Vẫn còn cuồng “The Glory”, đừng bỏ qua 6 bộ phim motif báo thù gây cấn này - Tạp chí Đẹp

Vẫn còn cuồng “The Glory”, đừng bỏ qua 6 bộ phim motif báo thù gây cấn này

Giải Trí

Thay pháp luật trừng trị, đại diện công lý bằng cách nợ máu, trả máu là motif phim luôn có sức hút đặc biệt với khán giả. Nếu bạn vẫn còn đắm chìm trong những phân cảnh bạo lực, thâm thúy qua những câu thoại mỉa mai trong “The Glory”, đừng bỏ qua 6 bộ phim cùng motif dưới đây để thỏa sức “cày phim” trong dịp lễ toàn quốc nhé.

Nếu vẫn còn cuồng “The Glory”, hãy xem ngay 6 bộ phim cùng motif dưới đây!
“Taxi Driver” phần 1 & 2

Mở đầu danh sách là siêu phẩm của nhà đài SBS – “Taxi Driver” với phần 2 vừa kết thúc vào giữa tháng 4 nhanh chóng gây sốt toàn châu Á. Chuyện phim xoay quanh Kim Do Ki (Lee Je Hoon), nhân vật từng chứng kiến mẹ mình bị sát hại bởi tên sát nhân hàng loạt khi còn nhỏ. Kể từ đó, Do Ki lập biệt đội cung cấp dịch vụ “báo thù”, như một cách giúp anh vượt qua sự mất mát thời thơ ấu. Sự lựa chọn này đã đưa Do Ki đến nhiều tình thế “tiến thoái lưỡng nan” khi buộc đứng giữa ranh giới đạo đức và khao khát thay công lý trừng phạt kẻ ác.

“Taxi Driver” ra mắt phần 1 vào năm 2021 và đã tạo cơn sốt ngay thời điểm công chiếu. Ở phần 2 vừa phát sóng tầm cuối tháng 2, phim tiếp tục tạo dấu ấn lớn và kéo “Taxi Driver” phần 1 leo thẳng top 10 phim truyền hình Hàn Quốc thịnh hành trong nhiều tuần trên Netflix. 

“Vincenzo”

Tựa phim được lấy theo tên nhân vật chính – Vincenzo Cassano (Song Joong Ki), một luật sư mafia vừa trở về Hàn để hoàn thành phi vụ còn dang dở. Trớ trêu thay, anh bị cuốn vào vụ án ngăn chặn phá dỡ một tòa nhà, nơi nhiều cư dân kỳ quặc đang sinh sống. Cũng từ đó, anh bén duyên với luật sư Hong Cha Young (Jeon Yeo Bin) và cùng cô phá những vụ án giết người hàng loạt. Bởi những màn đấu trí căng não nhưng rất đỗi hài hước, Vincenzo và Cha Young đã hóa thành những “con quỷ” vui tính để bắt những kẻ sát nhân đội lốt người lương thiện.

“Vincenzo” được công chiếu vào đầu năm 2021 và được xem là một trong những bộ phim để đời của Song Joong Ki sau “Descendants of the Sun”. Với vai diễn Vincenzo, Song Joong Ki đã thành công thoát mác nam chính nghiêm túc ở những vai diễn trước đó. 

“Reborn Rich” 

Bộ phim tiếp theo dưới sự dẫn dắt của Song Joong Ki, thủ vai nhân vật Yoon Hyun Woo xoay quanh cuộc báo thù mang tính “hồi sinh”. Theo đó, Hyun Woo từng là thư ký trung thành cho một gia tộc quyền lực, nhưng anh bị họ phản bội và ám sát. Một cách thần kỳ, anh được “hồi sinh” và sống trong cơ thể của cậu út gia tộc từng hãm hại anh với cái tên Jin Do Joon. Xác định “nợ máu phải trả bằng máu”, Hyun Woo vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để đánh sập đế chế, đồng thời bốc trần vô số vấn nạn tham nhũng. 

Công chiếu vào tháng 11/2022, “Reborn Rich” được kỳ vọng là cú hích nối tiếp “Vincenzo” của Song Joong Ki vì sở hữu motif phim thu hút, đồng thời đóng cặp với Shin Hyun Bin, nữ diễn viên thủ vai Gyeol Ul trong “Hospital Playlist”. Bộ phim tuy không tạo xu hướng xuyên suốt thời điểm công chiếu nhưng vẫn là chủ đề được bàn tán sôi nổi ở những tập cuối. 

“Lawless Lawyer”

Dự án phim có sự góp mặt của “nam thần không tuổi” Lee Jun Ki là một bộ phim bạn không thể bỏ lỡ trong dịp lễ này. Theo đó, Lee Jun Ki hóa thân thành một cựu giang hồ mang tên Bong Sang Pil. Anh đã sử dụng tấm bằng cử nhân luật để loại trừ tham nhũng và trả thù kẻ đã giết mẹ của anh. Đồng hành cùng Sang Pil là Ha Jae Yi (Seo Ye Ji), một nữ luật sư bị tước quyền hành nghề do tấn công thẩm phán dù là đúng luật. Cả hai sau đó đã sử dụng lại luật để chống lại tội phạm tham nhũng và trả thù cho mẹ của Sang Pil.

“Lawless Lawyer” ra mắt năm 2018 và nhanh chóng tạo tiếng vang bởi cốt truyện hấp dẫn, nhịp phim lôi cuốn. Tuy tỉ suất người xem không ổn định nhưng bộ phim của đài tvN vẫn tạo cú hít rating khi chạm mốc 9% ở tập cuối khi phát sóng. 

“Eve”

Tiếp theo vẫn là tác phẩm có sự góp mặt của Seo Ye Ji trong vai diễn tựa như một nàng thiên nga đen. Trong phim, Seo Ye Ji thủ vai Lee La El, là người đứng sau “giật dây” dẫn đến cuộc ly hôn giữa con gái nhà tài phiệt Han So Ra (Yoo Sun) và người chồng Kang Yoon Kyum (Park Byung Eun). Theo đó, kế hoạch tỉ mỉ này được cô xây dựng trong suốt 13 năm, sau khi chứng kiến cha của mình bị sát hại bởi chủ tịch tập đoàn, ông Han Pan Ro và cũng là bố của người “bạn thân” Han So Ra.

“Eve” là tác phẩm đặc biệt có ý nghĩa với Seo Ye Ji khi đánh dấu lần tái xuất màn ảnh nhỏ của cô nàng sau scandal tình cảm. Với những ai là tín đồ của thể loại phim tình cảm, trả thù thì đây sẽ là một lời gợi ý không thể bỏ lỡ.

“My Name”

Khép lại chuỗi phim truyền hình dài tập là bộ phim 8 tập của mỹ nữ Han So Hee. Trong phim, nữ diễn viên hóa thân thành Yoon Ji Woo, nhân vật đã chứng kiến cha mình bị ám sát trong một tình huống vô cùng mơ hồ. Vì vậy, để trả thù cho người cha đã khuất, cô đi theo Choi Moo Jin (Park Hee Soon), “đầu sỏ” của một băng đảng để tập luyện và chờ ngày tìm ra tên sát nhân. Sau cùng, cô trà trộn vào phòng điều tra tội phạm ma túy và dần tìm ra chân tướng vụ việc, đặc biệt là kẻ đã hãm hại cô.

Tuy motif phim không quá mới lạ và người xem cũng có thể đoán ra ngay từ đầu ai mới là “sói”, “My Name” vẫn tạo ấn tượng thời điểm công chiếu bởi chứng kiến màn lột xác ngoạn mục của mỹ nhân sinh năm 1994. Sau bộ phim, Han So Hee thật sự bứt phá và khẳng định tên tuổi của mình trong giới giải trí Hàn Quốc. 

Tác giả: Minh Anh (theo Lifestyle Asia)

28/04/2023, 13:22