Vợ chồng Celine Dion: Mặn nồng đến lúc chia xa - Tạp chí Đẹp

Vợ chồng Celine Dion: Mặn nồng đến lúc chia xa

Sao

Rene Angelil và Celine Dion

35 năm sau lần gặp đầu tiên và 20 năm gắn bó, Celine Dion đã thực hiện lời mình thề thốt trong hôn lễ: Ở cạnh Rene ngay cả lúc ốm đau bệnh tật và cho đến giây phút cuối cùng của chồng. Rene đã qua đời tại nhà riêng ở tuổi 73. 

Gặp nhau lần đầu tiên khi Celine mang ca khúc của mình tìm đến nhà quản lí âm nhạc Rene, lúc đó Celine chỉ là cô bé 12 tuổi, còn Rene Agelili đã 38 tuổi. Hẳn cả hai người đã không ngờ rằng, nó là dấu mốc để nhiều năm sau đó họ không rời nhau. Rene đã ở cạnh Celine những ngày cô chập chững bước vào làng nhạc, từ một cô gái vô danh đến một ca sĩ hàng đầu thế giới. Tình yêu cũng lặng lẽ nảy mầm dẫu đối với nhiều người, khoảng cách 26 tuổi là điều khó vượt qua. Người ta cũng hoài nghi, liệu giữa chốn showbiz nhiều hào nhoáng và những mối tính nhanh hợp chóng tan thì cặp đôi Celine liệu bền chặt bao lâu? Nhưng Celien hẳn là phần khác của showbiz, bởi lẽ chẳng có cô gái nào vừa tài sắc vừa nổi tiếng như cô lại chọn người đàn ông hơn mình nhiều tuổi, từng trải qua hai đời vợ và có ba con riêng để làm chồng. Câu trả lời duy nhất, hẳn chỉ có tình yêu.

A beautiful love. #CelineDion & #ReneAngelil #RIP #TBT #Love #theladylovescouture

Một bức ảnh do The Lady Loves Couture (@theladylovescouture) đăng vào Th01 14, 2016 lúc 4:58pm PST

Dù vấp phải nhiều phản đối, nhưng cả hai quyết định đính hôn sau bảy năm hẹn hò và kết hôn năm 1994 ở Montreal (Canada). Nhưng hạnh phúc chưa bao giờ là điều dễ dàng khi một năm sau đó, Rene bị mắc bệnh ung thư. Nàng diva đã chẳng ngại bước ra khỏi hào quang, lui về nhà trở thành một người vợ bình thường chăm sóc chồng đang ốm nặng. Không ai biết cuộc chiến với ung thư kéo dài bao lâu, và chừng ấy thời gian cũng đủ để người ta quên một giọng ca. Nhưng tiền tài và danh vọng, nói theo cách Celine đều không phải là thứ quan trọng nhất cuộc đời cô. May mắn, chẳng bao lâu sau, Rene phẫu thuật thành công. Vượt qua thử thách ấy, cả hai đã quyết định tổ chức đám cưới một lần nữa, như lời khẳng định họ sẽ ở cạnh nhau dù có chuyện gì xảy ra. Năm 2001, tổ ấm thêm trọn vẹn khi con trai Rene Charles chào đời và tiếng cười càng thêm rộn rã khi cặp song sinh Eddy và Nelson ra đời thành công bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo vào năm 2010.

#celinedion’s husband of 21years #reneangelil has sadly died of cancer.. #riprene… #celebnews #blogger #ameriesblog

Một bức ảnh do Ameriesblog (@ameriesblog) đăng vào Th01 14, 2016 lúc 11:02pm PST

Đầu năm 2013, cả hai lại một lần nữa nhận tin dữ, căn bệnh ung thư tưởng chừng chữa khỏi lại bắt đầu bộc phát và lần này mọi thứ càng trở nên trầm trọng. “Tôi muốn cống hiến toàn bộ thời gian, sức lực để chữa bệnh cho chồng và quyết định gác mọi công việc lại. Đây là việc quan trọng vì tôi sẽ có thời gian chăm lo cho anh ấy cũng như bọn trẻ. Tôi xin lỗi tất cả người hâm mộ khắp nơi trên thế giới và cám ơn rất nhiều vì tình yêu, sự ủng hộ của họ dành cho tôi bao năm qua” – Celine đã nói như thế khi quyết định dừng việc ca hát để cùng chồng chiến đấu với bệnh tật.
 

Rene Angelil 1942 – 2016! My thoughts are with Celine & her family…. #celinedion #ripreneangelil

Một bức ảnh do Celine Dion (@celinethevoice) đăng vào Th01 15, 2016 lúc 12:47am PST

Ung thư vòm cổ họng đã khiến Rene không thể ăn uống như một người bình thường. Giọng ca “My heart will go on” đã tự tay chuẩn bị thức ăn, xay thành sinh tố rồi truyền bằng ống dẫn trực tiếp vào dạ dày của chồng. Celine đã hết sức tỉ mỉ và cẩn thận trong mọi bước, bởi một sơ xuất nhỏ cũng có thể khiến chồng bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Cô đã nhẫn nại như thế ngay cả khi bác sĩ cũng không thể trả lời chắc chắn được, Rene còn sống được bao lâu. 

Tháng 8/2015, Celine trở lại sân khấu Las Vegas, không phải vì sợ khán giả quên mình mà vì muốn hát cho chồng nghe. Cô hát “The first time ever saw your face” bằng cả trái tim mình, những thước phim về gia đình cô cũng được chiếu lên màn hình lớn khiến khán giả nghẹn ngào. Cô đã chấp nhận hi sinh vì Rene, cũng như Rene từng thế chấp cả căn nhà khi sản xuất album đầu tay cho cô. Tình yêu của họ vượt qua tuổi tác, vượt qua ồn ào dư luận và vượt qua cả áp lực của cái chết luôn rình rập.
Ngày 14/01/2016, Rene đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay vợ, có lẽ, cuộc hôn nhân dẫu ngắn ngủi nhưng cũng đủ để anh mỉm cười mà bước sang thế giới khác. Trong cuộc đời mỗi người, gặp một người có thể đi cùng mình qua khó khăn gian khổ, nắm chặt tay đến thời khắc sau cùng đã là điều may mắn.

Bài: Mỹ Khánh

Ảnh: Instagram

logo

Thực hiện: depweb

15/01/2016, 16:43