Top 5 giọng ca có màn trình diễn “cháy cả khán phòng” trong “The Masked Singer Vietnam” - Tạp chí Đẹp

Top 5 giọng ca có màn trình diễn “cháy cả khán phòng” trong “The Masked Singer Vietnam”

Giải Trí

Được xem là “nam châm” thu hút nhiều lượt xem của khán giả truyền hình trong thời điểm hiện nay, chương trình âm nhạc “The Masked Singer Vietnam” (Ca sĩ mặt nạ) gây ấn tượng với vô số tiết mục ca nhạc hoành tráng được đầu tư mãn nhãn hơn bao giờ hết. Tạm quên đi những phiên bản gốc, hãy cùng Đẹp điểm qua những màn tái hiện ca khúc với 6 giọng ca giấu mặt “cháy cả khán phòng” trong “The Masked Singer Vietnam”.

1. Lady Mây – “All by myself”

Xuất hiện trong tập đầu tiên của “Ca sĩ mặt nạ”, nhân vật Lady Mây trình diễn ca khúc mở đầu  được mang tên “All by myself”. Ca khúc là một bản ballad được viết bởi nhạc sĩ người Mỹ Eric Carmen và cũng được xem là “bài ruột” của nữ Diva Céline Dion. Mở đầu chương trình với một bài hát “khủng” và những nốt ngân cao, Lady Mây đã khiến ban giám khảo đứng ngồi không yên với giọng ca đầy nội lực không khác gì màn trình diễn của một Diva. 

 

Tiết mục mãn nhãn với sân khấu và hình ảnh hoành tráng, không chỉ riêng dàn ban giám khảo, khán giả trong khán phòng cũng như đang xem chương trình cảm thấy nổi da gà trước phần trình diễn đẳng cấp này. Xoay quanh việc dự đoán “giọng ca vàng” về nhân Lady Mây, danh ca Ngọc Sơn cho biết, ẩn sau mặt nạ có thể là danh ca Hương Tràm, rapper Wowy ý kiến cho rằng rất có thể cũng là ca sĩ Hòa Minzy. Bên cạnh đó, Trấn Thành cũng nhanh trí suy luận cái tên Mây của nhân vật từng xuất hiện trong chương trình “Mây lang thang” trước đó là ca sĩ Võ Hạ Trâm.

2. Chip Chip Pink – “Làm ơn”

Nhân vật Chip Chip Pink được lựa chọn tháo mặt nạ trong phần dự đoán của dàn ban giám khảo là nữ ca sĩ trẻ Juky San. Cô đã tái hiện ca khúc “Làm ơn”, một sáng tác hơn 12 năm của tác giả Trần Trung Đức. Bài hát huyền thoại được hòa âm phối khí giai điệu hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên được chất nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng. Với giọng ca trong trẻo, ngọt ngào của nữ ca sĩ sinh năm 1998, tiết mục đã làm khán phòng trở nên đầy cảm xúc hơn bao giờ hết. Sau khi lộ diện gương mặt, Juky San đã gửi tặng mọi người thêm một ca khúc “Phải chăng em đã yêu” như một lời tạm biệt đến dàn ban giám khảo và khán giả trước khi dừng chân tại chương trình. 

3. Kim Sa Ngư – “Tuổi mộng mơ”

Nhân vật gây nhức nhối và khó dự đoán nhất trong “Ca sĩ mặt nạ” không ai khác đó là công chúa Kim Sa Ngư. Trong tập đầu tiên, cô đã có phần trình diễn ca khúc “Xem như em chẳng may” với một giọng ca trầm bỗng đầy nội lực. Tiếp đến với tiết mục “Sao cha không”, Kim Sa Ngư một lần nữa khiến dàn ban giám khảo cảm thấy bối rồi không thể đoán được ai khi cô thể hiện với một giọng ca đầy khác lạ. 

Cho đến tập 7, cô xuất hiện trở lại với giọng ca ngọt ngào và đầy da diết qua ca khúc “Tuổi mộng mơ”, sáng tác của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Nằm ngoài dự đoán của giám khảo cũng như khán giả, công chúa Kim Sa Ngư với cách thể hiện biến hóa giọng hát linh hoạt không ai khác đó là ca sĩ Lương Bích Hữu. Nữ ca sĩ được xem là ký ức tuổi thơ của nhiều người qua hàng loạt ca khúc như “Cô gái Trung Hoa”, “Dằm trong tim”… nay trở lại với những màn trình diễn ấn tượng khiến khán giả không khỏi lòng thổn thức. 

4. Phượng Hoàng Lửa – “Kiếp nào có yêu nhau”

Tiếp nối các ca khúc của cố nhạc sĩ Phạm Duy, bài hát “Kiếp nào có yêu nhau” được thể hiện qua màn trình diễn mạnh mẽ của giọng ca Phượng Hoàng Lửa. Nếu như khán giả đã quen thuộc với hình ảnh của cố ca sĩ Thái Thanh với giọng ca nội lực “bất tử với thời gian” trong “Kiếp nào có yêu nhau”, thì ở “Ca sĩ mặt nạ”, Phượng Hoàng Lửa đã có màn tái hiện với giai điệu hiện đại nhưng không kém phần da diết. Với concept sân khấu đỏ chói hoành tráng kết hợp với giọng hát ma mị, đầy cuốn hút, “Kiếp nào có yêu nhau” khiến người xem được thưởng thức một phiên bản hoàn toàn khác và chìm đắm trong giai điệu tuyệt vời này.

5. Miêu Quý Tộc – “Dạ vũ” 

Được xem là bài hát được hòa âm phối khí đỉnh nhất trong tất cả các tiết mục, “Dạ vũ” được thể hiện một cách luyến láy, ma lực nhưng không kém sự giằng xé dưới giọng hát của ca sĩ Hà Nhi – người hóa thân thành nhân vật Miêu Quý Tộc. Trong tất cả các tiết mục trình diễn của nữ ca sĩ như “Tâm sự cùng người lạ”, “Tan”, “I’m Diva”, “Lâu lâu nhắc lại”, khán giả đã không hết lời khen ngợi tiết mục “Dạ vũ” với sự kết hợp hoàn hảo giữa giọng ca và bản phối tuyệt vời của ban nhạc Hoài Sa. Đây được xem là tiết mục “gây nghiện” nhất khiến người xem phải nghe đi nghe lại nhiều lần trong chương trình “Ca sĩ mặt nạ”. 

Tác giả: Bảo Trân

27/09/2022, 17:54