Tinna tình: Tình cảm đã đóng băng - Tạp chí Đẹp

Tinna tình: Tình cảm đã đóng băng

Sao

“Mặt nạ” lấy cảm hứng từ cuộc sống của chính tác giả, cuốn sách viết về cuộc sống của người trẻ thời hiện đại, trong đó đôi khi sự vô cảm khiến tâm hồn nghèo đi.

 

Sau buổi ra mắt cuốn tiểu thuyết, Tinna Tình cùng nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải lên kế hoạch thực hiện show nghệ thuật “Thức tỉnh” dựa trên cốt truyện, mạch cảm xúc của cuốn sách, kết hợp giữa nhiếp ảnh gia, văn học, điêu khắc, hội hoạ, múa đương đại …

Để chuẩn bị cho 15 phút múa đương đại, Tinna Tình và biên đạo múa Trần Ly Ly cùng các vũ công đã tập luyện cật lực hơn một tháng. Tranh thủ vài phút nghỉ hiếm hoi giữa buổi tập, Tinna Tình trò chuyện với tôi.

– Cảm hứng viết “Mặt nạ” mới xuất hiện hay bạn đã ấp ủ từ lâu? Hay một cảm xúc tình cảm nào đấy thúc đẩy bạn cầm bút?

– Khi đã đặt bút để viết thì chắc rằng phải có một điều gì đó thúc đẩy chúng ta về mặt cảm xúc và trải nghiệm. Những cảm xúc bị dồn nén trong từng ấy năm cần thoát ra bằng cách nào đó. Không muốn gào thét, hay tự hành hạ tinh thần thì ta viết. Viết để vơi đi nỗi buồn, để thổ lộ niềm vui, để tìm kiếm sự đồng cảm, để chia sẻ. Tinna viết như chính con người mình. Một chút dí dỏm, một chút xót xa, chút đau khổ và tha thứ, và cuối cùng là thanh thản.

– Bạn là một nữ rocker, rồi chuyển sang phong cách trữ tình, vậy văn phong là văn phong của một rocker hay một người hát tình ca?

– (Cười) Vừa là một rocker, vừa là một người hát tình ca …

– Viết 14 tiếng mỗi ngày trong hai tháng, có lúc nào Tinna cảm thấy bị bế tắc khi viết về những tình tiết hay số phận nhân vật của mình không?

– Không bao giờ. Tinna nghĩ nếu là một cuốn sách đọc được thì phải viết liền mạch khi cảm xúc đang lôi mình đi. Nếu mạch cảm xúc đứt câu chuyện sẽ đứt luôn.

 

– Nhân vật chính có phải chính là bạn không?

– Đây là một cuốn tiểu thuyết, nhân vật chính tên là Ginna Quỳnh và những người xung quanh là thế giới của cô ấy.

– Liệu có người nào đó trong showbiz Việt nhận thấy mình trong truyện của bạn không?

– Nếu độc giả thấy có phần nào đó của mình trong mỗi cuốn tiểu thuyết thì là chuyện bình thường mà.

– Ảnh bìa mang nhiều ẩn dụ khó hiểu?

– Người thiết kế bìa sách là hoạ sĩ, nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải. Đó là cách anh Hải cảm nhận về cuốn sách. Vậy về bìa sách thì phải hỏi hoạ sĩ thôi … (cười).

– Tinna có mong muốn chuyển thể cuốn sách thành phim không?

– Tinna đang ấp ủ nhiều dự án khác nhau. Cuốn tiểu thuyết này thì không thể chuyển thành phim được vì quá nhiều nhân vật và chi tiết.

– Liệu bạn có ý định thành nhà văn chuyên nghiệp hoặc nhà biên kịch?

– Mọi thứ còn tuỳ duyên.

– Bạn là người phụ nữ độc lập, nhưng có phải là người phức tạp không?

– Khá phức tạp đấy!

– Sự thật trần trụi trong showbiz có khiến bạn trở thành cô gái bớt mơ mộng?

– Tinna vẫn hay mơ … và hỗn độn nhiều cảm xúc lắm trong cõi của mình.

 

– Mấy tháng tập trung cho tiểu thuyết, bạn có sao lãng tình yêu không?

– Cuốn tiểu thuyết này là tình yêu của tôi.

– Người yêu của bạn nói sao về “đứa con tinh thần” này của bạn? Mà bạn đã sẵn sàng công khai tình cảm của mình chứ?

– Tình cảm đã đóng băng rồi.

– Người ta nói rằng “những nhà văn khi cô đơn họ viết hay hơn”, Tinna có vậy không?

– Đã từng. Cô đơn là một mắt xích xâu chuỗi câu chuyện của tôi.

– Hát và viết văn, điều nào làm bạn thích thú hơn?

– Cái gì thuộc nghệ thuật tôi đều thấy hứng thú. Trừ nghệ thuật ẩm thực (Cười).

– Người mạnh mẽ, giỏi chịu đựng thế nào cũng có điểm mong manh, dễ vỡ?

– Chịu đựng rất cừ, nhưng khi đã vỡ rồi thì không đỡ kịp.

– Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này.

Tú Lan, Phạm Hoàng (Theo Người đẹp)

Thực hiện: depweb

04/01/2013, 12:20