"Thị Mầu Đức Vĩnh" được Hoài Linh mời đi diễn - Tạp chí Đẹp

“Thị Mầu Đức Vĩnh” được Hoài Linh mời đi diễn

Sao

Theo thông tin trên, đây sẽ là lần trở lại sân khấu đầu tiên của Đức Vĩnh từ sau khi em đăng quang. Chị Nghĩa – mẹ Đức Vĩnh cũng đã xác nhận thông tin này. Chị cho biết, bản thân chị và gia đình không có ý muốn nhận show cho bé Vĩnh từ bây giờ nhưng đây là chương trình do giám khảo Hoài Linh tổ chức và có lời mời chính thức với gia đình. Theo đó, nghệ sĩ Hoài Linh sẽ đài thọ toàn bộ chi phí di chuyển, ăn ở cho Đức Vĩnh khi vào tham gia show diễn tại Tp.HCM. “Khi nghe tin, Vĩnh đồng ý ngay vì con rất thần tượng Hoài Linh và mong muốn được diễn chung với danh hài”, lời chị Nghĩa.

Khi được hỏi gia đình quyết định thế nào về những lời mời đi biểu diễn của Đức Vĩnh, chị Nghĩa cho biết, gia đình chỉ nhận những chương trình mà Đức Vĩnh thích để tập luyện kỹ năng cho con sau này chứ không có ý định chạy show kiếm tiền. Hoạt động này được duy trì từ khi Đức Vĩnh 4 tuổi cho đến hiện tại. Còn, mục tiêu trước mắt vẫn là để Đức Vĩnh hoàn thành chương trình học văn hóa ở trường, sau đó tùy theo sở thích của Đức Vĩnh.

Theo chia sẻ của chị Nghĩa, Đức Vĩnh đã về nhà ngay sau đêm đăng quang để trở lại với việc học văn hóa ở trường. Hiện tại, cậu bé phải tranh thủ học cả ngày để bù lại chương trình học đã để lỡ khi tham gia Vietnam’s Got Talent. 

Mẹ Đức Vĩnh cho biết, gia đình cảm thấy rất buồn khi có bài báo đưa tin chị phải đi vay tiền để con đi thi.  

Chị Nghĩa cũng cho hay, hơn một tuần nay, gia đình chị lúc nào cũng bận rộn tiếp đón khách đến chia vui với con trai. Ngoài phần thưởng từ giải nhất 500 triệu của Vietnam’s Got Talent, khi về nhà, Đức Vĩnh còn được bà con họ hàng và các đoàn thể trong tỉnh tới tặng quà, chúc mừng chiến thắng. Cho đến hiện tại, chị Nghĩa bật mí, Đức Vĩnh nhận được thêm hơn 20 triệu đồng tiền thưởng, quà từ các ban ngành trong tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra, trường Cao đẳng Nghệ thuật Chèo Bắc Ninh cũng tặng học bổng khuyến học cho Đức Vĩnh có thể theo học tại trường.

Dù rất hạnh phúc khi con trai đoạt giải cao trong cuộc thi nhưng vẫn có những điều khiến chị Nghĩa chạnh lòng. Theo chị Nghĩa, sau khi đăng quang, có nhiều nhà báo tới tận nhà chúc mừng và đưa tin về gia đình. Trong đó, có những thông tin không đúng sự thật khiến chị rất buồn. Vài ngày trước, chị có đọc bài báo đưa tin gia đình chị phải đi vay nặng lãi để đưa con đi thi khiến chị bàng hoàng. Nhưng chị Nghĩa khẳng định, dù gia đình không khá giả nhưng thực tế vẫn có thể cố gắng lo cho con. Bên cạnh đó chị cũng  chưa từng than nghèo, kể khổ với phóng viên. Thực tế, chị Nghĩa cho biết, khi đi thi gia đình chỉ tốn vài triệu lúc sơ tuyển, và một ít tiền khi hai mẹ con tiêu vặt, uống nước mà thôi. 

Hai năm trước, Đức Vĩnh ngỏ ý muốn tham gia cuộc thi này nhưng chị Nghĩa không đồng ý vì con còn quá nhỏ và gia đình còn nhiều mối lo. Hiện tại, hai chị gái của em đã có việc làm ổn định và gia đình có thể toàn tâm lo cho Đức Vĩnh, duy trì niềm đam mê nghệ thuật cho cậu. 

Bài: Châu Giang

Ảnh: BTC

logo

Thực hiện: depweb

14/04/2015, 09:20