kỷ), Jessie tiếp tục đứng trong hàng ngũ của một “bộ tứ kỵ sĩ”.

Jessie cũng thuộc số ít diễn viên trẻ sớm tạo được sự nghiệp riêng, để lại nhiều dấu ấn qua những bộ phim đã chọn. Anh chàng diễn viên sinh năm 1983 này thể hiện tài năng diễn xuất qua nhiều vai diễn đa dạng, kể cả vai hài như “Zombieland”, nhưng vẫn toát lên phong cách riêng thống nhất, đó là sự láu lỉnh, thông minh và dáng vẻ hoạt bát, hiện đại.

“Hài hành trình” – tha hồ chọn phim hay

“Zombieland” là một bộ phim thuộc thể loại kinh dị – hài (horror/ comedy), nhưng yếu tố hài ở đây được phân định rõ là kiểu “hài hành trình” (road comedy). Vài năm qua, điện ảnh Mỹ khai thác khá kỹ thể loại này và đã thu về nhiều thành công cả về thương mại và nghệ thuật.

Hai bộ phim được đánh giá tốt tiêu biểu cho phong cách này là “Little Miss Sunshire” (Hoa hậu Ánh dương) và “The Hangover” (3 phần).

Bộ phim được sản xuất năm 2006 – “Little Miss Sunshine” – với vai diễn chính dành cho chính cô em gái Little Rock của “Zombieland”. Tiếp tục tham gia vào một bộ phim “road comedy” khác sau 3 năm, tuy không có nhiều đất diễn như vai diễn lớn đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng đến “Zombieland”, “Hoa hậu nhí” đã thể hiện sự trưởng thành hơn.

Kể về một cuộc hành trình của một gia đình vô cùng hài hước, thú vị khi đưa cô con gái bé bỏng đi thi thố tài năng, bộ phim “Little Miss Sunshine” từ lâu đã luôn được nhắc đến như một tác phẩm được làm với kinh phí rất thấp vẫn mang về thành công vang dội. Câu chuyện “cười ra nước mắt” về tình cảm gia đình của phim có thể thuyết phục bất cứ khán giả khó tính nào. Tinh thần đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn cũng chính là những gì mà bộ phim “Zombieland” đề cập đến.

Còn với “The Hangover”, bộ phim vẫn luôn “hot” đến phần thứ 3. Ra mắt cùng năm với “Zombieland”, câu chuyện về hành trình oái oăm và “thác loạn” chia tay cuộc sống độc thân của “ba chàng ngự lâm” quái gở mang đến những tiếng cười sảng khoái tại nơi họ đến. Phần đầu tiên được đánh giá cao nhất, chỉ tốn 35 triệu USD, “The Hangover” đã thu về tổng cộng 278 triệu USD trên toàn cầu. Điều này chứng minh, “road comedy” thực sự là thể loại có khả năng hốt bạc bậc nhất của điện ảnh.

Khán giả Việt Nam lâu nay thường quen với những bộ phim hài lãng mạn (rom-com) hoặc hài kết hợp với yếu tố kinh dị một cách đơn thuần thì nay sắp được thưởng thức một bộ phim đúng với thể loại “hài hành trình”. Dịp Giáng sinh tới đây, bộ phim “Tèo Em” của đạo diễn Charlie Nguyễn sẽ ra mắt với các nhân vật chính do Thái Hoà và Johnny Trí Nguyễn thể hiện.

tèo em

“Tèo Em” sẽ bộ phim “hài hành trình” đầu tiên của Việt Nam

Qua những thước phim ban đầu được tiết lộ qua trailer, khán giả đã có thể hình dung về một kiểu “The Hangover” mới của Việt Nam. Rất có thể đây sẽ là “bom tấn mới” của phim hài trong năm 2013, sau thành công của “Tiền chùa” thuộc thể loại “hài châm biếm” (dark comedy) và “Âm mưu giày gót nhọn” thuộc dòng “hài lãng mạn” hướng đến khán giả nữ (rom-com/ chick-flick).

Với tất cả những ví dụ kể trên thì có thể nói, phim kinh dị – hài sẽ còn tiếp tục là “gà đẻ trứng vàng” với điện ảnh thế giới và là nhân tố câu khách quan trọng của phim Việt.

Bài: Bùi Dũng

Ảnh: IMDB



>>> Có thể bạn quan tâm: “Insidious: chapter 2” là một bộ phim kinh dị hay, đầy đủ các yếu tố để được xếp vào dòng kinh dị kinh điển như phần 1 ra mắt  năm 2010. Nếu coi bộ phim này tại nhà, bạn sẽ giật mình, hú hét, hoảng sợ và ám ảnh, nhưng nếu coi ở rạp, mọi thứ sẽ khác hẳn.

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

31/10/2013, 15:11