“Thế giới hôn nhân”: Những mẩu chuyện "off-set" hé lộ trọn vẹn sự đặc sắc của siêu phẩm về đề tài ngoại tình - Tạp chí Đẹp

“Thế giới hôn nhân”: Những mẩu chuyện “off-set” hé lộ trọn vẹn sự đặc sắc của siêu phẩm về đề tài ngoại tình

Giải Trí

Không chỉ “gây bão” với tỷ lệ rating vượt lên hai chữ số sau hai tập phát sóng, “Thế giới hôn nhân” (The World of the Married) của jTBC còn xuất sắc đánh bại các kỷ lục truyền hình để trở thành dự án “nóng” nhất của các đài cáp, với tỷ lệ lượt xem chạm mốc 22.3% tại khu vực Seoul và 20% trên toàn quốc khi tập 8 vừa lên sóng. Bên cạnh nội dung đầy sức hút khi khai thác chủ đề ngoại tình hấp dẫn, dàn diễn viên giàu kinh nghiệm, những phân cảnh thân mật nóng bỏng, thì những câu chuyện bên lề xoay quanh phim tin chắc cũng không kém phần hấp dẫn, nhất là khi chúng góp phần hé lộ trọn vẹn sự đặc sắc của “Thế giới hôn nhân”.

Phim xoay quanh câu chuyện một cặp vợ chồng rơi vào vòng xoáy bế tắc khi tình yêu bị đáp trả bởi sự phản bội. Cuộc sống của Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) có thể được tóm gọn bằng hai chữ hoàn hảo từ công việc bác sĩ đáng mơ ước, đến người chồng đạo diễn điển trai biết yêu chiều vợ Lee Tae Oh (Park Hae Joon) và cậu con trai ngoan ngoãn Lee Joon Young (Jeon Jin Seo). Nhưng chỉ trong vòng 60 phút của tập một, sự hoàn hảo mà Sun Woo vẫn hằng tin tưởng sụp đổ trong tích tắc khi cô phát hiện chồng mình ngoại tình.

Mọi nghi ngờ của Sun Woo chi thật sự bắt đầu khi cô phát hiện trên chiếc khăn choàng của mình có vương một sợi tóc dài.

Nếu chỉ dừng lại ở đây thì “Thế giới hôn nhân” có lẽ sẽ khó mà vươn lên dẫn đầu trong bảng xếp hạng dài miên man với các phim cùng và khác thể loại. Cụ thể, nữ chính không phải đón nhận một, mà tận rất nhiều sự phản bội khi phát hiện ra những người bạn, đồng nghiệp thân thiết của mình không chỉ biết rõ mà còn bao che cho sai lầm đáng xấu hổ của chồng cô. “Thập diện mai phục” ắt hẳn là cụm từ đúng nhất khi chúng ta nói về khoảnh khắc cô độc, hoang mang, chông chênh và đầy sợ hãi ấy của Sun Woo.

Cái cách mà con trai đối xử thiếu công bằng với Sun Woo là một trong những tình tiết dấy lên làn sóng phẫn nộ của người hâm mộ.

Tiếp sau đó, cuộc sống của Sun Woo rơi vào sự bế tắc và đau đớn khi Tae Oh không chỉ liên tục dối lừa mà còn lộ rõ bản chất của mình, sử dụng bạo lực với cô. Cả đứa con trai cô nhất mực yêu thương cũng xoay lưng lại với cô và cho rằng cô không xứng đáng có hạnh phúc. Còn nhân tình của chồng – Yeo Da Kyung (Han So Hee) – thì thản nhiên cho rằng “tình yêu không có lỗi” và chẳng ngại ngần việc tranh đoạt. Và bấy nhiêu đây vẫn chưa phải là đủ khi chúng ta nói về sức hút khó cưỡng của “Thế giới hôn nhân”.

Biên độ của phim vô cùng rộng

“Thế giới hôn nhân” hay nói một cách khác là thế giới của những cuộc tình khác biệt được khắc họa vô cùng chân thật, táo bạo và giàu cảm xúc. Thế giới của những người đã kết hôn không chỉ đơn giản như mặt ngoài của nó – những khoảnh khắc thân mật của các cuộc tình bí mật hay việc người bị phản bội phải chịu đựng như thế nào. Thay vào đó, phim tập trung làm nổi bật “cơn lốc” cảm xúc mà nhân vật chính phải trải qua để bảo vệ những gì cô ấy đang có và trừng phạt những người có lỗi với mình. Từ tập 2 trở đi, “Thế giới hôn nhân” đã vượt ra khỏi một bộ phim ngoại tình thông thường, mà trở thành một câu chuyện kinh dị tâm lý với nhịp độ nhanh, cuốn người xem vào không khí của những cuộc điều tra, hối hả và đầy kích thích.

Chi tiết này dù là trong suy nghĩ của Sun Woo nhưng cũng đã khiến khán giả ám ảnh.
Poster đầy mê hoặc ra đời chỉ sau một-lần-bấm-máy

Trong poster này, nữ diễn viên 53 tuổi thể hiện trọn vẹn sự quyến rũ của mình với tạo dáng vô cùng gợi cảm, trong khi nam diễn viên sinh năm 1976 thì đang thể hiện sự mâu thuẫn trong cảm xúc khi vừa nắm tay vợ mình, vừa khẽ đẩy gót chân của cô ấy ra khỏi nơi “nhạy cảm”. Đội ngũ sản xuất không chỉ tiết lộ rằng tấm poster chứa đựng sự phức tạp về mặt cảm xúc này được ghi lại chỉ sau một lần bấm máy, mà còn cho biết khả năng thể hiện cảm xúc của hai diễn viên chính là vô cùng tốt. Tấm poster đã tạo ra một phối cảnh tĩnh rất sinh động về những đổ̃ vỡ nội tâm của đôi vợ chồng này, đồng thời khắc hoạ những cảm xúc không thể thốt thành lời.

Chiếc poster nhiều ẩn ý đã thành công thu hút sự chú ý đáng kể của khán giả.
Là phiên bản remake của series “Doctor Foster” nhưng với cái kết khó đoán hơn

“Thế giới hôn nhân” là phiên bản remake của loạt phim “Doctor Foster” (Bác sĩ Foster) được phát sóng trên kênh BBC One vào năm 2015 và 2017 với sự tham gia của Suranne Jones và Bertie Carvel. Sự thành công của “Doctor Foster” giúp bộ phim này mang về đề cử “Mini series hay nhất” tại Giải thưởng Truyền hình Hàn lâm Anh quốc năm 2016 và giải “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” cho Surrane Jones. “Doctor Foster” chỉ với vỏn vẹn 10 tập trong khi độ dài của “Thế giới hôn nhân” lến đến 16 tập, nên khả năng cốt truyện sẽ có nhiều diễn biến bất ngờ về cuối là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Dù là phiên bản remake nhưng “Thế giới hôn nhân” đang cho thấy khả năng biến hóa khó lường của mình.
“Thế giới hôn nhân” được cầm trịch bởi đạo diễn từng làm nên kỳ tích với “Misty” (Sát thủ trong sương) – 2018

Đạo diễn Mo Wan Il nổi tiếng khi giúp bộ phim truyền hình gắn mác 19+ của đài cáp jTBC – “Misty” giành được 2 đề cử danh giá tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang cho “Phim truyền hình hay nhất” và “Đạo diễn xuất sắc nhất”, cùng với chiến thắng của nữ chính Kim Nam Joo ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”. Với những thành tích tuyệt vời trong quá khứ này của Mo Wan Il, “Thế giới hôn nhân” không chỉ được bảo chứng với chất lượng không gì có thể hoài nghi mà còn đang cho thấy một tương lai nhiều hứa hẹn ở các lễ trao giải.

“Thế giới hôn nhân” đang được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện với sự thể hiện quá xuất sắc của dàn diễn viên.
Han So Hee tiết lộ lý do quyết định “trở thành kẻ thứ ba” đáng ghét nhất trên màn ảnh

Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên sinh năm 1994 cho biết lần đầu tiên đọc kịch bản cô đã cảm thấy rất tiếc cho nhân vật Yeo Da Kyung: “Tôi nghĩ tại sao cô ấy phải cư xử theo cách này? Cô ấy vì tình yêu mà không tiếc gạt gia đình sang một bên, cách mọi người xung quanh nhìn cô ấy và niềm tự hào của một cô gái ở độ tuổi lý tưởng”. Chính sự băn khoăn ấy khiến So Hee muốn đào sâu để hiểu hơn về nhân vật này và từ đây sự khao khát đươc thể hiện một Yeo Da Kyung trọn vẹn trên màn ảnh đã thôi thúc cô.

Và sau tất cả, không ai ngoài So Hee có thể nói thay Da Kyung về định nghĩa tình yêu của cô ấy: “Da Kyung đã ném cả thể xác và trái tim của mình vào mối tình với Tae Oh. Nếu đối với nhiều người cô ấy đã yêu một người đàn ông có gia đình, thì với bản thân mình, cô ấy chỉ đơn giản là đã yêu một người mà không may là anh ta đã có vợ”.

Han So Hee đã xuất hiện trong một vài dự án như “Lang quân 100 ngày” (2018) , “Abyss” (Viên đá bí ẩn – 2019),… nhưng phải đến vai diễn đột phá này, cô mới được nhiều người biết đến hơn. Nói về dự án trong tương lai, nữ diễn viên muốn tham gia vào một bộ phim lãng mạn nhưng thực tế, mà trong đó mình thật sự được yêu thương.

Thực hiện: Huyền My Trương

25/04/2020, 13:36