Trần Bảo Sơn: Vợ không trải hoa hồng cho tôi - Tạp chí Đẹp

Trần Bảo Sơn: Vợ không trải hoa hồng cho tôi

Sao

Nhấp xong ly trà và miếng bánh ngọt, Trần Bảo Sơn hào hứng vào chuyện. Anh nheo mắt tinh nghịch khi thấy tôi “kết luận”: Trước đây đóng phim nhiều người tưởng anh không vượt qua được cái bóng quá lớn của vợ, nhưng giờ nhắc đến anh, họ đã thôi dùng từ “chồng của Trương Ngọc Ánh”.

Ánh không trải thảm cho tôi đi

– Chỉ mới tham gia diễn xuất trong một vài bộ phim nhưng anh lại luôn được đạo diễn chọn vào tuyến chính và tên tuổi nhanh chóng nhảy lên dàn sao nam hạng A. Anh nghĩ mình may mắn quá chứ?

– May mắn là một trong những yếu tố góp phần quyết định sự thành bại của bất kỳ ai, và tôi cũng không là ngoại lệ. Tuy nhiên, nó chỉ chiếm khoảng 10% mà thôi, 90% còn lại xuất phát từ đam mê và lòng ham học hỏi. Tôi đến với điện ảnh bằng chính sự nhiệt huyết của mình và lao động nghiêm túc cùng nó. Tôi không dám tự vỗ ngực xưng tên rằng hôm nay bản thân đã nổi tiếng và thành danh. Tôi chỉ cảm thấy hài lòng vì những cống hiến của mình được đón nhận khả quan từ mọi người.

 

– Nhưng nhiều người vẫn không đánh giá cao khả năng diễn xuất của anh. Thậm chí, họ còn cho rằng chị Ánh trải hoa hồng để anh bước…

– Tôi dùng tay rẽ lối và bước tới bằng đôi chân của mình. Vợ tôi chẳng bao giờ trải thảm cho tôi đi cả. Cô ấy chỉ đứng bên cạnh và ủng hộ tinh thần của chồng thôi. Nếu tôi yếu đuối như thế thì cô ấy không chọn làm chồng đâu.

– Ủng hộ tinh thần ở đây có nghĩa là Ánh đứng ngoài cổ vũ hay sẽ xông pha vào hướng dẫn anh khâu nghiên cứu kịch bản?

– Giai đoạn đầu, Ánh luôn sát cánh bên tôi để chia sẻ về kinh nghiệm diễn xuất. Tôi nhận kịch bản về, hai vợ chồng cùng đọc và trao đổi với nhau, những phân đoạn khó, bà xã sẽ góp ý diễn xuất thế nào cho hay. Sau vài bộ phim, tôi đã có kinh nghiệm nên thường “tự xử”. Nhưng tựu trung lại, tôi cảm thấy mình may mắn vì vợ chồng có cùng chí hướng nghề nghiệp, có thể trao đổi kinh nghiệm để hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc nhất.

– So về tuổi nghề, anh ít hơn bà xã mình rất nhiều năm. Nhỡ có ai đó nói rằng “So với vợ thì Trần Bảo Sơn chỉ là bậc đàn em” thì anh có phật lòng không?

– Tất nhiên là có chứ (cười lớn). Từ “đàn em” nghe nó ghê gớm thế nào ấy. Dù tôi bén duyên điện ảnh sau nhưng mỗi người có một khả năng riêng mà. Đâu hẳn cứ vô nghề sau là dở hơn đâu chứ. Sắp tới, tôi và bà xã sẽ cùng tham gia một phim chung. Lúc đó, mọi người nhớ đón xem và đánh giá thử mèo nào cắn mỉu nào nhé (cười).

 

Vợ chồng tổng lực kinh doanh

– Có nhiều lời đồn “Trần Bảo Sơn rất đa tình”?

– Lúc mới tham gia vào showbiz, nghe ai đồn vậy tôi sẽ lăn tăn, bực mình rồi tìm mọi cách hỏi cho ra lẽ. Nhưng giờ quen rồi, phải tập sống chung với lũ thôi (cười). Mà bật mí nhé, vợ chồng tôi tin tưởng nhau nên khi nghe những tin đồn như thế, Ánh chỉ nháy mắt và cười vui vẻ chứ không hề ghen tuông giận dữ như nhiều cô vợ khác.

– Đàn ông hấp dẫn như anh chắc hẳn khi đến nơi đông người sẽ được chị em dòm ngó hay dạn dĩ hơn là những ánh mắt gợi tình săn đón. Ngày xưa độc thân thì sẽ rất thú vị đấy, nhưng giờ vợ con đề huề rồi, anh ứng xử như thế nào?

– Nếu rơi vào tình huống đó, tôi sẽ… nhìn sang hướng khác, vậy thôi. Đừng “nháy mắt chào mời” thì họ sẽ hiểu. Phụ nữ họ khác đàn ông. Dù thích ai cũng chỉ đong đưa qua ánh mắt chứ không đời nào… nháo nhào tới tán tỉnh đâu. Tôi luôn tôn trọng những ai quý mến mình và chọn điểm dừng là một tình bạn đẹp.

– Công việc kinh doanh và đóng phim lấy đi của anh rất nhiều thời gian, anh cân bằng thế nào với gia đình của mình?

– Tôi là một người đàn ông có nhiều tham vọng, luôn muốn tập trung phát triển tối đa sự nghiệp. Tuy nhiên, tôi chỉ yên tâm lo cho công việc khi cảm thấy đã chăm sóc yên ổn cho gia đình nhỏ của mình. Có những lúc rất bận rộn, nhưng nếu bà xã hoặc bé Bảo Tiên bị ốm thì tôi sẵn sàng gác lại tất cả để có thời gian lo cho gia đình. Nếu đặt gia đình và công việc lên bàn cân, tôi nghĩ gia đình sẽ là 55, còn lại là của công việc.

Mặc dù rất đam mê với điện ảnh nhưng tôi vẫn không thể lơ là công việc kinh doanh của mình. Tôi và Ánh đang cùng nhau đưa ra những chiến lược kinh doanh tổng lực để tạo nền tảng về sau. Chúng tôi vừa mới khai trương nhà hàng Dimsum ở Vincom Center. Đồng thời website bán sản phẩm trực tuyến sieuthinewyork.com cũng đã đi vào hoạt động ổn định. Tôi muốn hướng đến hình ảnh một người đàn ông hiện đại đa năng và phát huy hết khả năng ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

 

Muốn có thêm con

– Việt kiều mang tư tưởng Tây phương như anh chắc hẳn không bị ảnh hưởng thói gia trưởng trong ứng xử vợ chồng?

– Tư tưởng của tôi vẫn rất Việt Nam đấy. Nhưng tôi biết cách dung hòa giữa Đông và Tây. Tất cả mọi việc trong nhà từ lớn đến bé, tôi và Ánh đều trao đổi với nhau để đưa đến thống nhất cuối cùng. Vợ chồng hay bạn bè gì cũng thế, muốn mối quan hệ gắn kết bền lâu thì trước hết nên tôn trọng lẫn nhau. Nhưng thỉnh thoảng, mình nhường vợ một chút cũng không sao.

– Trên trang facebook cá nhân của anh có rất nhiều hình ảnh lẫn video ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ và ngọt ngào của hai bố con. Tôi mường tượng Trần Bảo Sơn là một người cha rất hiền lành và cưng chiều con. Anh yêu con cái đến thế, tại sao không hối bà xã sinh thêm vài nhóc tì nữa?

– Tôi muốn lắm chứ. Nhưng hiện tại tôi và Ánh còn khá bận rộn. Bảo Tiên vẫn còn bé nên chắc có em sẽ khó mà lo xuể cho cả hai. Nuôi con cần nhiều thời gian lắm. Vợ chồng tôi muốn tự tay chăm sóc các bé. Bảo Tiên đang ở tuổi bắt đầu lớn nên tinh nghịch lắm. Ra ngoài đường gặp người lạ thì nhát chứ ở trong nhà toàn đóng vai “mẹ lớn” của bố, bắt nạt bố thường xuyên.

– Gần đây, tôi có dịp cùng trò chuyện với bà xã anh và nghe chị ấy khoe rằng tay nghề nấu nướng của chồng mình rất được?

– Ôi, khả năng đầu bếp của tôi còn kém lắm. Thỉnh thoảng cao hứng lên cũng làm vài món đãi vợ và con gái nhưng ngon hay không thì chẳng biết được. Có lẽ Ánh thương chồng nên mới chấm điểm cao đến thế.

Thấy Ánh, tôi đã muốn cưới ngay!

Khi còn bên Mỹ, tôi có nhìn thấy Ánh một vài lần trong các DVD Duyên dáng Việt Nam. Lúc ấy, tôi chỉ biết Ánh là một cô người mẫu chứ không phải diễn viên nổi tiếng. Vào một dịp năm 2003, tôi về Việt Nam. Hôm đó, tôi cùng bạn gái của mình đi xem một chương trình ca nhạc ở nhà hát Hòa Bình. Bất ngờ, tôi nhìn thấy Ánh từ phía xa và nhận ra. Quả thật, dù đi cùng người yêu nhưng đôi mắt tôi như bị Ánh hút hồn, cứ dõi theo mãi từ lúc mới bắt gặp đến khi khuất xa. Tôi thầm nghĩ, nếu mình có cưới vợ thì sẽ cưới cô này. Sau đó, tôi và Ánh có duyên gặp lại. Tôi tấn công dồn dập và đến tháng thứ 6 thì nàng đồng ý quen nhau

Cầu hôn bằng nghìn bông hồng

Hôm đó, tôi giả vờ về Mỹ và bắt đầu sắp xếp kế hoạch tạo nên sự bất ngờ cho Ánh. Để cô ấy có thể toàn tâm toàn ý đeo nhẫn vào tay, tôi đã dùng hàng nghìn bông hồng để rải khắp nhà từ cổng cho đến buồng tắm. Đêm ấy, sau khi đã chuẩn bị xong, tôi gọi Ánh đến nhà. Nàng thực sự choáng ngợp và hạnh phúc trước những gì đang trải ra trước mắt. Và màn cầu hôn thành công rực rỡ.

Theo Gia đình trẻ

Thực hiện: depweb

26/07/2012, 12:13